PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nữ hoàng ai cập



ba_by_cute_love_dbsk
09-12-2009, 05:32 AM
- Xin quý khách lưu ý: chuyến bay từ Macao- Cairo sẽ kết thúc trong vòng 10’ nữa.- tiếng cô tiếp viên hàng không vang lên
Colin cảm thấy thật vui và cũng thật buồn. vui vì đã hơn 1 năm cô chưa về thăm gia đình. Cô nhớ lại từ bé, cô đã có ước mơ được đi vòng quanh thế giới. Bố cô nói chỉ khi nào tốt nghiệp đại học Cairo khoa y thìô mới có thể thực hiện ước mơ. Vì sự quyết tâm và trí thông minh mà cô đã tốt nghiệp đại học sớm hơn 2 năm trong khi chị Hai cô- Carol- vẫn tiếp tục học nghành khảo cổ. Buồn vì trong chuyến đi, cô nhận được tin bố bị rắn cắn chết mà ko kịp gặp bố lần cuối.
Colin bước ra khỏi sân bay trươc ánh mắt ngưỡng mộ của bao chàng trai. Bước thật nhanh về nhà, cô hồi hộp ấn chuông cửa
Nghe thấy tiếng chuông, bà Mary- giúp việc nhà Raido- vội vàng ra mở cửa:
- Cô chủ, cuối cùng cô đã về.- Sau một lúc bỡ ngỡ, bà hét lên.
- Vâng. Dạo này bà khỏe ko?- cô đáp lại
- Cám ơn cô chủ. Dạo này tôi vẫn khỏe
- Mẹ và anh chị con có nhà ko bà?
- Bà và cậu chủ đều có nhà. Cô vào nhà đi. Mừng quá tôi quên mất. để tôi đi báo mọi người.
- Thôi, để con
Nói rồi Colin bước vào nhà một cách nhẹ nhàng. Mẹ cô đang ngồi đan len. Còn anh hai cô, luôn luôn là đọc báo. Thấy cô, mẹ cô ngac nhiên, suýt nữa thì hét ầm lên nhưng cô đã ra hiêu nói bà ngồi im.
- Đoán xem em la ai?- Colin bịt mắt Raian
- Colin. Em nghĩ anh là đầu đất à? Lúc nào em và Carol bịt mắt anh.- Raian nhăn nhó
- Hì hì- Colin cười tươi. Anh trai nàng lúc nào cũng thế. Luôn tỏ ra gắt gỏng dù trong lòng rất vui.- Chị Carol đâu mẹ?- cô quay sang nói với mẹ
- Vừa về nhà chưa hỏi thăm gì đến mẹ đã hỏi rồi.- bà Raido có ý tránh né câu hỏi của cô. Nhận ra điều đó, cô chợt nghiêm nghị:
- Mẹ, mẹ trả lời con đi.- ánh mắt cô thật cứng rắn. nó làm cho người khác phải nghe theo.
- Nó… mất tích rồi……- bà Raido thở dài
- Sao?- mắt Colin tối sầm lại- mẹ nói rõ cho con xem nào
- Mẹ….mẹ ko biết….- bà khóc nức
- Anh, anh nói cho em đi- Colin quay sang hỏi anh mình.
Raian ko ngờ là Colin lại về và hỏi đến chuyện này sớm như vậy. Anh thở dài:
- Hmm……. hôm bố mất, Carol ko được khỏe nên ở nhà, sau khi lo cho bố xong, mọi người về nhà thì ko thấy nó đâu nữa.
- Có thể là bọn bắt cóc tống tiền.
- Ko phỉa đâu. Bởi từ đó đến nay ko nhận được cuộc gọi điện hay bức thư nào.- anh lắc đầu
- Sao anh ko báo cảnh sát?
- Anh đã báo rồi. cả cảnh sát Ai Cập và Hoa Kì nhưng đến nay vẫn chưa có tin tức gì.- anh thất vọng. ngay cả em gái mà mình cũng ko bảo vệ được.- Chỉ lạ ở chỗ: bà Mari nhặt được 1 tờ giấy ghi “ thần chết sẽ trừng trị kẻ nào phá rối giấc ngũ của hoàng đế”…………………..

