Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Ba mẹ ơi, đại học là gì mà chúng con phải chinh phục?



baonhietdoi
08-12-2009, 05:55 PM
Tôi chỉ muốn nói những suy nghĩ của mình với ba mẹ. Thực sự và không chút lạc lõng. Tôi muốn mọi người thấy tâm tư cá nhân của bản thân một học sinh lớp 11 lên lớp 12 như tôi sau kỳ thi đại học vừa rồi.


Gửi Ba, Mẹ!

Từ lâu nay ba mẹ luôn bảo con rằng: cánh cửa đại học luôn là nơi chúng ta phải tới, phải chạm vào và phải vượt qua nó. Con đã suy ngẫm, đã trằn trọc để tìm ra lời giải đáp cho câu hỏi: Liệu nó có là tất cả quyết định cuộc đời của chúng ta?

Cứ thế, thời gian trôi đi đến nay. Có lẽ đó mới chỉ là ngắn ngủi, là đơn giản nhưng phần nào con đã biết câu trả lời của mình. Đại học là cái gì để chúng ta phải chinh phục?

Con nhận ra rằng, nó chỉ đơn giản như một con đường, mà cũng không hẳn, có lẽ nó chỉ là một đoạn đường mà thôi. Còn cuộc đời chúng ta mới chính là một con đường thật sự mà nó được bắt đầu lúc ta chào đời và kết thúc lúc ta không còn bóng dáng trên cuộc đời này nữa.

Bản thân con cũng như các bạn cùng lứa với mình đang thực sự phải trải nghiệm và phát triển qua từng cột mốc mà mỗi cột mốc có lẽ là mỗi năm học ngồi trên ghế nhà trường. Một điều không thế phủ nhận là sự quan trọng trong vai trò của những cột mốc và đại học - cột mốc thứ 12 cũng không nằm ngoại lệ.

Mẹ à, con thấy rằng, cột mốc thứ 12, tuy rằng nó là lớn, lớn hơn hẳn 11 cái cột đằng trước nhưng làm sao có thể làm bọn con nhắm mắt mà đi được thẳng một mạch tới phía cuối con đường một cách thoải mái. Khi chúng ta đi đường mà bỏ qua không để ý tới một cái mốc đâu có ảnh hưởng tới cả chuyến đi, do vậy, đó không phải là tất cả phải không mẹ.

Con chỉ muốn nói với mẹ rằng: "Một con đường dài không phải quyết định bởi một cái mốc mà nó còn phụ thuộc vào hàng trăm hàng nghìn cái mốc to nhỏ khác nhau được hòa trộn trong sự kiên trì bền bỉ, niềm tin mãnh liệt và hy vọng tràn trề".

Con hy vọng đó là một công thức toán học thực sự để chứng minh một cái gì đó xa xôi trong cuộc sống mà con với mẹ vẫn đang tranh luận dang dở từ lâu.

Mong ba mẹ hiểu cho con.

Yêu Ba, Mẹ nhiều!

P/S: Đó chỉ là những suy nghĩ một chiều và một mặt của cá nhân tôi, mặc dù nó chưa là tất cả nhưng qua đó tôi thực sự muốn chia sẻ những anh chị đã bị rớt trước cánh cửa đại học mà chưa tìm lại được lối đi cho chính mình: "Hãy cố gắng đứng dậy mà đi tiếp vì ta mới chỉ vấp ngã bởi một viên đá nhỏ trước một cái cột mốc lớn, hãy còn vô vàn kilomet đang chờ đón chúng ta tới để chinh phục. Đừng buồn và hãy cố lên, để một ngày được nói với cả thế giới rằng: 'Ta là người chiến thắng!'"

NhocBun
11-12-2009, 01:39 PM
Đâu phải chỉ có vào Dh là kon đường duy nhất
Thời đại ngày nay khác rồi,cầm cái bằng Dh không có tiền + không chỗ đứng =0,dzậy mới sock
Năng lực + sáng tạo + kỷ luật > Bằng DH...

hoa ảnh nguyệt
01-01-2010, 08:46 AM
may bồ nch vui thật đó. ma ngẫm cũng thú vị!!!!!!!!!!

nguyen ha my
01-01-2010, 09:04 AM
nếu mà vào đc dh cũng la ` cai; tốt nhưng nếu mà chưa cố hết sức thì nên cố ban ạ.

