PDA

Xem đầy đủ chức năng : vườn thơ _tình củm



vecon_lonton02
03-04-2005, 12:28 AM
mạng chiều nay một dòng tin bối dối
tình xa xôi anh có nhớ đến người
tháng năm cũ mòn rêu cỏ úa
em dại khờ để đánh mất ngày xưa

thơ hay thơ dại thơ buô`n tủi
tình đã muộn màng tôi viết cho ''anh''



\ngày lai ngày cứ thê' trôi qua
tay muốn giữ bao nhiêu là kỉ niệm
nơi dó có anh ,em va hạnh phúc
cả con dường ta dã từng di
anh còn nhớ lần dầu ta gặp nhau
trong quán buồn , nụ cười bất chợt
chờ và dợi em dã từng như thế
dù anh em cách nhau nửa bầu trời

em dã yêu anh bắt dầu từ dâu
quá lâu rồi em chẳng còn nhớ nữa
chỉ biet xa anh là hàng ngàn dau khổ
yêu cả nụ cười và giọng nói của anh

anh còn nhớ nhũng câu anh bảo em?
phải biết[ sống chứ dừng tồn tại
phải biet vượt lên trước những lần thất bại....
bởi vì anh sẽ mãi ở bên em
vậy giờ dây anh ở nơi dâu
fone dổ chuông em buồn bật khóc
anh dã xa em? kiếm tìm hạnh phúc
câu nói vô tình em nhức nhối cơn dau

annh còn nhớ bức thư tình anh viết?
gửi cho em vào 1 chiều thu
lá cứ rơi lác dác bên thềm
em xao xuyến và nghĩ mình hanh phuc?
nào giấy trắng mực den lời anh viết
yêu em rồi mãi mãi chẳng dổi thay
em vẫn tin không cần biết ngày mai
không cần biết tình anh còn hay mất

những câu nói dù không có thật
dốt lòng mình em vẫn nhớ vẫn yêu!
có thể khó khăn vấp ngã rất nhiều
em sẽ bước và hướng về anh mãi


tặng anh:toi_la_toi_1428


nhớ _anh

em viết bài thơ gửi vào dêm tháng tư
giữa bộn bề trang giấy còn chưa mở
giữa trái tim em hành ngàn vết cứa
dưới ngọn dèn mờ bàn tay nhỏ run run
gửi cả cho người chi kỉ của em
em làm thơ dể nhớ về anh dấy
sinh nhật tình yêu sao buồn dến vây??!!
vẫn chỉ mình em với những thứ vụt qua

ở nơi xa anh có nhớ em không?
nhớ lần dầu vô tình ta gap mặt
nhớ ngày tháng những nỗi buồn chợt tắt
em vẫn nhìn về phía tưởng có nhau

biét làm sao khi cứ phải xa xôi
anh và em hai dầu nỗi nhớ
khi trái tim ta chu*a chung nhip dập
khi giân hờn 1 dứa lại lặng im

hãy lấy di chút bảo thủ trong em
nhu mang lửa sưởi trái tim lạnh giá
anh là anh và là tất cả
yêu anh rồi chẳng trách dược em dâu



muộn :madsung: ...................................
trả lai anh tất cả yêu thương
của ngày xưa hai dứa cùng vun dắp
con dường em di khong phải trên mặt dất
bờ cát nào in dấu chân em?

trả lại anh cả bức thư dầu tiên
giấu trong tay, tuổi hoc trò áo trắng
cả những~ buổi chiều dầy hoa và nắng
những con dường hai dứa dã di qua

hãy mang hoa dến chỗ khác di anh
gai hồng sắc em càng nhức nhối
hãy trở thời gian,hạnh phúc di quá vội
dể lấp dầy cái khỏang trống trong anh

hãy mang về những bức thư của anh
em dã viết dể dếm ngày xa cách
những cơn dau em gượng mình tỉnh giấc
dể biết mình vẫn sống dể nhớ anh

rồi hôm nay sao anh khóc 1 mình
hương khói dó tình anh còn hay mất?
những gì dã qua chôn vùi dưới dất
em bây giờ chẳng thể khóc dựơc dâu

thach_anh_tim
03-04-2005, 12:53 AM
Cãi nhau cũng có cái hay
Cãi nhau ta thấy càng ngày càng yêu
Nhưng xin đừng có cãi nhiều
Cãi nhau vô độ tình yêu xa vời

vecon_lonton02
03-04-2005, 01:11 AM
anh bảo mỗi lần ta cãi nhau
anh nhìn thấy trái tim em nói thật
ừ phải dấy em dang dau muốn chết
biết làm gì dể...."hate" dược anh??????????

thach_anh_tim
03-04-2005, 01:17 AM
Yêu nhau chẳng biết nói gì
Cãi nhau cho sướng có gì cãi luôn
Cãi nhau bất kể vui buồn
Cãi nhau để thấy chúng mình cần nhau

vecon_lonton02
03-04-2005, 01:29 AM
mỗi lân cãi nhau anh có buồn không?
em cứ biê"t phải giành phần thắng
cho dù ngày mai trời không có nắng
dể dêm về nuối tiếc bởi em sai

khóc vì anh_tai sao lại vì anh
trong cả giấc mơ ai là ngừơi quấy rối?
só zi anh vì có lần giận dỗi
em vô tình_dơn giản bởi...yeu anh

thach_anh_tim
03-04-2005, 01:34 AM
Xa nhau xa mãi xa càng nhớ
Nhớ nhau nhớ mãi nhớ càng thuơng
Một phút vấn vương ngàn phút nhớ
Một lần gặp gỡ vạn lần mơ.

thach_anh_tim
03-04-2005, 01:41 AM
Ai có thấy tình long lanh khoé mắt?
Mộng yêu đương tràn ngập cả hàng mi,
Hồn rung rung muôn điệu khúc tân kỳ
Đôi mắt đẹp nói lên lời hẹn ước

vecon_lonton02
03-04-2005, 01:47 AM
ai bảo măt' nâu thường hay nói thiệt
nói dối hoài anh có biết dâu
chỉ có mắt anh dôi mắt bồ câu
em chết duối trong khỏang trời nói thật

thach_anh_tim
03-04-2005, 01:50 AM
Mắt long lanh là niềm yêu chan chứa
Mắt ngước nhìn là tha thiết cầu mong
Mắt giao thoa là hai kẻ một lòng
Chung ý tưởng sóng hồn dâng khoé mắt.

thach_anh_tim
03-04-2005, 01:59 AM
ta ngồi nghe mùa về trên xác lá
gởi miên man hoà với nổi ước mong
áng mây nhỏ chở hồn ta đi mất
khẽ hỏi lòng ...ta hỡi .. có buồn không ?

vecon_lonton02
03-04-2005, 02:22 AM
hồn em trôi ta vô tinh bắt gặp
trói chặt zui`ta nhốt trong thơ
có phải yêu là chút mộng mơ
dể ta chết trong hồn em một khắc

thach_anh_tim
03-04-2005, 07:14 AM
Năm lại năm qua cứ muốn yên
Mà phương ngoài gió chẳng làm quên;
Và người vỡ lỡ duyên thầm kín,
Lại chính là anh? anh của em!

TimNguoiTrongMay
03-04-2005, 10:48 AM
Yêu một lần là một đời anh nhé
Tình đôi mình hãy sang sẽ cho nhau
Hạnh phúc thay khi 2 trái tim quyện một
Nguyện một đời, yêu chỉ có anh thôi..

(TNTM) 04-03-05

vecon_lonton02
04-04-2005, 01:56 AM
em trở về những kỉ niệm ngày xưa
anh chợt dến rồi` di như mưa hạ
nơi chuyên' dò dã rời bến cũ
nơi bờ dê cỏ may bám nỗi buồn

thach_anh_tim
04-04-2005, 06:43 AM
tôi đợi anh thời gian trôi từng phút
qua hạn rồi mà chảng thấy anh đâu
tôi hững hờ khép của rồi đứng
nhưng nỗi buồn xâu xé tim tôi

Bạn chú ý vấn đề bỏ dấu nha, bạn không bỏ dấu vào bài rất nhiều, mình gặp nữa vào bài nào mình xóa bài đó,bạn cảm thông nha!