đây là lần đầu tiên mình post
mong các bạn cho ý kiến

ba_by_cute_love_dbsk
10-12-2009, 08:44 AM
Đau buồn vì chị gái mình mất tích mà ko có cách nào để giúp đỡ mọi người, Colin chạy ra đường. Bất chợt, 1 chiếc xe máy chạy qua, va vào nàng. Colin ngất đi. Raian chạy theo em gái, đến nới thì nhìn thấy Colin ngất đi, máu đỏ thấm đẫm chiếc áo trắng của nàng. Chàng vội vàng gọi xe cấp cứu.
- con gái tôi thế nào rồi bác sĩ?- bà Raido lo lắng hỏi khi vừa tháy bác sĩ đi ra từ phòng cấp cứu.
- Xin bà yên tâm. Cô Colin đã qua khỏi cơn nguy hiểm, đang hôn mê. Chúng tôi sẽ chuyển qua phòng hồi sức.
- Thưa bác sĩ, khi nào em tôi tỉnh?- Raian chen vào.
- Điều đó còn tùy thuộc vào thể trạng và ý muốn của cô ấy.- thấy mọi người chưa hiểu, BS giải thích thêm- nếu cô ấu ko muốn tỉnh dậy thì sẽ sống thực vật. Anh theo tôi đi làm thủ tục nhập viện.
- Vâng- quay sang mẹ, chàng nói- mẹ vào xem Colin thế nào, con làm thủ tuc xong sẽ quay lại ngay-nói rồi càng đi theo BS
Trong cơn mê, Colin thấy chị mình bị ai đó kéo vào dòng sông Nil đến 1 thế giới nào đó. Ở đấy, mọi người có vẻ rất vui. Hỏi thăm nàng mói biết hôm ấy là ngày Menfusư lên ngôi vua và nàng ở kinh thành Têbê. Kinh thành Têbê à? Mình nghe cái tên này ở đâu rồi nhỉ? À, đúng rồi! là kinh đô Ai Cập ở 3000 năm trước. Rồi cả chuyện Menfuisư gặp Carol như thế nào, Izumin bắt Colin ra sao, rồi cả đám cưới bị cắt ngang, cả cá ý tưởng của Carol,… cho đến khi thấy Carol nhảy xuống sông Nil để chết theo Menfuisư thì nàng giật mình tỉnh giấc. thấy con gái tình, bà Raido đến bên.
- Cuối cùng con cũng tỉnh! Con dã hôn mê mấy ngày con biết ko? Con có mệnh hệ nào thì mẹ ko sống nổi quá!!!!!!!!!- Bà đưa tay lau đi những giọt nước mắt vui sướng
- Thì nó tỉnh rồi mà mẹ- Raian cũng lại gần
- Em hôn mê mấy ngày rồi anh?
- Chắc là 10 ngày rồi em ạ- Raian nhẹ nhàng
- Cái gì cơ? 10 ngày? Lâu thế?
- Chính xác là 10 ngày và 15h- bà Raian xen vào
- Em đói chưa? Anh về lấy gì cho em ăn nhé
- Vâng. Nhiều nhiều vào. Mà mẹ cũng về luôn cùng anh đi.
Giọng bà dứt khoát:
- Ko được. mẹ phải ở lại chăm sóc con.
- Con có sao đâu. Có khi còn khỏe hơn anh Raian ấy chứ- Colin nhăn mặt- Mẹ cứ về đi
Bà băn khoăn:
- Nhỡ con cần gì thì sao?
- Thì con nhờ y tá. Mẹ cứ yên tâm. anh bảo mẹ về đi.- Colin quay sang thuyết phục anh trai
- Mẹ về cùng con. Mẹ ở đây mấy hôm rồi.- Raian hùa theo
- Thế con nhớ có gì thì gọi BS nhé.
- Vâng

Medusa
10-12-2009, 11:09 PM
Hey bạn hiền! Bạn viết theo lối của của bộ truyện cùng tên ấy! Nó gượng quá bạn à! Một khi bạn đã mô phỏng lại bằng chữ thì bạn nên trau chuốt cho mượt mà chứ Med đọc cái này thấy giống kịch bản quá đi! Mà thôi, Med chỉ com nhiêu đó thôi! Bữa khác nhé!
-- Thân,
Med. --

congai92
11-12-2009, 12:17 AM
nghe tên truyện lại nhớ tới hồi đó (ôi kỷ niệm đẹp ^^). Có điều bạn post ngắn củn vậy, post nhìu lên mới nhận xét được chứ với lại truyện này lâu quá cũng quên nó ra sao luôn òi ^^

ba_by_cute_love_dbsk
11-12-2009, 06:18 AM
Ngồi một mình, chợt Colin nghĩ về giấc mơ hồi nãy và và đặt ra hàng ngàn câu hỏi. Giấc mơ kia có phải sự thật ko? Liệu nàng kể có ai tin ko? Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, nàng quyết định sẽ thử về quá khứ.