baonhietdoi
09-02-2010, 09:00 PM
Tớ nghĩ rằng có nhiều con đường.
Con đường đại học có thể là sáng nhất. Nó bằng phẳng: những không phải ai cũng đi hết. Dễ đi quá có thể lại làm hao hụt ý chí của con người.
Còn có những con đường gập ghềnh hơn. nhưng cũng không phải là không có mặt tốt: nó tôi luyện, trui rèn cho ý chí của con người, nếu con người thực sự muốn vươn lên.
Cho nên có những học sinh vào được đại học, nhưng rồi laị trượt dài, để rồi vị thế không sánh bằng kịp những con người bình thường khác.
Học ở trường chỉ là bước căn bản (đại học cũng vây), học ở đời, học từ trải nghiệm mới là con đường mà cả đời một con người phải vươn theo. Einteins hồi nhỏ học kém nhất lớp, Bill gates bỏ học từ năm thứ 2, nhưng 2 người này thàh công như thế nào thì ai nấy đều biết. Nhưng oái oăm ở chỗ: không pahỉ ai cũng có được ý chí, cũng không pahỉ ai cũng có thể trở thành một einstein hay một bill gates
Vì vậy, bạn có thể tuỳ ý lựa chọn: một sự lựa chọn liều lĩnh cũng có thể là một bước ngoặt cuộc đời, dù là tốt hay xấu. Hãy cân nhắc bởi chính con người bạn. Đừng làm một kẻ "đẽo cày giữa đường"

thu tim
15-02-2010, 08:19 PM
con đường mà tôi đang đi cũng hướng về đại học , vì ba mẹ và vì bản thân nhưng vì sao nhỉ , tôi cũng thắc mắc điều đó , tôi không thích bị ai ép buộc nhưng chính tôi đang ép mình , tôi bỏ cả bạn bè , tình yêu , chạy theo con đường danh vọng ấy , vì sao ư , đó là tương lai , huy hoàng và tham vọng.

thienthantim
16-02-2010, 06:49 AM
Chẳng ba mẹ nào ko muốn tốt cho con,nhưng có đôi khi vì sự kì vọng của cha mẹ mà con cảm thấy áp lực,hoặc nhiều cha mẹ quá đặt nặng vấn đề đó thôi,thực chất có bước vào con đường ĐH,có đi học,đi thi mới hiểu hết đc bản chất của nó,tùy suy nghĩ mỗi người.Thực chất nhiều người đậu DH,học DH chỉ là danh hão,chẳng đc ích lợi gì cho xh.

reset
16-02-2010, 04:08 PM
Có ko ít người thành đạt ko hề qua con đường ĐH,nhưng họ vận dụng rất tốt những bài học mà họ học được trong cuộc sống của họ.Tôi còn nhớ 1 chương trình "Chào buổi sáng" của VTV1 cách đây khoảng 6 năm có đưa 1 câu nói của 1 người nước ngoài nào đó: Ở Mỹ,để được học ĐH ko khó,cái khó là bạn có tốt nghiệp được ko vì nó đòi hỏi vào kiến thức và năng lực của bạn;còn ở VN thì ngược lại,vào ĐH thì khó,còn đã vào rồi thì khả năng tốt nghiệp là rất cao.
ĐH đúng thật chỉ là 1 trong những con đường,wan trọng là chúng ta có chọn đúng con đường hay ko mà thôi,và thật sự nó sẽ là con đường tốt nếu bạn fù hợp và đủ khả năng đi trên con đường đó!

Kaeri
17-02-2010, 01:39 AM
Tớ cũng đã từng buâng khuâng về chuyện này rất nhiều , và cũng như bạn , tớ tự hõi phải chăng việc vào đại học sao lớp 12 là tất cả ? Nhưng bây giờ , nhìn vào thực tế , tớ chỉ biết đại học chỉ là một ngã rẻ của con người mà thôi , nó ko nói lên cái điều gì cả , quan trọng là năng lực , sự kiên trì , và kinh nghiệm của mình nàk. Như niu tơn đấy , ông ta đã nghĩ học ngay từ cấp 1 vậy mà bằng phát minh của ông trải dài đấy thui. Bây giờ tớ có thễ cũng cố đc tớ rồi , tớ sẽ đôi đuỗi ước mơ của tớ theo cách riêng của tớ.

hi!monkey
17-02-2010, 03:03 AM
cái này thì mình đồng ý với Kaeri đó
ĐH ko fai? con đường duy nhất dẫn tới thành công đâu bạn

:*Tím_1234*:
17-02-2010, 03:18 AM
bây giờ muốn có việc làm chỷ cần THPT là có thể có tiền,có việc làm rội

LIFE
17-02-2010, 04:19 AM
Bạn đã xem bộ film Accepted chưa. Trong đó ng` cha của B- nhân vật chính đã bảo : xã hội có những luật lệ của nó. Đầu tiên con phải vào đại học. Con muốn cuộc sống hạnh phúc và thành công, con phải vào đại học. Nếu con muốn trở thành ai đó, con phải vào đại học. Nếu con muốn hợp với nó thì con phải vào đại học.

Dù cách chúng ta nửa vòng trái đất song quan niệm của các ông bố bà mẹ đều giống nhau, nếu con muốn có chỗ đứng trong xã hội con phải vào đại học.

Nói ra thật xấu hổ, mình là học sinh giỏi 12 năm liền nhưng trượt đại học. Trước đây cuộc sống của mình không thể nói là toàn màu hồng và mĩ mãn nhưng trong nhà ai cũng lấy mình ra làm gương cho con cái noi theo. Đúng là có chút tự hào, nhưng từ khi mình trượt thì sao. Mọi ng` đều khinh thường mình. Tết vừa rồi con em về, mẹ nó không cho ngủ ở nhà mình chỉ vì sợ xui ( nó đang học lớp 8 sang năm thi chuyển cấp ).
Con bạn mình thì luôn bị ám ảnh bởi mấy chuyện bằng cấp này nọ, nó luôn tủi thân vì chỉ học ở cao đẳng.

Vậy đấy. Đại học thực chất chỉ là một trong những bậc học mà nhà nước định ra nhưng qua lăng kính của những ông bố bà mẹ chúng ta rồi cả xã hội nó trở thành một chuẩn mực để đánh giá con ng`. Nếu không có đc tấm bằng đại học trong tay bạn coi như đồ thừa của xã hội.

Hồi còn trong ghế nhà trường mình cũng nghĩ vậy, thế rồi tất cả đã thay đổi từ lúc vấp ngã.
Mình học nguyện vọng hai, ở nhà bác và bác đã dạy cho mình rất nhiều điều. Học chỉ là một phần cái chính có làm đc việc hay không. Việt Nam mình còn quá coi trọng hình thức mà không nghĩ đến cách làm. H đây quan niệm của mình đã khác, mình sẽ cố học, học đc đến đâu thì học chủ yếu là phải áp dụng đc vào thực tế và điều quan trọng nữa bạn phải có đủ kĩ năng sống cho mình từ khi bước vào tuổi 18.

Cố lên nha bạn. Một khi vào đc đại học rồi bạn hãy biết chắt lọc cho mình cái j` nên học, tiếp thu cái j` chỉ cần biết chút ít thi cho qua là đc. Dẫu sao đại học vẫn là con đg có nhiều ng` thành công nhất :)

Hận Girl
17-02-2010, 05:35 AM
Tớ nghĩ rằng có nhiều con đường.
Con đường đại học có thể là sáng nhất. Nó bằng phẳng: những không phải ai cũng đi hết. Dễ đi quá có thể lại làm hao hụt ý chí của con người.
Còn có những con đường gập ghềnh hơn. nhưng cũng không phải là không có mặt tốt: nó tôi luyện, trui rèn cho ý chí của con người, nếu con người thực sự muốn vươn lên.
Cho nên có những học sinh vào được đại học, nhưng rồi laị trượt dài, để rồi vị thế không sánh bằng kịp những con người bình thường khác.
Học ở trường chỉ là bước căn bản (đại học cũng vây), học ở đời, học từ trải nghiệm mới là con đường mà cả đời một con người phải vươn theo. Einteins hồi nhỏ học kém nhất lớp, Bill gates bỏ học từ năm thứ 2, nhưng 2 người này thàh công như thế nào thì ai nấy đều biết. Nhưng oái oăm ở chỗ: không pahỉ ai cũng có được ý chí, cũng không pahỉ ai cũng có thể trở thành một einstein hay một bill gates
Vì vậy, bạn có thể tuỳ ý lựa chọn: một sự lựa chọn liều lĩnh cũng có thể là một bước ngoặt cuộc đời, dù là tốt hay xấu. Hãy cân nhắc bởi chính con người bạn. Đừng làm một kẻ "đẽo cày giữa đường"


ý kiến của bạn rất hay, Tôi đồng ý với ý kiến của bạn !
có nhiều con đường đi tới DH mà, Trung cấp, Cao đẳng cũng liên thông lên DH dc mà !

Hận Girl
17-02-2010, 05:40 AM
Bạn đã xem bộ film Accepted chưa. Trong đó ng` cha của B- nhân vật chính đã bảo : xã hội có những luật lệ của nó. Đầu tiên con phải vào đại học. Con muốn cuộc sống hạnh phúc và thành công, con phải vào đại học. Nếu con muốn trở thành ai đó, con phải vào đại học. Nếu con muốn hợp với nó thì con phải vào đại học.

Dù cách chúng ta nửa vòng trái đất song quan niệm của các ông bố bà mẹ đều giống nhau, nếu con muốn có chỗ đứng trong xã hội con phải vào đại học.

Nói ra thật xấu hổ, mình là học sinh giỏi 12 năm liền nhưng trượt đại học. Trước đây cuộc sống của mình không thể nói là toàn màu hồng và mĩ mãn nhưng trong nhà ai cũng lấy mình ra làm gương cho con cái noi theo. Đúng là có chút tự hào, nhưng từ khi mình trượt thì sao. Mọi ng` đều khinh thường mình. Tết vừa rồi con em về, mẹ nó không cho ngủ ở nhà mình chỉ vì sợ xui ( nó đang học lớp 8 sang năm thi chuyển cấp ).
Con bạn mình thì luôn bị ám ảnh bởi mấy chuyện bằng cấp này nọ, nó luôn tủi thân vì chỉ học ở cao đẳng.

Vậy đấy. Đại học thực chất chỉ là một trong những bậc học mà nhà nước định ra nhưng qua lăng kính của những ông bố bà mẹ chúng ta rồi cả xã hội nó trở thành một chuẩn mực để đánh giá con ng`. Nếu không có đc tấm bằng đại học trong tay bạn coi như đồ thừa của xã hội.

Hồi còn trong ghế nhà trường mình cũng nghĩ vậy, thế rồi tất cả đã thay đổi từ lúc vấp ngã.
Mình học nguyện vọng hai, ở nhà bác và bác đã dạy cho mình rất nhiều điều. Học chỉ là một phần cái chính có làm đc việc hay không. Việt Nam mình còn quá coi trọng hình thức mà không nghĩ đến cách làm. H đây quan niệm của mình đã khác, mình sẽ cố học, học đc đến đâu thì học chủ yếu là phải áp dụng đc vào thực tế và điều quan trọng nữa bạn phải có đủ kĩ năng sống cho mình từ khi bước vào tuổi 18.

Cố lên nha bạn. Một khi vào đc đại học rồi bạn hãy biết chắt lọc cho mình cái j` nên học, tiếp thu cái j` chỉ cần biết chút ít thi cho qua là đc. Dẫu sao đại học vẫn là con đg có nhiều ng` thành công nhất :)

Tôi hiểu dc cảm xúc của bạn, nhưng mà học giỏi chưa chắc là đậu DH đâu bạn ah, có nhiều khi 1 thằng học sinh TB thôi nhưng nó cũng thi đậu DH, vì môn nó đầu tư vào khối mà nó thi vào, chứ nó ko học đều các môn. Có đôi lúc là 1 HSG mà 1 bài toán dạng Khá mà cũng ko giải dc, vì các bài tập trong trường đó thì quá dễ, những kiến thức đó mà đi thi DH thì rất khó mà đậu dc bạn ah !

Hận Girl
17-02-2010, 05:48 AM
Chẳng ba mẹ nào ko muốn tốt cho con,nhưng có đôi khi vì sự kì vọng của cha mẹ mà con cảm thấy áp lực,hoặc nhiều cha mẹ quá đặt nặng vấn đề đó thôi,thực chất có bước vào con đường ĐH,có đi học,đi thi mới hiểu hết đc bản chất của nó,tùy suy nghĩ mỗi người.Thực chất nhiều người đậu DH,học DH chỉ là danh hão,chẳng đc ích lợi gì cho xh.

Nếu ai đó nghĩ như vậy thì đừng nên thi DH làm gì ? ko phải chính ai đó cũng muốn tôi phải thi đậu DH ah ? ai đó làm tôi thất vọng quá, thất vọng rất nhiều ! 1 người tôi quen biết, 1 người rất quan trọng với tôi lại có ý nghĩ như vậy sao ?

Hận Girl
17-02-2010, 05:57 AM
Tớ cũng đã từng buâng khuâng về chuyện này rất nhiều , và cũng như bạn , tớ tự hõi phải chăng việc vào đại học sao lớp 12 là tất cả ? Nhưng bây giờ , nhìn vào thực tế , tớ chỉ biết đại học chỉ là một ngã rẻ của con người mà thôi , nó ko nói lên cái điều gì cả , quan trọng là năng lực , sự kiên trì , và kinh nghiệm của mình nàk. Như niu tơn đấy , ông ta đã nghĩ học ngay từ cấp 1 vậy mà bằng phát minh của ông trải dài đấy thui. Bây giờ tớ có thễ cũng cố đc tớ rồi , tớ sẽ đôi đuỗi ước mơ của tớ theo cách riêng của tớ.

^^ ! niu Tơn là khác, người ta là 1 nhân tài, là 1 nhà phát minh vĩ đại, mặc dù ông ấy nghĩ học từ cấp 1. Nhưng so với cuộc sống ngày này, bạn thử nghĩ học ở cấp 1 mà làm dc như Niu Tơn xem ? Nếu bạn làm dc điều đó thì Tôi sẽ làm OXin cho bạn cả cuộc đời này, Nhưng tôi nghĩ rằng: chắc bạn sẽ dãi nắng dầm mưa mà xách 2 xô hồ hay là cày xâu cuốc bẫm ?Ko biết thì dựa cột mà nghe, phát biểu linh tinh.