_Luvin Yesterday_
07-12-2009, 03:05 AM
Ngày tháng trôi theo những hoàng hôn
Đời tôi trôi theo những nỗi buồn
Như sương đêm thoang thoảng
Lạnh thấu tâm can.
Người đã đi xa theo gió đông vừa qua
Còn lại tôi lặng lẽ trước hiên nhà
Nhặt những chiếc lá khô,
Úa vàng như nắng tàn hôm trước.
Tôi lên đường theo gió xuân sớm nay
Một chiếc lá khô giữ trong tay
Mang theo mình nỗi nhớ
Và cả những ước mơ.
Trong chiếc lá,
Dẫu đã héo tàn...
Tôi cùng ngọn gió cứ lang thang
Những xóm làng
Những tràng giang
Tắm trong mưa và nô đùa trong nắng
Lòng bình yên giữa đêm tịnh yên.
Gió và tôi cứ thế vui rồi vui
Dù nhỏ bé vẫn cóp nhặt không thôi
Từng cánh hồng phủ dần lên nền cũ
Che đi, chiếc lá cũ trong tôi
Đời tôi trôi theo những nỗi buồn
Như sương đêm thoang thoảng
Lạnh thấu tâm can.
Người đã đi xa theo gió đông vừa qua
Còn lại tôi lặng lẽ trước hiên nhà
Nhặt những chiếc lá khô,
Úa vàng như nắng tàn hôm trước.
Tôi lên đường theo gió xuân sớm nay
Một chiếc lá khô giữ trong tay
Mang theo mình nỗi nhớ
Và cả những ước mơ.
Trong chiếc lá,
Dẫu đã héo tàn...
Tôi cùng ngọn gió cứ lang thang
Những xóm làng
Những tràng giang
Tắm trong mưa và nô đùa trong nắng
Lòng bình yên giữa đêm tịnh yên.
Gió và tôi cứ thế vui rồi vui
Dù nhỏ bé vẫn cóp nhặt không thôi
Từng cánh hồng phủ dần lên nền cũ
Che đi, chiếc lá cũ trong tôi