……………..

Vài ngày sau, tại sân bay.
- Mẹ và anh giữ gìn sức khỏe nha! Vài tháng nữa con về.- Colin tươi cười. Có lẽ cô đã quá quen với việc xa nhà.
- Mẹ cứ tưởng con có việc gì quan trọng mới phải xuất viên sớm. Ai ngờ là tự nhiên con muốn sang Hàn Quốc.- Bà Raido bắt đầu sụt sùi.
- Thì vài tháng nữa con sẽ về. Mẹ đừng có khóc đi. Việc con đi ra nước ngoài là chuyện thường xuyên xảy ra chứ có phải lần đầu tiên đâu.
“Xin quý khách lưu ý: chuyến bay Cairo- Seoul sẽ bắt đầu trong 10’ nữa.”- tiếng loa sân bay.
- Thôi, em đi đi. Lúc nào về nhớ bảo trước để mọi người còn ra đón.- Raian nhắc nhở em.
- Vâng. Con đi đây. Mẹ và anh giữ gìn sức khỏe nha!- Vừa vẫy tay chào mọi người, nàng vừa bước vào phòng cách li.
Bước xuống sân bay, Colin nhanh chóng đi lấy vali và gọi cho một người.
- Alô. Chị đã làm xong chưa?- nàng gọi cho 1 người.
- Chị làm xong rồi. 5h sáng mai sẽ có chuyến bay.- người kia trả lời.(đơn giản là vé máy bay thôi. Mí bạn đừng nghĩ gì linh tinh nhé.)
- Sao lâu vậy chị? Đêm nay ko có chuyến nào ạ?
- Vế chuyến đêm hết rồi em. Thôi, em về khách sạn P J Hotel đi. Chị đặt phòng cho em rồi. Nghỉ ngơi rồi xem cảnh đẹp Seoul đi. Chị đặt phòng cho em rồi đấy. Mai 4h người của chị sẽ đến chở em ra sân bay.
- VângĐành vậy.Bye chị Angel nhé.
Cô gái trò chuyện cùng Colin nãy giờ là Angel Kinoma- con gái của chủ tịch khách sạn J P Hotel cũng là một người đã giúp đỡ nàng rất nhiều mỗi khi có việc cần.

Colin đến khách sạn J P Hotel- một khách sạn nổi tiếng ở Seoul.
- Chào cô. Tôi có thể giúp được gì cho cô chứ?- Cô gái trẻ trung ở quầy tiếp tân hỏi khi thấy nàng đến.
- À vâng. Tôi đã nhờ người đặt phòng giúp.
- Cô vui long cho tôi biết tên.
- Colin Raido.
- Ồ, thì ra cô là côn gái của tỉ phú Mĩ. Phòng của cô là phòng số 123. Nó ở trên tầng 3, phòng thứ 3 bên phải.
- Chị có thể chỉ cho tôi thang máy ở đau chứ?
- Cô cứ đi thẳng sẽ thấy.
Phòng Angel đặt cho nàng là 1 căn phòng bình thường, nhưng được trang trí rất ấm cúng. Căn phòng sơn màu xanh da trời. Đồ đạc được sắp xếp gọn gàng. Nằm trên chiếc giường êm ái, Colin nghĩ vè chuyến đi ngay mai. Nàng sẽ trở về Cairo. Mong rằng dòng song Nil sẽ đưa nàng về 3000 năm trước. Đây l;à một quyết định mạo hiễm. Nếu ko như mong muốn có thể nàng sẽ chết. Nhung thế lại ko thể làm cho nàng chùn bước.

ba_by_cute_love_dbsk
11-12-2009, 06:25 AM
Thanks Medusa vì đã góp ý với mình. Đây là truyện đầu tay của mình nên mình rất mong những lời nhận xét như ban. Mình sẽ cố gắng sửa.
Còn congai92 ơi, dạo này mình đang thi học kì, mỗi ngày chỉ lên 1 tiếng thoai. Chính vì thế mình ko có thời gian để post nhìu. Để thi xong mình post nhìu hơn nhé!

Bồ Công Anh
12-12-2009, 04:56 AM
Ui! Bạn viết cũng hay đấy nhưng còn 'cứng' quá! Đọc hok thấy giống truyện gì hết trơn! Giống như là đang kể lại đoạn đối thoại í! nhưng bạn post típ đi! Mình sẽ típ tục góp ý cho! Hehe!!!

