Xem đầy đủ chức năng : Nhật ký ngày yêu...
Silence*
10-12-2009, 06:40 AM
... Rồi sẽ vẫn với cái lí do ấy thôi.
Mình muốn hỏi, muốn nói, nhưng nghĩ lại... rồi thôi. Tại mình hiểu được câu trả lời, và phải tự hiểu rằng bây giờ chứ không còn là ngày trước nữa...
Ngày đó, vui lắm...
- Buồn! :-)
Silence*
02-01-2010, 02:06 AM
Làm sao người hiểu được những cảm giác của tôi! :-)
Hồi trước tôi đã như người nói đấy. Tôi ít khi lo lắng, tôi để người ta tự do muốn làm gì thì làm vì tôi nghĩ như vậy sẽ thoải mái hơn.
... Nhưng rồi tôi đã mất người ta từ khi nào tôi không hay. :-)
[Mặc dù tôi và cô bé ấy chỉ là 2 người bạn thôi. Nhưng tôi dành nhiều tình cảm cho cô bé & có lẽ là cô bé cũng quí tôi lắm.]
Tôi đã mất một người bạn mà tôi quan tâm một cách như vậy....
Giờ tôi yêu người, tôi đã có người rồi, người muốn tôi cũng đối với người giống như vậy đi, đừng lo lắng gì cả vì người lớn rồi... Tôi sợ! Người có biết không?! :-)
Cho nên giờ tôi trở thành một con người mềm yếu & hay lo nghĩ vớ vẩn như vậy đó. :-) Chỉ vì tôi sợ phải hối hận một lần nữa...
Người yêu tôi đi! :-) Và khi tôi cũng đối với người như vậy, rồi người sẽ hiểu cho cảm giác của tôi. :-)
Giờ thì với người những việc tôi làm thật kì lạ, và có khi nó còn gây vướng bận cho người nữa.
Cho tôi xin lỗi. Vì tôi sợ! Và tôi sợ! ...Người nhé!
Làm sao người hiểu được những cảm giác của tôi! :-)
chesnut
02-01-2010, 02:42 AM
yêu một người mà ko dám nói ra
tình cảm lớn dần lên mỗi ngày, tự lúc nào gọi là tình yêu ta cũng ko hay biết
chỉ đến khi tình yêu vụt mất....mới luyến tiếc những phút giây hạnh phúc đã qua....đau khổ vì một tình yêu đơn phương
Silence*
04-01-2010, 10:02 AM
Muốn hỏi Em làm việc có mệt không, nhưng cũng không làm được...
Không phải vì mình không muốn hỏi, mà là vì câu hỏi ấy "dư thừa" ! :-)
~~~
Mình chỉ nghĩ rằng là một lời hỏi thăm ân cần thôi, thật sự là vì quan tâm & lo lắng nên mới hỏi những điều như vậy...
Mà Anh nhớ, hình như có ai đó cũng hỏi Em như vậy... Uhm... Không biết là.. Em có.. cảm thấy bux bội hay khó chịu.. như khi Anh hỏi thăm Em hay không?! :-)
Được rồi, được rồi! Không phải là Anh cãi để tranh luận với Em rằng Em đúng hay Anh sai đâu. Anh chỉ cảm thấy buồn và không hiểu sao lại như vậy thôi... Em biết không, hồi ấy, Em lúc nào cũng vui vẻ trả lời Anh, Anh cảm nhận được sự thoải mái trong mỗi tin nhắn Em nhắn cho Anh nữa đó! ^^ Mà giờ thì chắc là không được như vậy nữa rồi, ít khi lắm! :-)
Uhm, tuy là Anh không biết vì sao.. Nhưng Em đừng lo, Anh sẽ không hỏi Em đâu. Giờ Em nhiều việc phải lo lắm, Anh không muốn mang thêm cho Em điều gì "linh tinh" nữa. Anh buồn thật nhưng mỗi khi nghĩ đến cảnh Em phải chạy tới chạy lui để lo công việc, lo cho gia đình, Anh lại cảm thấy thương Em nhiều hơn! :-)
Àh, Em nè.. Hôm bữa Em bảo, Em.. chưa bao giờ cảm thấy nhớ Anh..
Hồi lúc, Anh có nhận được một tin nhắn, trong ấy viết rằng "...may hom roi ko gap.. [Em] thay nho [Anh] do... kho...kho...kho.."
^^
Chắc lúc ấy Em mê ngủ rồi nên nhắn nhầm cho Anh. Uhm... Nhưng Anh đã vui lắm. Em không biết là khi Anh đọc tin nhắn ấy Anh đã hạnh phúc thế nào đâu... :-)
Anh tin Em!