vecon_lonton02
05-04-2005, 07:26 PM
tôi dợi anh dợi hoài qua ngày tháng
giữa muộn phiền lủi thủi chỉ mình tôi
mong anh nhớ dù chỉ một chút thôi
quá khứ hào quang><bay giờ bóng tối

thach_anh_tim
06-04-2005, 02:19 AM
yêu là chết ngàn năm vẫn đợi
hứa là thừa với những kẻ 2 tim
chờ là chôn bao nhiêu mọng êm đềm
đợi là dại với kẻ không chung thủy

mắt_nâu
06-04-2005, 08:05 PM
yêu là giữ ở trong lòng 1 ít
cái bủi dầu gặp gỡ mắt líc nhau
yeu^ là mơ zui` tàn giấc mộng
dể thẫn thờ với những cái vụt wa

vecon_lonton02
06-04-2005, 08:21 PM
tôi vẫn tìm anh lẫn vèo chìu tím
trang giấy nhầu nếp nhăn của ngày xưa
hoa cũng héo lòng tôi cũng héo
anh là gì?bèo bọt?mây trôi

vecon_lonton02
06-04-2005, 09:41 PM
nắng tháng tư
mo màng chồi biếc
xanh khoảng trời hy cọng trong tim
nắng tháng tư lưu luyến một mình
vương vàng vọt trên đôi má ửng

em dâu là tháng tư
hạ nhàn nhạt nắng
để giận hờn mưa tuông nước trắng
xe chút tình lành lạnh đêm khuya
vẫn tháng tư
vẫn nấp mình dưới dất
chui tọt lên cây lột xác kêu trời
hoàng hôn tím tháng tư dêm khuyết
tháng tư là của 1 zieng ai?

dậy di sóng
những bờ cát dang chờ
con thuyền con` dợi dó
trơi` chẳng còn cao nữa
gió thổi đến cơn giông
mà sao sóng vẫn chìm
từ trong lòng biển ngủ

triều nước lên rồi dó
chim trời từng đàn bay
cái giữ giội đâu rồi
sóng đi từ dạo ấy
sóng chết từ cơn mưa
lòng em vẫn cồn cào
đợi hoài anh tỉnh giấc

gió về từ phương BẮC
lạnh lẽo với cô đơn
lòng nhớ anh nhiều hơn
khi ậm ì song' vỗ

Chanh Chua
06-04-2005, 09:43 PM
tôi biết làm sao được hỡi trời
giận em không nở ,nhớ không thôi
mưa buồn ,mưa hắt trong lòng ướt
nhớ quá đi thôi chỉ một người....

vecon_lonton02
06-04-2005, 09:57 PM
tôi biết làm sao được hỡi trời
giận em không nở ,nhớ không thôi
mưa buồn ,mưa hắt trong lòng ướt
nhớ quá đi thôi chỉ một người....
nhớ quá di thôi cái ngày xưa
anh là nắng dốt em là mưa
xóa nhòa khoang khăc' khi tình vắng
biết nói sao dây dược mấy lời

Chanh Chua
06-04-2005, 10:24 PM
kakakakakkaka

mỗi người có một trái tim
trái tim tui đã gia băng lâu rùi
đời người có một lần vui
lần vui ngày đó trong đời đã qua

neverbeen_kissedgirl
07-04-2005, 08:22 AM
hay ghe ta oi!!!toan cao thu ca..bai phuc

vecon_lonton02
30-04-2005, 07:03 PM
yêu anh
giấc mơ bỗng tan tành
những hẹn ước bay theo cùng mây gió
yêu là cho _em cũng không biết nữa
nhận thật nhiều so với cái đã cho

Chanh Chua
30-04-2005, 09:08 PM
vừa mới vào yêu đã khổ sầu
lòng người ai biết được nông sâu
hoa hồng phong nhụy trao anh đó
nào biết tình em lở nhịp cầu.......

Chanh Chua
30-04-2005, 10:02 PM
anh không thích mình là hạt cát
anh muốn mình là đợt sống êm
cuốn em vào lòng biển êm đềm
ở nơi đó...em anh xây mộng....

