cơn gió vô tình
07-12-2009, 04:42 AM
con đương chiều ta về
chứa biết bao kỉ niệm
mối tình đầu thơ bé
vẫn giữ hoài trong tim
ko gian chiều màu tím
hoàng hôn vàng sắc mây
miệng em cười chúm chím
trong mỗi buổi tan trường
** * **
vẫn con đường ngày xưa
sao bây giờ quá khác
kỉ niệm buồn man mác
cũng đã trôi về đâu
nhưng sẽ mãi in dấu
mối tình đầu thân thương
nơi mảnh đất cố hương
con đường chiều in bóng....!:timvo:
chứa biết bao kỉ niệm
mối tình đầu thơ bé
vẫn giữ hoài trong tim
ko gian chiều màu tím
hoàng hôn vàng sắc mây
miệng em cười chúm chím
trong mỗi buổi tan trường
** * **
vẫn con đường ngày xưa
sao bây giờ quá khác
kỉ niệm buồn man mác
cũng đã trôi về đâu
nhưng sẽ mãi in dấu
mối tình đầu thân thương
nơi mảnh đất cố hương
con đường chiều in bóng....!:timvo: