hieu dong
09-12-2009, 08:28 PM
Chiều nay lạc bước giữa miền thơ
Hoàng hôn tím,cả miền thơ màu tím.
Sau u mê nghe lòng mình chợt tỉnh
Gió rung cây nghe tiếng nhạc u hoài
Vào vườn đây ta quên hết bên ngoài
Quên tất cả lo toan ,đời cuộn chảy
Giưa miền thơ ta vô tư bay nhảy
Với hoan ca náo nức lòng mình.
Hoàng hôn tím,cả miền thơ màu tím.
Sau u mê nghe lòng mình chợt tỉnh
Gió rung cây nghe tiếng nhạc u hoài
Vào vườn đây ta quên hết bên ngoài
Quên tất cả lo toan ,đời cuộn chảy
Giưa miền thơ ta vô tư bay nhảy
Với hoan ca náo nức lòng mình.