Thân,

Bca!

ba_by_cute_love_dbsk
12-12-2009, 06:07 AM
cám ơn boconganh152
mình sẽ có gắng sửa

ba_by_cute_love_dbsk
15-12-2009, 08:28 AM
Ai Cập cổ đại, 3000 năm trước, buổi sáng…
Như thường lệ, mỗi sáng sau khi thức dậy, Carol thường ra sông Nil, ngắm nhìn vẻ hiền hòa của nó. Bỗng nàng thấy từ dưới sông có cái gì đó lóe sáng. Nàng lại gần: đó là một người con gái.Ruka- người hầu cận của nàng( do hoàng tử Izumin xứ Hitaito phái đến theo dõi Carol) bèn vớt lên. Một cô gái tóc xanh mượt như màu biển cả. Làn da trắng hồng. Đôi môi đỏ thắm như đóa hồng sớm mai. “ Đúng là tuyệt thế giai nhân.”- Ruka thầm nghĩ.Ngước lên nhìn chủ nhân. Nàng đang ngạc nhiên. Vè mặt của nàng hiện rõ điều đó.
- Có chuyện gì sao, thưa công nương?
Ko nói gì, Carol ôm chầm lấy cô gái, sờ vào khuôn mặt đẹp kia và chợt khóc nức nở. Vừa khóc, nàng vừa nói: “Colin, em bị làm sao thế này???????” Chàng cận về thấy thế, vội vàng hỏi:
- Cô gái này có vấn đề gì sao thưa công nương?
- Ko. Đây là em gái ta
- Công nương có em gái?- Ruka hét ầm lên. Có lẽ là ko kìm nổi cảm xúc
- Ta ko được có em gái à?
- Thưa, ko. Nhưng tôi nghĩ công nương nên đưa coo ấy vào để ngự y khám.
- Đúng rồi!- Carol reo lên- Ta vui quá nên quên mất. Anh giúp ta đưa nó vào trong.
Ruka vội vàng thực hiện lệnh của Carol, sau đó nhờ nữ quan đi mời thái y.
- Carol! Nàng ở đâu đấy?- Tiếng Menfuisư vang lên.
- Bà Nafutêra( tên nữ quan), Carol ở đâu vậy?
- Thưa hoàng thượng, công nương đang ở trong phòng.
Menfuisư chạy vội vào phòng. Carol đang ngồi bên chiếc giường nhỏ. Khuôn mặt nàng ko được vui. Đôi mắt sâu thăm thẳm, phảng phất nỗi buồn.

Còn Carol. Nàng thật sự lo lắng khi nghe tin em gái bị suy nhược vì tim yếu mà ko nghỉ ngơi. Chuện này quả thật rất lạ. Xưa nay em gái nàng rất khỏe. Có lần Hai chị em trốn bố mạ đi nghịch tuyết. Khi về, nàngbị ốm khá nặng còn cô nhóc kia chỉ ho vài cái. Mà nàng cũng chưa bao giờ nghe mẹ và anh nói gì về việc này.
- Có chuyện gì à? Sao nàng buồn xo ra thế?- Menfuisư phá vỡ ko gian yên tĩnh.
- Hoàng thượng đến từ lúc nào thế?
- Cô gái này là ai?
- Em gái thần.- Carol trả lời một cách buồn bã.
- Tâu hoàng thương, sứ giả Hittite cầu kiến.
- Ta ra ngay. Nàng ở đây nhé.Ta có việc
- Vâng.

Hôm nay đến đây thoai
Mọi người đọc xong cho ý kiến nhé

dream_princess
16-12-2009, 06:16 PM
típ típ đang hay mà

ba_by_cute_love_dbsk
17-12-2009, 08:50 AM
Hì hì
Mình rất vui vì bạn thích truyện nì
Nhưng tiếc là hôm nay mình mới bắt đầu viết típ nên phải 2->3 hôm nưa mới có cơ
Sorry bạn.Cố gắng đợi nha!

