PDA

Xem đầy đủ chức năng : Anh - và giọt nước mắt !



hoahongtrang260488
06-12-2009, 08:05 PM
Trước khi gặp anh ,tôi luôn nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ yêu ai , đến khi gặp anh tôi đã quên đi dư luận, quên đi tất cả và đã yêu anh bằng tất cả tình yêu. Và rồi tình đầu tan vỡ. tTôi mất phương hướng mất, đi niềm tin vào tình yêu. Nước mắt mãi rơi vì tôi ko thể quên anh. Tôi ko đủ lý trí ,ko còn khả năng tư duy vốn có nữa , tôi như người vô hồn lao vào công việc nhưng ko mang lại hiệu quả , "1000 con hạt giấy cho 1 điều ước " tôi đã thức 5 đêm để gấp 1000 hạt giấy , , , để làm những điều mà các bạn tôi cho là ngu ngốc ,hơn 1 năm trôi wa dù anh va tôi ko có nhiều kỉ niệm , dù biết rằng anh và tôi ko thể gặp nhau nữa và tôi biết rằng anh đã có người yêu, anh sẽ có hạnh phúc và tương lai thành công. Sau lưng anh tôi luôn là ng thầm mong anh hạnh phúc ,luôn hướng về anh đến khi nào nước mắt tôi ko còn rơi nữa!!!!!!!!!!!!!!!!! tình yêu và giọt nước mắt.Đó là mối tình đầu của tôi và có lẽ tôi sẽ ko yêu 1 ai nữa

vohongan
06-12-2009, 09:14 PM
Mối tình đầu là mối tình không bao giờ phai, tình yêu là phải cho đi nhưng nhận thì chẳng được bao nhiêu, nhưng vấp gã lần này thì sẽ có kinh nghiệm trong lần sau, bạn hãy cố lên nhé.

cơn gió vô tình
06-12-2009, 10:07 PM
you ko nên suy nghĩ cực đoan nữa, hãy tự tin để đứng vững giữa cuộc đời này
you đã từng nói sẽ ko thích ai nhưng vẫn gặp và yêu người đó, bây iwof cũng vậy , cuộc sóng đừng nói trước điều gì , nhở!

bapbung
07-12-2009, 07:44 AM
MỐI TÌNH ĐẦU ĐÃ QUA
KHÔNG BAO GIỜ TRỞ LẠI
NHƯNG MÀ NỖI XÓT XA
NHƯ GIÓ MÙA THỔI MÃI
tặng bạn đấy, thực ra hồi trước mình cũng ko thik mấy bài thơ não nề như thế này lắm
nhưng trải wa rùi thì mới bít
hìhi`

dieu_anh_muon1988
07-12-2009, 11:49 PM
đúng là ko phải dễ để có thể wen đi tình đầu,nhưng mình mong rằng bạn sẽ vượt qua đc,đừng mãi nghĩ về wa' khứ nữa bạn nhé,trên thế gian này cũng có nhiều người gặp bất hạnh (có lẽ còn hơn) như bạn,nhưng họ vẫn vượt qua và sống tốt mà,mình mong la sẽ có ngày bạn gặp 1 người yêu bạn thật lòng,ai sinh ra trong đời cũng có 1 tình yêu mà,tình đầu chỉ là kỉ niệm thôi...!

cơn gió vô tình
10-12-2009, 03:40 AM
hãy để tình đầu là kỉ niệm đẹp để đẻ đó là nỗi đâu you ơi!
vết thương nào rồi cũng bị thời gian làm lành lại,nhưng cũng để lại sẹo đó chính là bài học vỡ lòng khi yêu mà ai cũng có trong đời

giAnG_cOi
10-12-2009, 08:06 AM
bạn à,tình yêu không hoàn hảo như ta nghĩ và cuộc sống cũng không tròn chĩnh như ta mong đợi,nhưng cũng đừng vì thế mà nản lòng,mà tự ti,đôi khi kết thúc cái này là bước khởi đầu mới và tốt đẹp cho cái kia thì sạo? Chúc bạn tự tin yêu thương nhé!

