PDA

Xem đầy đủ chức năng : đợi



holilihan2
08-12-2009, 01:09 AM
Hình như ... tại anh yêu em quá nhiều ... nên bây giờ ... anh tự làm tổn thương anh đúng không?? em cũng biết anh yêu em nhiều lắm, nhưng sao em vẫn cứ lạnh lùng như vậy?
anh biết em đã biết anh yêu em, mặc dù anh chưa nói với em lời nào cả? nhưng tại sao vậy? sao em lại không muốn anh nói ra, thực chất anh muốn nói lắm chứ, nhưng anh sợ, sợ rằng em sẽ lẩn tránh anh, anh sợ khi nói ra anh sẽ làm tổn thương tình bạn giữa 2 chúng ta.
Em đã từng nói, hiện giờ em không muốn yêu ai hết. em cũng từng nói sẽ giận ai khi người đó nói chữ yêu với em. em từng hỏi anh tại sao không thử yêu một người khác đi, tại sao lại cứ là em, một câu hỏi ngớ ngẩn???? dù em có nói thế nào đi nữa thì 1 vẫn là con số 1 mà thôi, anh vẫn yêu em, vẫn sẽ đợi em đồng ý, cho dù như thế nào đi nữa, thì trái tim anh vẫn chỉ thuộc về em. chỉ vậy thôi
anh mãi yêu em, mãi đợi em :timvo:

meongoc
08-12-2009, 06:15 AM
Theo mình thì bạn nên nói ra đi, vì đừng nên nghe những gì con gái nói con gái nói không là có đấy .Hãy bày tỏ tình cảm của mình đừng để ân hận vì không nói, nhưng nếu không được đáp lại thì đừng hi vọng vào tình yêu đó nữa
Chúc bạn may mắn chứ đừng như mình chờ 3 năm cuối cùng khi nhận ra quá yêu người ấy rồi,sẽ rất đau lòng và tự mình làm khổ mình thôi.

b3kut3_d3gh3t
08-12-2009, 06:38 AM
bạn mạnh dạn nói đi biết đâu cô ấy cũng đang giống như bạn cũng đang chờ câu nói của bạn đễ rồi gật đầu đồng ý
đừng như mình ko dám nói để rồi không còn cơ hội để nói nữa thà nói ra mình bị từ chối còn hơn mãi mãi không bao giờ được nói

chod0j_1tjnh_jeu_vt
09-12-2009, 06:46 PM
Bạn thật là chung tình. Nhưng mình nghĩ khi người con gái đã nói không muốn yêu ai thì có lẽ là không có tình cảm với bạn đâu.Không biết mình nói đúng hay sai nhưng tình yêu phải xuất phát từ hai phía. bạn nên tìm người nào yêu mình và bạn yêu thực sự , mình nghĩ lúc này bạn đang có cảm giác yêu thôi chứ chưa phải yêu
Mong bạn tìm được hạnh phúc cho riêng mình

nhoc_uchi
10-12-2009, 03:18 AM
oày !! yêu thì nói yêu lun đi cho lẹ , cứ như tui đến 7 năm sau mới chính thức nói iu !!! trong khi người ta chờ câu đó cả 6 năm trước òy !!! mệt.... Theo tui thì người ta đã bít tình cảm của cậu lâu òy !!! có điều không nói ra thôi. Hay là vì người ta ngộ nhận ràng tình cảm cậu dành co ngưởi ta chỉ là tình cảm bạn bè thân thiết cũng lên... Cho lên trong lúc này Bạn nên chọn 1 lúc nào đó thật nhẹ nhàng mà nói với người ta tấm lòng của mình , đừng có hành động quá mạnh nhé ( gây shok đoá )... nếu nhận đc lời đồng ý thì xog xưôi , còn nếu hok đồng ý thì trong 1 thời gian bạn lên tỏ ra bùn nè , òy nhớ nhung nè. òy lun nhìn người ta = cặp mắt tội tội , bảo đảm hok quá 1 năm nữa bạn có bước fát triên mới... Câu cưối cùng : mạnh dạng và tự tin vào mình có thể nói điều đó bất chấp sự trả lời có ra sao đi nữa. Vì bạn yêu mà hok bao giờ nói ra thì sẽ ưổng phí mất cơ hội chỉ 1 lần đó , Nắm bắt nó đi Ngốc ạh !!!

Ga_Bông
18-12-2009, 07:31 PM
uh, có lẽ yêu mà không nói ra thi quả thật là ngốc phải không ! => Mình là một thằng ngốc, ngốc lắm ấy....!

_clover_
19-12-2009, 01:34 AM
chủ nhà : bạn hỉu người khác ..........nhưng đôi khi bạn ...........cướp đj hạnh phúc của chính mình .........^^! chúc bạn may mắn

gà _ bông : ko ngốc đâu ............. bạn chỉ nhút nhát thui...............^^!............cố gắng choa tình iu của mình đj bạn

friendstour
19-12-2009, 05:16 AM
Tình yêu là rất đẹp, và cũng không ai cũng đủ can đảm để nói, Tuy nhiên nếu muốn giữ lấy trái tim của Nàng thì phải nói cho nàng biết. Mình chắc là Nàng sẽ đánh giá được tình cảm của bạn àh.

noo
19-12-2009, 05:33 AM
tại sao tình yêu đến mà lại phải đợi đợi chờ ko phải là 1 cách hiệu quả trong tình yêu

Nam ga
19-12-2009, 07:55 AM
Có một quảng cáo nào đó trên tivi là " vì cuộc sống là không chờ đợi " vì thế chủ nhà ơi , bạn hãy mạnh dạn lên đừng để phí mỗi giây của cuộc sống này nhé

_thachthao_
19-12-2009, 08:15 AM
thà rằng nói ra mà người đó né tránh còn hơn là âm thầm giấu mãi trong lòng
hãy nói ra đi, biết đâu người đó đang đợi câu nói đó của bạn