heocon_kc
08-12-2009, 03:21 AM
Nó muốn được thấy Ba
Dẫu biết là không thể
Ba nó về đâu thế
Xa tận cuối chân trời
Nhờ cơn gió chuyển lời
Nó nhớ Ba nhiều lắm
Hôm qua trời mưa dầm
Ướt áo Mẹ Ba ơi
Nắng chiều nhẹ buông lơi
Tà tà như dáng Mẹ
Nó biết Mẹ sắp trôi
Theo mây bỏ nó rồi
Mẹ ơi ,đừng như thế
Dù đời lắm ê chề
Nó vui vì có Mẹ
Mùa đông không san sẻ
Hơi ấm Mẹ được đâu
Chỉ có nó rụt đầu
Cuộn tròn vào lòng Mẹ
Nó vẫn là con bé
Đừng bỏ nó Mẹ ơi
Từng giọt nước mắt rơi
Nó mong đời có Mẹ
Mãi mãi cần Mẹ thôi!
Dẫu biết là không thể
Ba nó về đâu thế
Xa tận cuối chân trời
Nhờ cơn gió chuyển lời
Nó nhớ Ba nhiều lắm
Hôm qua trời mưa dầm
Ướt áo Mẹ Ba ơi
Nắng chiều nhẹ buông lơi
Tà tà như dáng Mẹ
Nó biết Mẹ sắp trôi
Theo mây bỏ nó rồi
Mẹ ơi ,đừng như thế
Dù đời lắm ê chề
Nó vui vì có Mẹ
Mùa đông không san sẻ
Hơi ấm Mẹ được đâu
Chỉ có nó rụt đầu
Cuộn tròn vào lòng Mẹ
Nó vẫn là con bé
Đừng bỏ nó Mẹ ơi
Từng giọt nước mắt rơi
Nó mong đời có Mẹ
Mãi mãi cần Mẹ thôi!