Xem đầy đủ chức năng : anh ! không là.......kẽ cắp
kỳ quân*zen
11-12-2009, 01:08 AM
Có những lúc anh về cùng nổi nhớ
Vương vấn hương tình phảng phất lòng em
Lối cũ về lá vàng giăng kín
Bỗng vụng về em lạc bước chân qua
Em biết rằng anh chẳng phải cỏ hoa
Không là nắng chiều tà vội tắt
Và anh cũng không là kẻ cắp
Lấy niềm tin , hạnh phúc của một người
ÔNG ANH
11-12-2009, 02:39 AM
anh nói anh không là kẻ cắp
vậy trái tim em ai lấy mất rồi
mới ngày nào em ngu ngơ nào biết
thế gặp anh em về ngẩn ngơ hoài
Wind Of Change
11-12-2009, 02:56 AM
sao lại bảo anh là ke cắp
trong khi tim anh em đả lấy mất rồi
vậy cuối cùng ai là kẻ cắp??
trả lời cho anh biết đi em
chươt_con_cham_chi
26-12-2009, 11:00 PM
anh và em ai là kẻ cắp??
khi 2 người , tim chạy mất rồi
Vậy cuối cùng kẻ cắp là ai?
Câu trả lời là Chuột nhắt đây !!!
thaika
27-12-2009, 09:04 AM
sao chuột lại nỡ đòi làm kẻ cắp
kẻ cắp gì mà nhỏ bé xinh xinh
làm anh lỡ đem lòng yêu chuột nhắt
kể từ đây đời anh khổ mất rồi :cr:
dai_hương
29-12-2009, 01:35 AM
Đời anh khổ thì em đâu có sướng
Đâu có vui đâu có thích thú chi
Mà vô tâm sao anh k hiểu nhỉ
Muốn khổ vì e đâu phải dễ dàng gì
thaika
29-12-2009, 02:52 AM
anh đau khổ vì em nên anh khổ
em đau khổ biết có phải vì anh
đừng hỏi anh sao anh không chịu hiểu
khi đang yêu lí trí khó vẹn toàn :cr:
hamy905
06-01-2010, 08:40 AM
Anh không là kẻ cắp
Sao chấp chứa tim em???
Nếu có thể lấy xem
Thì anh là kẻ cắp !!!
hallohp
06-01-2010, 06:58 PM
Nếu cho rằng kẻ cắp
Là đi trộm trái tim
Thì anh rất tự tin
Chẳng bao giờ bị bắt
Khi ánh đèn đã tắt
Mọi sự đã im lìm
Em lao đến truy tìm
Con tim đang quay quắt !
hamy905
06-01-2010, 10:50 PM
Giờ tim nghe quặn thắt
Chất chưa bao nỗi niềm
Sao tim mãi im lìm
Khi anh là kẻ cắp???
Tim bảo là không chấp
Nhưng tim hoài lỗi nhịp
Nếu bảo là điệp khúc
Thì anh là kẻ cắp !!!
Lấy mất trái tim em
Để tim giờ thổn thức
Nghe náo nức nhớ thương
Lòng sao mãi vấn vương
Khi anh là kẻ cắp???
tuankhanh_tk265
08-01-2010, 09:16 AM
Người ơi còn vấn vương chi
khi kẻ cắp ấy ra đi mất rồi
ừ thì tình đã chia đôi
sao em vãn cứ còn ngồi chờ mong.
hamy905
08-01-2010, 06:01 PM
Anh là kẻ cắp ra đi
Để em ở lại khắc ghi tình mình
Làm sao quên được ân tình
Những lời kẻ cắp cùng mình gởi trao???
Để giờ lòng thấy xót đau
Khi kẻ cắp ấy không chào mà đi
Cuộc tình giờ đã từ ly
Để em lại với những gì nhớ...thương !!!
tuankhanh_tk265
09-01-2010, 07:36 AM
tình ta giờ đã đôi đường
người ơi còn nhớ với thương làm gì
giờ đây anh đã ra đi
tình xưa nghĩa cũ còn gì đâu em.
người ơi hãy nghĩ đến em
đừng vì tình cũ hok màng đến ai
để kỷ niệm cũ phôi phai
để cho anh thấy nguôi ngoai lỗi lòng!!!!
hamy905
11-01-2010, 03:00 AM
Anh đừng nói vậy là xong
Anh là kẻ cắp mà không nghĩa tình
Bây giờ quên hết chuyện mình
Nên anh cứ mãi dứt tình ra đi
Nhưng tình ta đã khắc ghi
Làm sao mà lại xoá đi hỡi người
Bây giờ nghĩ lại buồn cười
Tại sao ta mãi nhớ người phụ ta???
Biết rằng người chẳng thiết tha
Nhưng sao ta mãi xót xa trong lòng
Nếu người có thấy cảm thông
Thỉ xin người mãi cứ không trở về !!!
Đừng bao giờ nhớ lời thề
Mà người từng hẹn lối về cùng em...
Bao nhiêu kỉ niệm êm đềm
Thì xin người cứ lặng êm, hỡi người!!!
Dù em đau khổ gấp mười
Nhưng em vẫn mãi cố cười để quên...
Thuyền tình sao cứ lênh đênh
Để cho em mãi nhớ quên một người !!!
kỳ quân*zen
20-01-2010, 01:52 AM
em vẫn nói anh không là kẻ cắp
nhưng tình yêu không cắp cũng mất rồi
đôi lúc lòng cảm thấy bồi hồi
rồi chợt hỏi....... phải anh là kẻ cắp
kỳ quân*zen
08-03-2010, 02:32 AM
có ai biết nổi buồn từ đâu đến
từ thiên đường hay địa ngục trần gian
có phải chăng là lệ ngàn hàng
và có lúc trách thầm kẻ khác
hay là lúc buồn rồi muốn khóc
phải chăng là khoảng trống trong tim
rồi bình yên trong tình yêu thưa nhỏ
để nhận ra mình thiếu mất một người
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.