hayumi
10-12-2009, 02:39 AM
Hôm trước do nô đùa nên tui bị ngã từ trên cao xuống, vì rất sợ và đau nên tui đã òa khóc rất to, đám bạn của tui ra nâng dậy nhưng chúng lại vừa cười và nói những câu khiến tui càng muốn khóc hơn.
Tui bực quá vừa khóc vừa lấy đồ bỏ về trước thì nhỏ bạn thân chạy theo và nói: Đang ăn thì phải về, đợi tui với...!
Tui tưởng nó sẽ chạy theo thật, nào ngờ sau câu nói đó là nó quay lại và đi cùng cả đám còn lại...chán!
Trên quãng đường ra chỗ đợi xe bus, tui đi thật chậm nhưng khoảng cách giữa chúng tui lại càng xa hơn, vừa đi vừa tủi thân khóc 1 mình, nghe chúng nó vẫn cười nói và giễu cợt sau lưng:
-Để tôi làm lại cảnh đấy cho mọi người xem...( tên làm tui ngã nói)
-Đứng đây để tôi đá xuống...(1 đứa trong đám nói)
-Xem tôi lăn này....
Sao bọn nó không quan tâm đến tui, sao không chạy đến bên tui và an ủi tui chứ?
Lúc về, ngồi trên xe bus cùng nhau mà bọn nó trêu nhau rồi cười đùa, còn tui thì ngồi một góc nhìn ra ngoài đường mà cố giấu nước mắt không để bọn nó biết.Khóc không phải vì đau nữa mà là vì buồn.
Rồi dần dần bọn nó cũng xuống xe hết, tui vẫn còn hy vọng là nhỏ bạn ở gần nhà sẽ ngồi lại cùng tui đi tiếp nhưng không, nó cũng xuống cùng mọi người...Bị bỏ rơi nữa rồi, buồn quá đi.hik ~~!
Khi nó buồn và khóc tui đã ở bên cạnh nó an ủi, đưa nó đi chơi, đi ăn...đến khi nó nguôi ngoai, bớt buồn mới về nhà, sao bi giờ nó lại không quan tâm tui như thế hoặc chỉ cần quan tâm bằng 1/10 tôi dành cho nó thôi tui cũng đã vui lắm rồi.
Hay là tui đã đòi hỏi quá đáng cho 1 tình bạn?????
Tui nên làm gì với người bạn như thế này đây?????
Các bạn hãy cho tui một lời khuyên nha!
Cảm ơn bạn nhìu!!
:timvo:
Tui bực quá vừa khóc vừa lấy đồ bỏ về trước thì nhỏ bạn thân chạy theo và nói: Đang ăn thì phải về, đợi tui với...!
Tui tưởng nó sẽ chạy theo thật, nào ngờ sau câu nói đó là nó quay lại và đi cùng cả đám còn lại...chán!
Trên quãng đường ra chỗ đợi xe bus, tui đi thật chậm nhưng khoảng cách giữa chúng tui lại càng xa hơn, vừa đi vừa tủi thân khóc 1 mình, nghe chúng nó vẫn cười nói và giễu cợt sau lưng:
-Để tôi làm lại cảnh đấy cho mọi người xem...( tên làm tui ngã nói)
-Đứng đây để tôi đá xuống...(1 đứa trong đám nói)
-Xem tôi lăn này....
Sao bọn nó không quan tâm đến tui, sao không chạy đến bên tui và an ủi tui chứ?
Lúc về, ngồi trên xe bus cùng nhau mà bọn nó trêu nhau rồi cười đùa, còn tui thì ngồi một góc nhìn ra ngoài đường mà cố giấu nước mắt không để bọn nó biết.Khóc không phải vì đau nữa mà là vì buồn.
Rồi dần dần bọn nó cũng xuống xe hết, tui vẫn còn hy vọng là nhỏ bạn ở gần nhà sẽ ngồi lại cùng tui đi tiếp nhưng không, nó cũng xuống cùng mọi người...Bị bỏ rơi nữa rồi, buồn quá đi.hik ~~!
Khi nó buồn và khóc tui đã ở bên cạnh nó an ủi, đưa nó đi chơi, đi ăn...đến khi nó nguôi ngoai, bớt buồn mới về nhà, sao bi giờ nó lại không quan tâm tui như thế hoặc chỉ cần quan tâm bằng 1/10 tôi dành cho nó thôi tui cũng đã vui lắm rồi.
Hay là tui đã đòi hỏi quá đáng cho 1 tình bạn?????
Tui nên làm gì với người bạn như thế này đây?????
Các bạn hãy cho tui một lời khuyên nha!
Cảm ơn bạn nhìu!!
:timvo: