Becks Phan
06-12-2009, 06:22 AM
Đêm mưa...
Mưa giăng giăng qua ngàn nỗi nhớ
Con đường về trăn trở thiếu bóng quen
Đêm ngồi khóc, gió giật mình hoen lệ
Hồn ta về, hòa lẫn với đêm mưa...
Đất đẫm nước, mưa bảo: "Mưa chưa khóc"
Ta chợt cười: "Mưa thật ngốc làm sao
Thương nhớ ai, mưa làm đất lao đao
Khi mưa khóc, đất hòa vào làn nước"
Mưa cứ kể về mối tình thuở trước
Đã ngàn năm, mưa làm ướt cỏ cây
Mưa yêu mãi không thoát được men say
Khi mưa đến, mây bay chẳng ngoái nhìn
Mưa biết phận mình, mưa cứ mãi lặng thinh
Mưa yêu người nhưng người không yêu lại
Mưa biết rằng mưa sau này sẽ mãi
Lặng nhìn mây, theo gió, mây bay
Ta như mưa và em như mây
Và ai đây?! Ai vào vai đất?!
Kiếp số ta muôn đời lận đận
Ta bước hoài, muôn thuở chẳng dừng chân...
Và ta biết ta yêu em vô ngần
Như mưa yêu mây, phủ bỏ tình của đất...
p.s: Buồn nên thơ cũng buồn theo :D Tâm trạng Wit dạo này ko tốt :D
Mưa giăng giăng qua ngàn nỗi nhớ
Con đường về trăn trở thiếu bóng quen
Đêm ngồi khóc, gió giật mình hoen lệ
Hồn ta về, hòa lẫn với đêm mưa...
Đất đẫm nước, mưa bảo: "Mưa chưa khóc"
Ta chợt cười: "Mưa thật ngốc làm sao
Thương nhớ ai, mưa làm đất lao đao
Khi mưa khóc, đất hòa vào làn nước"
Mưa cứ kể về mối tình thuở trước
Đã ngàn năm, mưa làm ướt cỏ cây
Mưa yêu mãi không thoát được men say
Khi mưa đến, mây bay chẳng ngoái nhìn
Mưa biết phận mình, mưa cứ mãi lặng thinh
Mưa yêu người nhưng người không yêu lại
Mưa biết rằng mưa sau này sẽ mãi
Lặng nhìn mây, theo gió, mây bay
Ta như mưa và em như mây
Và ai đây?! Ai vào vai đất?!
Kiếp số ta muôn đời lận đận
Ta bước hoài, muôn thuở chẳng dừng chân...
Và ta biết ta yêu em vô ngần
Như mưa yêu mây, phủ bỏ tình của đất...
p.s: Buồn nên thơ cũng buồn theo :D Tâm trạng Wit dạo này ko tốt :D