Thế nên, khi Em nói nhớ Anh, Anh đã tin. Và... khi Em nói Em chưa từng nhớ ai, kể cả Anh... Anh cũng tin! :-)
~~~
Anh đang không tỉnh táo, nên Anh kể Em nghe đó. Em nghe thôi, và đừng suy nghĩ gì nhé! Vì với Em, mọi việc vẫn đang ổn cả mà... :-)
Dạo này, Anh thường phải hay như vậy. Nhờ Em cả đó.... Em yêu!
Silence*
19-01-2010, 05:20 AM
Tào lao thật!
Người ta có cần biết mình đang như thế nào đâu!
Còn mình thì...
5' cũng không thể chợp mắt nổi. 1 chén cơm cũng nuốt không vô.
Mắt thâm quần cả rồi, ... phu..uu... hôm nay đuối thật!
#:-s
Silence*
23-01-2010, 11:57 AM
...
Ai vừa nhắn tin cho mình vậy nhỉ?!!
Silence*
28-01-2010, 11:53 AM
Em nghĩ vậy, ừ! Nó sẽ tốt cho Em. :-)
Và nó sẽ hại Anh.
Em nghĩ nó tốt cho Anh thì Em sai rồi. Anh cũng ước giá mà nó dễ dàng như Em nói.
-------
Nếu hôm qua Anh chẳng nói gì với Em, thì hôm nay cơn ác mộng này sẽ không làm Anh suy sụp như vậy...
Ước gì tất cả chỉ là một giấc mơ, Anh sẽ tỉnh dậy và nhắn với Em rằng "một ngày tốt lành!"
Nếu Em thật sự lo cho Anh, và nghĩ là muốn tốt cho Anh, thì Em đừng để suy nghĩ đó trong lòng nữa, Em nhé!
Chắc là Anh sẽ không vượt qua nổi đâu. Vì trong Anh vẫn còn, còn yêu Em nhiều lắm! :-)
Silence*
01-02-2010, 09:28 AM
Không biết cơn ác mộng này sẽ còn kéo dài bao lâu nữa...
Em biết không? Mấy nay Anh ít ngủ lắm, Anh không ngủ được và vì Anh sợ qua ngày mới thì cảm giác này cứ kéo dài, cứ tiếp tục...
Anh không biết chuyện gì đang xảy ra với mình...
Àh hôm nay Anh thi môn Xác Suất & Thống Kê đó. ^.^ Trước lúc thi Anh thật sự rất muốn nhắn tin cho Em, Anh cứ mở điện thoại ra, rồi gấp lại.. Anh soạn tin nhắn, Anh chọn tên Em rồi Anh... thoát trở ra... ^^ Chỉ là Anh định nói Em biết, nhưng Anh sợ Em đang làm việc... ^^
Thi xong vừa ra khỏi phòng Anh nhắn 1 tin cho Em đó, chắc Em nhận được mà, phải không ^.^
Nếu ngày mai anh được gặp Em. Nếu mai Anh có thể hỏi. Nếu Em có thể cười, và nói chuyện với Anh... Sẽ là niềm vui & hạnh phúc nhất của Anh! :-)
Em biết không, Anh...nhớ nụ cười của Em... Nhớ những câu nói vu vơ mỗi lúc Em ngồi sau Anh đi trên đường... Nhớ lắm những thời gian rãnh rỗi Em dành cho Anh... Nhớ...
Anh chờ Em...:-)
Silence*
20-02-2010, 08:23 PM
Mình chờ! :)
Chỉ là, không biết đến khi nào sẽ tỉnh giấc mơ? Mình muốn thức giấc, và mỉm cười, quẩn quanh trong suy nghĩ, 2 đứa là của nhau... :-)
Mình nhớ những phút giây hạnh phúc.
Mình thèm những cái siết chặt tay mỗi lúc bước bên nhau trên đường.
Mình mong cái cảm giác hạnh phúc khi ôm chặt lấy nhau.
Mình...
Mình tự hào & thật may mắn vì có được một người yêu xinh đẹp và giỏi giang.
Mình ngây ngất với những cảm xúc chưa bao giờ được trải qua trong đời.
Mình trân trọng mỗi phút giây được ở bên nhau.
Mình lưu luyến, không muốn về khi đưa T về đến ngõ.
...
D hạnh phúc với tất cả những gì T đã dành cho D.
D yêu thương tất cả những gì ở T và thuộc về T.
D mong mình mãi bên nhau. D muốn nắm tay T và bước tiếp.
Có T, D sẽ có tất cả, sẽ làm được tất cả.
Nhớ, và yêu Tthật nhiều! :)
Silence*
25-02-2010, 10:03 AM
"...
Trái tim khờ của anh cũng nhận ra đổi thay mơ hồ.
Có đôi lần ước mơ những nụ cười ngày xưa anh nhớ.
Anh sẽ ngồi sát bên để cùng em sẻ chia vui buồn.