Medusa
18-12-2009, 12:07 AM
Hưm! Med thấy bạn đã có ý tưởng thì phải? Nếu bạn viết theo truyện tranh thì Carol xưng mình là "em". Đơn giản thế thôi! Và bạn đừng viết tắt nhé!
-- Thân,
Med --

ba_by_cute_love_dbsk
18-12-2009, 05:22 AM
thanks Med
nhờ bạn chuyển sang Tác giả là tôi nhờ mình nhé, dạo nì mình bạn thi quá

ShiningSakhalin
19-12-2009, 07:57 AM
Ngôn từ bạn dùng không chính xác và còn thô lắm :sr:. Nên đọc nhiều tiểu thuyết hơn, bạn sẽ khắc phục đươc.

ba_by_cute_love_dbsk
20-12-2009, 07:09 AM
Một lúc sau, Colin tỉnh. Người đầu tiên nàng nhìn thấy là Carol- chị gái nàng. Điều đó có nghĩa là mình đã đi vào quá khứ thành công! Mình vui quá.
- Gì mà chị nhìn em ghê thế?- Nàng nhăn mặt
- Em có chuyện gì dấu cả gia đình phải ko?
- Đâu có. Sao chị lại điều tra em thế?- Ngàn cảm thấy có chuyện ko may mắn sắp xảy ra. Chị nàng rất hiền, rất rất hiền luôn ý. Nhưng khi tức giận lên thì thôi rồi…
- Em nói cho chị biết em có khỏe ko?- Carol ko trả lời.
- Em khỏe, chị biết mà?- nàng lo chị nàng biết được sự thật quá. Nếu thế thì đúng là mình tự timf vào chỗ chết.Nuốt nước bọt, nàng cố ra vẻ bình thường.- Có chuyện gì mà mặt chị hình sự thế?
- Sao em bị bệnh tim mà ko nói cho ai biết?- nang bỗng khóc nức nở như trẻ con bị giật kẹo.
- Sao… sao chị biết?- nàng ko ngờ chị mình biết nhanh thế. Bấy lâu nay, mỗi khi về nhà, nàng luôn cố tỏ ra là khỏe mạnh để mọi người ko lo lắng về mình. Nhưng có thể chữa được mà. Chữa xong em sẽ như người bình thường.
- Thật ko?- Carol nghi ngờ
- Thật mà. Chỉ cần bệnh viện có tim khỏe mạnh để phẫu là ok.

……………………
Menfuisư tổ chức một bưa tiệc để giới thiệu Colin với triều đình và dân chúng Ai Cập. Khi mọi người đang ăn uống, Carol cùng một cô gái bước vào. Mọi người cùng trầm trồ. Một cô gái tóc xanh mượt như màu biển cả. Đôi mắt to, tròn, trong veo như mặt nước sông Nil. Nàng mặc trên người bộ trang phục màu hồng, ko có tay áo, để lộ ra nước da trắng hồng. Và cô gái đó chính là Colin. Từ nay, Colin chính thức là công chúa của Ai Cập và có quyền tham gia vào công việc triều chính. Menfuisư cũng tuyên bố 1 tháng nữa sẽ là đám cưới giữa chàng và Carol
……………..

tạm thời thế này nhé!

ba_by_cute_love_dbsk
20-12-2009, 09:00 AM
mình cũng rất muốn làm như ShiningSakhlin nói
nhưng rất tiếc nhà mình ko có tiểu thuyết
đành đọc NHAC vậy

umbrella_tn
20-12-2009, 09:05 AM
lâu không đọc giờ cũng không nhớ rõ lắm mà chuyện này có viết lại y nguyên như trong truyện tranh không vậy

ba_by_cute_love_dbsk
20-12-2009, 07:51 PM
mình vẫn dựa vào một số chi tiết umbrella-tn ạ
nhưng vì truyện còn có thêm Colin nên cốt truyện cũng như kết thúc sẽ khác đi

pe_baby_sarang_tvxq
22-12-2009, 04:36 AM
hi everybody!
từ nay mình sẽ post típ truyện này giùm ba_by_cute_love_dbsk

baby__kute
23-12-2009, 02:05 AM
thanks you
truyện nì ngộ ngộ sao ý
mình cảm thấy rất mắc cừi nhưng cũng hay đấy chứ cố gắng poss típ nha

o0onuocmathoctroo0o
23-12-2009, 01:20 PM
hình như nghe nói truyện nữ hoàng ai cập này bị cấm rồi phải không?

pe_baby_sarang_tvxq
24-12-2009, 05:16 AM
?????????????????
mình không hiểu? bạn nói rõ giùm

baby__kute
25-12-2009, 07:59 PM
đâu cóa
nữ hoàng ai cập dâu bị cấm
tai tg het61 y nên ko xuất bản típ thui