Chanh Chua
01-05-2005, 06:58 AM
hỡi sa mạc mênh mông hoang vu
có biết nơi đâu là vũ trụ
chỉ dùm tôi tìm ánh sáng trong đêm
ở nơi đó người yêu tôi chờ đợi

sakura_cobehoaanhdao51
01-05-2005, 05:18 PM
Trên đời có ai giỏi toán
Giải giùm tôi bài toán tình yêu
Giả thiết cho rằng tôi yêu cô ấy
Hãy chứng minh rằng cô ấy yêu tôi

Chanh Chua
02-05-2005, 12:03 AM
tại sao lại nói như vậy hả em
lòng anh đã có trăng sao xem
em đừng có nghĩ đời như thế
vì bầu trời vẫn có ánh sao đêm .................

thach_anh_tim
02-05-2005, 12:32 AM
ánh sao đêm không phải là anh đâu
mà là một người con trai khác
vì anh đâu xứng làm ánh sao
anh chỉ xứng làm con kiến thui anh

Chanh Chua
02-05-2005, 01:30 AM
anh sẽ là con kiến
bò lên bàn chân em
cắn chân em thành ghẻ
cho em khỏi có bồ....................

thach_anh_tim
02-05-2005, 01:36 AM
đâu có đễ thế anh
em nhìn thấy thì em
đập cho một phát liền
toi đời con kiến ngốc

Chanh Chua
02-05-2005, 01:46 AM
có đập anh cũng cén ùi
sẽ để lại cho em ấn tượng
mai nài khỏi ga đường
chánh gập phải tai ương :D

hung_khung
03-05-2005, 07:57 PM
ôi trời sao nhiều thơ thế đọc mù cả mắt luôn

Chanh Chua
03-05-2005, 07:58 PM
sống mà chẳng yêu sống làm gì
sống mà ích kỷ sống làm chi
sống cay đắng mới biết đời đan bạc
sống đau thương mới biết dạ con người

thach_anh_tim
04-05-2005, 12:32 AM
nếu ngày mai anh có người yêu mới
em sẽ tìm bạn mới thay anh
dừng trách em là người mau thay dổi
em cũng là học hỏi ở nơi anh

venhvenhcongtu
04-05-2005, 12:38 AM
nếu nói rằng anh chưa có người yêu
thì thật ra anh có nhiều lắm đó
em cũng vậy thui đừng bất ngờ cô bé
xa xa kia trăm gã ngắm mình em

Em nói rằng em chỉ học tập anh
thì anh nói anh nào dám thế
anh đa tình ngây ngô ko giả dối
chỉ tại vì đời lắm lúc trêu ngươi

thach_anh_tim
04-05-2005, 12:49 AM
nếu nói rằng anh chưa có người yêu
thì thật ra anh có nhiều lắm đó
em cũng vậy thui đừng bất ngờ cô bé
xa xa kia trăm gã ngắm mình em

Em nói rằng em chỉ học tập anh
thì anh nói anh nào dám thế
anh đa tình ngây ngô ko giả dối
chỉ tại vì đời lắm lúc trêu ngươi

cũng chẳng có gì đâu anh ah
em biết có trăm gã ngắm nhìn em
nên ngay khi anh nói tiếng chia tay
thì lập tức em yêu người khác ngay

anh đa tình ngây ngô kô giả dối
em cũng vậy cũng rất "đào hoa"
nhưng được cái em không như anh đâu
đã yêu ai là em yêu trọn đời

Chanh Chua
04-05-2005, 02:37 AM
lắng nghe nhịp đập trái tim
vẫn còn thổn thức tình đầu khôn nguôi
lòng người đen bạc như vôi
tình yêu ngày đó sao người nở quên
sông hồ một kiếp lênh đếnh
bạn cùng mây gió lãng quên một người
một người bóp nát tim tôi
rĩ từng giọt máu buồn ôi kéo dài...