Để anh được thấy em với nụ cười anh đã yêu thương.
..."
:)
Silence....
Xin lỗi bạn nhưng cái tên này làm mình nhớ đến một người
Nhớ đến một người mà mình đã từng không trân trọng
Và giờ này thì mình biết là mình mất người đó thật rồi
Mất đi một người bạn, một người anh luôn luôn lắng nghe và sẻ chia cùng mình
Thật sự hối tiếc nhưng mình biết mình không thể làm gì khác được
Chúc bạn hạnh phúc với tình yêu của mình bạn nhé
Silence*
27-02-2010, 01:26 AM
Giờ D nhắn tin mà người yêu hem trả lời nữa đâu nha!
Bùn lắm đó!
Đâu có gì thay đổi phải hem nè! Chỉ là thời gian này T bận nhiều việc hơn thôi. ^.<
D mong đến lúc gặp nhau lắm! D nhớ T! Nhớ lắm những gì là của nhau! :)
Mình sẽ luôn bên nhau mãi nhé!
D yêu T! :)
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/51/2010/YeuTrongAnhSang.mp3
Silence*
02-03-2010, 09:28 AM
Ngày nào giờ này mà còn ngồi ở đây thì cứ bồi hồi, thổn thức không sao chịu nổi!
"D muốn làm "tài xế" cho T suốt đời! " ^.~
T thắc mắc không hiểu sao D cứ muốn đón T...
Uhm, D nói nè, vì D yêu T mà! :) lúc nào cũng muốn ở bên cạnh người mình yêu thôi. Xa là nhớ, là lo, là... chộn rộn trong lòng đủ điều hết đó T.
T khó hiểu phải không? ^.^ đó là tình yêu.
T nghĩ xem D thương & lo lắng cho T ra sao T biết mà. Nên trong khi T vẫn đang làm việc, đến khi ra về, mà đường về nhà vừa xa vừa tối nữa... D làm sao mà có thể ngồi yên. :) thật sự thì ai ở trong hoàn cảnh của D cũng như vậy cả thôi à.
D dở lắm, không biết phải diễn giải làm sao cho rõ ràng. Mà D nghĩ là T hiểu lòng D mà! T dư hiểu cơ...:-"
Uhm... hôm nay là 2/3. Ngày này, tháng trước là.... ;))
"T ơi, hơn một tháng qua D đã suy nghĩ & thật sự thấm, thấm lắm rồi! Ngày nào cũng đối diện, cũng nếm trải, vất vả & khó khăn thật sự.
Trước lúc T có suy nghĩ "muốn tốt cho D", D thật sự vui và mỗi ngày là một hạnh phúc. :)
...
Thật lòng D, chỉ mong T đừng nghĩ vậy nữa. :)
2 đứa vẫn bên nhau, yêu nhau & có nhau. T vẫn làm việc bình thường, vẫn lo cho gia đình, lo công việc. Không có điều gì ảnh hưởng hay làm T phải vướng bận đâu. Còn nữa, D muốn nói với T, có điều gì cần D hiểu, hay muốn chia sẻ với D, D cũng mong T nói hết cho D nghe. D đã hứa với T rồi, D sẽ chấp nhận hết mà. Tốt hay xấu gì D vẫn muốn san sẻ & gánh vác cùng T. D yêu T, D sẽ làm được tất cả. T nhé!
T đừng xem D là xa lạ, hay là cái gì đó trong sáng, không được làm cho buồn hay tổn thương, hay làm ảnh hưởng gì đến tương lai sau này của D... T nghĩ vậy rồi lại có những chuyện T cảm thấy khó nói với D... D hoàn toàn không muốn như vậy. Tương lai của D là T, là lo cho T và gia đình. Lo cho hạnh phúc & bình yên của 2 đứa. :)
D chỉ cần T hiểu là D yêu T! Hơn cả bản thân D nữa. :) Và nếu có gì đó khó khăn, chỉ cần 2 đứa san sẻ & thông cảm cho nhau, mình sẽ làm được tất cả. :)
T đừng vậy nữa nhé!
D yêu T!
D cần T! " :)
Silence*
06-03-2010, 04:32 AM
Cả ngày mong tin nhắn của T lắm!
Ngày nào cũng vậy hết...
D nhớ T lắm! :huglove:
T làm việc, mà cũng nhớ giữ gìn sức khoẻ nữa đó nha! Ráng quá sức mà mệt rồi bệnh là D đánh đòn! :hug:
D yêu T!
D thương T nhiều lắm! :)
Silence*
10-03-2010, 11:47 AM
Xin lỗi T! Thật sự D ngủ không được. :(
" Mẹ ơi, đừng nói gì nữa! Con xin mẹ đấy! T cần yên tĩnh và nghỉ ngơi. Mẹ đừng nói nữa! T mà có làm sao... Con cũng không chịu nổi đâu.. :( "
Trằn trọc mãi, nên cứ ngồi đây. Không biết thế nào rồi...