Kẻ cô độc
13-12-2009, 01:26 AM
trước khi gặp anh ,tôi luôn nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ yêu ai , đến khi gặp anh tôi đã wen đi dư luận wen đi tất cả va đã yêu anh bằng tất cả tình yêu, và rồi tình đầu tan vỡ tôi mất phương hướng mất đi niềm tin vào tình yêu. nước mắt mãi rơi vì tôi ko thể wen anh ,tôi ko đủ lý trí ,ko còn khả năng tư duy vốn có nữa , tôi như người vô hồn lao vào công việc nhưng ko mang lại hiệu quả , "1000 con hạt giấy cho 1 điều ước " tôi đã thức 5 đêm để gấp 1000 hạt giấy , , , để làm những điều mà các bạn tôi cho là ngu ngốc ,hơn 1 năm trôi wa dù anh va tôi ko có nhiều kn , dù bit rằng anh và tôi ko thể gặp nhau nữa và tôi bit rằng anh đã có ng yêu, anh sẽ có hạnh phúc va tương lai thành công ,,,,,,,,,,sau lưng anh tôi luôn là ng thầm mong anh hạnh phúc ,luôn hướng về anh đến khi nào nước mắt tôi ko còn rơi nữa!!!!!!!!!!!!!!!!! tình yêu và giọt nước mắt. d0o1 là mối tình đầu của tôi và có lẽ tôi sẽ ko yêu 1 ai nữa

Trên đời có mấy ai hạnh phúc với tình đầu , bạn hãy mở rộng trái tim bạn và rồi sẽ có tình yêu khác đến với bạn .
" Yêu mà không đau thì ko phải là yêu "

cactushb
14-12-2009, 04:40 AM
tình đầu luôn là tình đẹp nhất của đời người, đừng nhớ nó như một nổi buồn mà hãy nhớ nó như một kỉ niệm đẹp. Dù điều đó rất khó nhưng bạn hãy nghĩ bên cạnh vẫn luôn có những người bạn , những người thân và quan trọng họ là những người luôn yêu bạn.

hoahuynhanh2504
18-12-2009, 07:07 AM
bạn hãy mạnh mẽ lên chứ ! tuy bạn đã thất bại nhưng chính vì những chuyện này sẽ giúp bạn trưởng thành hơn ! hạnh phuc ko ai ban tặng cho c.ta cả wan trọng là bản thân mình biết nắm bắt biết đâu có một ngày sẽ có một người con trai tốt hơn người đó rất trăm ngàn lần rui sao ! hãy để những nỗi đau đó lãng quên theo thời gian nhẻ bạn

lưu gia tú
19-12-2009, 06:33 PM
bạn ơi hãy vui vẻ nên nào rùi thời gian sẽ xóa mờ tất cả.hãy nghĩ thoáng một chút cuộc sống này còn rất nhìu niềm vui.hãy vì chính bản thân mình và những người thân xung quanh lữa.cốneen nhé.

Miss.Ka
19-12-2009, 10:22 PM
Có lúc tưởng chừng như không thể quên. Có lúc tưởng chừng như không thể yêu ai thêm lần nữa. Nhưng con tim không bao giờ theo lý trí đến mức khờ khạo đâu bạn à. Sẽ có lúc những điều tưởng chừng kia tan biến, và bạn sẽ tìm thấy một hạnh phúc mới, nơi con tim bạn ấm lên.Mình tin vào điều đó.

Mika
21-12-2009, 09:18 AM
đúng vậy! bạn đừng nên nhìn mãi vào cánh cửa đã đóng lai. biết đâu đấy sẽ có cánh cửa khác rộng mở, và bạn sẽ bước vào một thế giới làm cho bạn hạnh phúc mãi mãi. good luck!

keto_minhhiep
22-12-2009, 02:28 AM
Mối tình đầu là mối đẹp nhưng nhưng sẽ đẹp hơn khi tình dang dở.Thật sự là chẳng có mối tinh đầu nào mà không dang dở,tuy rằng có đau lòng và mất khoảng một lít nước mắt trong mấy tháng hay khang 1 năm gì đó.Nhưng mình thấy không Yêu nửa thì cuộc đời sẻ vô nghĩa và tẻ nhạt lắm,hãy yêu bằng trái tim chứ đừng yêu = cảm xú bạn ơi.

XxLegendxX
22-12-2009, 08:50 AM
mình cũng đang yêu.. một tình yêu như bạn...
có thể cần nhiều thời gian để quên, nhưng cứ tiếc nuối mãi một tình yêu đã mất....thì bạn sẽ còn mất thêm nhiều thứ lắm!
mến!

b3kut3_d3gh3t
22-12-2009, 11:58 PM
tình đầu là tình khó phải nhưng không bền vững
hãy cố gắng lên bạn ko gì là ko thể ^,,,^

Ga_Bông
26-12-2009, 04:21 AM
Đóng cánh cửa trái tim của mình vào làm gì ,bạn ơi ,khi nó còn có thể mở ra !!
Hãy cho người khác được quyền chăm sóc bạn đến hết cuộc đời và bạn cũng vậy ! Hãy luôn luôn mở rộng trái tim và đừng '' khóa trái nó lai'' nhé bạn ! Cố lên !