cơn gió vô tình
10-12-2009, 04:01 AM
tôi vẫn nhớ kí ức tuổi thơ
có cánh diều mộng mơ trong gió
đàn cò về chao đảo nắng mưa
đẹp làm sao những kí ức xa xưa
bên dòng sông quê hương tôi đó
dòng sông dài chất chứa nặng phù sa
cho hồn quê la đà
cho tháng ba vàng bông lúa
để mưa đầu mùa
thấm đẫm tình tôi.........!
có cánh diều mộng mơ trong gió
đàn cò về chao đảo nắng mưa
đẹp làm sao những kí ức xa xưa
bên dòng sông quê hương tôi đó
dòng sông dài chất chứa nặng phù sa
cho hồn quê la đà
cho tháng ba vàng bông lúa
để mưa đầu mùa
thấm đẫm tình tôi.........!