T đang như vậy, làm sao mà D ngủ cho được. :( hiểu & thông cảm cho D nhé!
Mong mẹ sẽ không nói gì nữa để T yên tĩnh, rồi từ từ T cảm thấy dễ chịu hơn... xua đi cảm giác đang bux bội lúc này... :plz:
D mong được bên T để lo lắng & chăm sóc cho T. Những lúc như thế này chắc chắn D sẽ biết cách làm T cảm thấy tốt hơn.
Mà giờ thì trong lòng D thổn thức, D lo cho T lắm. Chắc có uống thuốc cũng không thể chợp mắt được...
Mẹ cứ hay như vậy hoài... Mẹ kì quá... :(
....
Silence*
29-03-2010, 09:32 PM
Trò chuyện một mình hoài luôn...
Buồn lắm! ^^~
Giữ sức khoẻ & ăn uống thật nhiều vào nhé!
D lo lắm! Nhiều lúc trong lòng bồn chồn thổn thức, tim đập mạnh liên hồi cảm giác như không còn chịu nổi nữa... mà không biết phải làm sao..
Không biết T có nghĩ D lo cho T nhiều vậy không..
Chỉ mong T hiểu, T là tất cả của D. :)
Nhớ & thương T nhiều! :)
Silence*
02-04-2010, 06:07 AM
Đau lắm!
Mình chẳng còn muốn sống nữa. :)
Silence*
24-04-2010, 12:08 PM
...
Mình cũng mệt lắm đó chứ... Mà mình còn buồn nữa. ^^~
Thôi, ráng lên nào!! Cũng gần đủ rồi. Mình sẽ ráng có đủ để xong hết.
... Ủa mà... mất ngủ cũng là bệnh sao ta?? :1_question: Hay ổng nói xạo để lấy tiền mình!! >_<
Mả cũng mấy hôm đuối thiệt.
Những lúc ấy chỉ mong... chỉ ước...
Có ai biết mình đang ra sao, và đang thế nào đâu.
Chỉ lủi thủi một mình thôi...
:)
Silence*
24-04-2010, 12:29 PM
Mấy con chuột chết tiệt!! Ăn mất ổ bánh mì mình để dành rồi. :crying:
Đói!
Hoa cả mắt. *_*
Chóng mặt... Hix..
Silence*
01-05-2010, 01:00 PM
Chờ...
Chờ mãi....
Đêm dài ghê!
Phải làm sao để vỗ về giấc ngủ được bình yên...
Silence*
04-05-2010, 08:48 AM
Đau đầu...
Chóng mặt...
... Ước gì được một tin nhắn hỏi thăm nhỉ...
Nếu cuộc sống bình ổn trở lại...
..mình sẽ vui, sẽ hạnh phúc, và yên bình bên nhau như ngày trước...
phải không Em...
Silence*
17-05-2010, 12:58 PM
2, 3 ngày = 2, 3 năm
Với D, là thật mà.
T giữ sức khoẻ, về sớm nhé!
D chờ T. Sẽ nhớ T nhiều lắm...
Và chỉ mong đến lúc gặp T thôi...
2 ngày = 2 năm.
3 ngày là 3 năm.
Đã 1 tháng rồi không gặp nhau đó... T... có nhớ D không...
D nhớ và mong gặp T. Ở đâu, nỗi nhớ T, rồi cảm giác cô đơn nữa...cứ vây lấy D...
T có biết không...
Silence*
22-05-2010, 11:45 AM
...
Có vẻ, mình không ổn rồi...
Silence*
31-05-2010, 11:56 AM
Hixx...
Đang nằm lim dim, ắt-xì một cái máu ở đâu văng lung tung... +_+
Đang lười mà cũng phải dậy lau cho sạch thôi chứ biết sao giờ... Vấy lên cả tường và gối nữa... khổ ghê..
Định nhắn tin cho Em.. Mà thôi.
Em không biết sẽ đõ buồn hơn. Em biết mà im lặng sẽ làm Anh đau hơn nhiều lắm.
Em đã từng rất lo cho Anh. Anh thèm sự quan tâm ấy...
Anh rất nhớ Em.
Silence*
27-06-2010, 01:07 AM
ÂAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AA
*bật khóc*
Silence*
06-07-2010, 11:46 PM
4 ngày liên tục...
..những giấc mơ thật khủng khiếp...
Giật mình dậy vẫn còn hoang mang.
Mình đang mệt vì kiệt sức...
Hay tinh thần đã thật sự có vấn đề rồi...
Mong sớm gặp được Em, để tìm thấy được một chút gì đó bình yên.
Tháng 7.
Sinh nhật Em.
Và những ngày mưa...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.