vecon_lonton02
07-05-2005, 11:55 PM
ngồi 1 mình bỗng nhớ về anh
kéo dài mãi cả thời áo trắng
cứ loang lổ trong tim tưng` giọt đắng
biết làm gì với những thứ phủ rêu?
rồi hôm nay bỗng lạnh lẽo vô cùng
anh nhìn em chẳng cho em gì hết
rất gần đó sao lòng cách biệt
tiếc nuối hoài_em lặng lẽ..cơn đau

phải làm gì để níu kéo ngày xưa?
con đường cũ hai bàn chan bước vụng
rồi bất chợt vô tình chung 1 lối
vẫn giận hờn vĩnh viễn...anh đi

phải làm gì với lạ lẫm riêng em
hai bàn tay không đan vào nhau nữa
lá rụng rơi xác nuôi thân cỏ mỏng
còn lại gì? cây đổ bóng cô đơn





ngón tay ta không đan vào nhau

vecon_lonton02
08-05-2005, 12:29 AM
mắt xanhy chua chắc dã bùn
mắt nâu đẫm lệ thật thà con tim
mắt xanh IN CẢ trời XANH
làm gì chứa chất bóng đêm một mình

vothuong1402
08-05-2005, 12:36 AM
Đã bao lần lý trí bảo trái tim
Thôi không yêu không giận hờn không nhớ
Nhưng trái tim là thứ gì quái gở
Để bao lần thầm khẽ gọi tên em

vecon_lonton02
08-05-2005, 12:56 AM
khẽ gọi tên sao chẳng hét to lên
để trời dất và em cùng biết
không cam đoan một mối tình bất diệt
nói sao đành cái chi kỉ của anh

Chanh Chua
08-05-2005, 02:53 AM
tình yêu là những buồn vui
yêu không dám nói để tôi mong chờ
xin người đừng có hững hờ
xin người hãy thốt những lời trái tim...

Chanh Chua
08-05-2005, 05:31 AM
đêm khuya vắng gợi thêm nhiều cay đắng
tiếng lòng ai thổn thức dưới trăng mành
tim buốt lạnh con tim trần buốt lạnh
buồn từ đâu canh cánh nặng vai gầy...

unknown
19-05-2005, 03:34 AM
chữ yeu^ đó gắn liền chữ hận
ta hận anh ,ghét những thứ thuộc về anh
thôi từ nay nỗi nhớ vỡ tan tành
không nhớ nữa,chẳng cần anh nữa

hương_ngố_1989
19-05-2005, 03:46 AM
ôi yêu đau đầu muốn chết

langkhach
19-05-2005, 08:20 PM
Dóa hồng này tôi xin tặng riêng em
Có thể muộn vì dài hoa dã nở
nhưng ko thể ko trao dễ nỗi niềm trăn trơ
Trước dóa hồng này tôi như giọt sương khuya
Ko dám dọng ko dám tan ko dám..............

vecon_lonton02
26-05-2005, 01:50 AM
có 1 cuôc tình
ta vùa đánh mất

hãy quen đi những chữ yeu^ thương*
dã phủ zeu^ bởi bao tàn tã
những dớn dau những cuôc tình vội vã
ta dc gì với nỗi hận anh?
YEU^ dương* hết mỗi người 1 đường
anh chẳng có cái ta cần nữa

Narcisus
07-06-2005, 09:15 AM
em hoàng hôn còn anh là nắng tắt
nắng vô tình chẳng hiểu sắc hoàng hôn.......

*Mãi Xa*
07-06-2005, 09:23 AM
tôi bước trên đồi chờ bóng ai
nhẹ tay ngắt lấy đóa hoa dại
nhìn trời xanh mát lòng êm ả
ngả đầu trên cỏ ngắm trời xa

Narcisus
07-06-2005, 10:20 AM
nghe em đối tiếp nè!!!!!
ngờ đâu chân đạp trên tình ấy
một niềm tiết liệt quá mong manh
đi trên đồi mà hồn xa viễn xứ
lạnh lùng lòng chợt hỏi "vì sao?"

unknown
12-07-2005, 11:36 PM
hai mươi tuổi không ít lần nhung nhớ
mơ về ai? mơ về những thuở nào
em ngây thơ trong mắt nâu nhoèn lệ
yêu rồi ư?không phải mối tình đầu?

đêm trinh trắng màn bạc phủ sương
hương khói mỏng em quên đời mộng dại
chút bạc bẽo gửi lòng đời dối trá
quên cả người, với chút yeu^ thương

chiều cô liêu 1 bước trên đường
cánh cửa khép với bao nhiêu mơ ước
em đi rồi và sẽ không trở lại
xin lỗi anh , xin lỗi mối tình đầu