PDA

Xem đầy đủ chức năng : Em



_Luvin Yesterday_
07-12-2009, 03:47 AM
Người yêu ơi xin đừng chút âu lo
Khi môi em, nụ cười buồn hé nở
Khi mắt em, tuôn rơi đôi hàng lệ
Mong manh bờ môi cười
Long lanh hạt lệ rơi...

Tình em trao, trọn vẹn đến anh
Như nắng, trao hơi ấm
Như gió, trao hương hoa
Như em trao, đến muôn vàn nỗi nhớ.
Trong thờ thẫn, chờ mong...

Nhưng xin anh, đừng vì thế buồn lo
Hãy giữ mình luôn hướng về phía trước
Xin hãy tin như em luôn tin tưởng
Mình mãi yêu nhau...

Em vẫn đây trong ngôi nhà xưa cũ
Ngóng anh về khi những cánh hoa rơi
Một mình em chuyện trò cùng với gió
Lạc bên thềm, ngọn gió nhỏ chơi vơi.

Em giang tay ôm lấy gió vào lòng
Nâng niu con nhỏ.
Nghe gió khẽ thủ thỉ chuyện về anh...