PDA

Xem đầy đủ chức năng : Viết cho người tôi yêu ...



Azudo_Hakaider
31-08-2005, 02:51 AM
Vô tình gặp gỡ nơi đây
Để rồi thương nhớ suốt đời người ơi
Đôi mình xa cách muôn nơi
Làm sao ngăn được tình tôi hỡi người

Vần thơ như khóc như cười
Em mang rao bán nỗi buồn qua thơ
Tình tôi em cứ giả vờ
Tôi nghe đỗ vỡ một trời yêu thương

Làm sao khi đã vấn vương
Tình tôi đâu phải đùa vui tháng ngày
Thơ người tha thiết gió mây
Mà sao hồn mãi vô tình dửng dưng

Lòng tôi bao nỗi bâng khuâng
Tình kia không biết sẽ về nơi đâu
Nhưng dù đợi mãi bao lâu
Thì tôi xin cứ yêu người , người ơi

boy_buon_tim_girl
31-08-2005, 04:42 AM
troi oi nghe cam dong wa ah ban lam tho hay lam co the gui cho minh mot bai de gui cho ban gai ko thanhk nick minh la (anh yeu em_baby_girl

..::**Toxic_Love89**::..
31-08-2005, 04:44 AM
trời ơi sén we ta ơi ( hay we ) ====. làm giùm em bài thơ kím người yêu đi anh , em la girl nha anh

bonghoadai
31-08-2005, 09:59 AM
bài thơ này hay quá

MuaPhuongVi_2005
31-08-2005, 12:15 PM
Hồn đau

Em mơ..
Em cầu xin trong đời thường có thật
Được 1 lần anh ôm trọn vào tay
Được 1 lần vai kề sát đôi vai
Tim nhỏ bé chứa hình hài duy nhất
Thế nhưng..
Bao đêm dài em thường hay thao thức
Mộng bình thường ... quã thực quá xa xăm
Thu lại về mang gió rét căm căm
Sầu gặm nhấm trái tim cằn khô khốc
Em vo tròn 1 mảnh đời khó nhọc
Ném vào tường cho nát vụn hư không
Vẫn hoài mong , đọng tiếng cười ngạo ngễ
Em gụt đầu trên ghế ... lệ trào dâng

Azudo_Hakaider
31-08-2005, 07:02 PM
Đừng mơ...
Anh chờ em với tất cả dại khờ
Anh ngu ngơ ôm trọn hình bóng ấy
Một tình yêu tinh khôi như trang giấy
Trái tim này em hỡi chẳng có đôi

Để rồi ...
Khi hai đứa hai nơi
Em viện cớ rằng mình xa xôi quá
Để lại anh với tháng ngày thương nhớ
Vần thơ này xin mãi viết về em

tieuthukhocnhe
31-08-2005, 10:55 PM
Vô tình gặp gỡ nơi đây
Để rồi thương nhớ suốt đời người ơi
Đôi mình xa cách muôn nơi
Làm sao ngăn được tình tôi hỡi người

Vần thơ như khóc như cười
Em mang rao bán nỗi buồn qua thơ
Tình tôi em cứ giả vờ
Tôi nghe đỗ vỡ một trời yêu thương

Làm sao khi đã vấn vương
Tình tôi đâu phải đùa vui tháng ngày
Thơ người tha thiết gió mây
Mà sao hồn mãi vô tình dửng dưng

Lòng tôi bao nỗi bâng khuâng
Tình kia không biết sẽ về nơi đâu
Nhưng dù đợi mãi bao lâu
Thì tôi xin cứ yêu người , người ơi


thơ anh lảm nhảm vẩn vơ
làm em nhung nhớ quá chừng anh ơi
nhớ thì nhớ đến chơi vơi
nhưng mà lòng cứ giả vờ ko hay
đôi lúc muốn gặp anh ngay
để nghe anh nói những lời yêu thương
tình ta cách trở dặm trường
thì thôi có lẽ yêu thương cũng đành
đành rằng nói là ko yêu
vì yêu cũng có được gì đâu anh
ko lẽ là tình online
ngày mai 2 đứa 2 nơi sao đành
tình ta là mảnh trăng cao
trăng tròn trăng xế khi nào hả anh
thà rằng tim lạnh giá băng
còn hơn là cứ đành hành yêu_ chờ
( he hé...nè bad làm thơ tặng boul hả...hi hi

seshi
31-08-2005, 11:04 PM
Ta được nhâm nhi một ly cafe nóng
Hạnh phúc là nghe mặt hồ gợn sóng
Ta lặng câm trong nỗi nhớ một người

Trong hạnh phúc dẫu không phải do tôi đem tới
Tình yêu anh dù đã trao gió gửi
Vẫn đem lòng thương nhớ biết bao năm

Càng không phải những điều muốn là làm được
Chẳng biết nữa chỉ vội vàng cất bước
Lãng du giữa đời tìm hạnh phúc của tôi...

Azudo_Hakaider
01-09-2005, 12:11 AM
To: khocnhe

Tình anh tha thiết gió mây
Sao em lại nói ...vu vơ thế người
Tìm đâu cho thấy người ơi
Bóng hồng nơi ấy biết là nơi đâu ?

"Tình yêu có được gì đâu ?"
Sao em lại nói hơn thua thế người
Yêu em anh gởi nụ cười
Vần thơ xin mãi đợi chờ mà thôi

tieuthukhocnhe
01-09-2005, 09:10 PM
To: khocnhe

Tình anh tha thiết gió mây
Sao em lại nói ...vu vơ thế người
Tìm đâu cho thấy người ơi
Bóng hồng nơi ấy biết là nơi đâu ?

"Tình yêu có được gì đâu ?"
Sao em lại nói hơn thua thế người
Yêu em anh gởi nụ cười
Vần thơ xin mãi đợi chờ mà thôi

tim em lãnh cảm thờ ơ
nên lời thơ ấy chỉ là vu vơ
anh ơi anh đừng có mãi chờ
chờ thêm chút nữa dại khờ hồn anh

hồn em lạnh giá đóng băng
yêu thương chi cũng nói rằng hổng thương
cũng là chỉ 1 con đường
nhưng mà hương cũ bây giờ phương nao ??

tieuthukhocnhe
01-09-2005, 11:40 PM
bad ơi ! dzô mà nghe bour làm thơ phụ tình kìa...tội ghia

seudaudo
01-09-2005, 11:47 PM
hay dó bạn ơi

Azudo_Hakaider
02-09-2005, 03:02 AM
Lòng anh khắc khoải xôn xao
Lòng người ai biết trao về ơi đâu
Tìm đâu anh phải tìm đâu
Để cho hai chữ ..." bên nhau" cận kề

tieuthukhocnhe
02-09-2005, 04:37 PM
bên nhau có lẽ kiếp sau
kiếp này anh phải ôm sầu rồi anh
lòng em nó cũng chòng chành
trôi vòng vòng quanh ko phương hướng

Azudo_Hakaider
07-09-2005, 01:39 AM
Người ơi anh đã lạc đường
Lang thang đâu đó trong vần thơ em ...
Anh nghe khúc nhạc dịu êm
Lời yêu cứ mãi ngân lên lạ lùng