Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Viết thơ về tên mình



binhkhiem
06-12-2009, 01:12 AM
Nguyễn nay đã có người thương (Nguyễn )
Bỉnh về cắt cỏ chăn bò cho xong (Bỉnh )
Khiêm nói thế bạn đừng có giận ( Khiêm )
Bạn bè chia sẻ có còn hơn không
Hihi tên mình là 3 dòng trên
Bạn nào có hứng vào làm cho vui.:slider:

queochuai1991
06-12-2009, 09:27 PM
Nguyễn xưa ngày nay vẫn là thế
Chí trai vẫn ngự bốn phương trời
Hướng đến tương lai nhiều tươi sáng
quay về chốn cũ mong bình yên
Nguyễn Chí Huớng

babybaby_kute92
07-12-2009, 12:35 AM
Nguyễn là ta,phận nữ mỏng manh!
Đôi khi Lệ tuôn rơi nơi khoé mắt
Nhưng ta không yếu đuối đâu mà!
Phong Thủy hữu tình ta thưởng ngoạn
Không hổ danh là gái đất vua Hùng!
(hì hì,thơ hok hayhok đc chê naz)
Tên baby là Nguyễn Lệ Thuỷ!!!!!!!!!!!!!!?????

ÔNG ANH
07-12-2009, 04:15 AM
Ông đây đã viết bài rồi

có ai giám viết bài tiếp không ?Ánh trăng soi sáng bầu trời

ta ngồi ta nghĩ sau này có ai
ai vào phải nộp ra đây

lộp nhiều thì lọt ít thì lui ra
kẻ nào nếu nói sợ ta

thì nên ngoan ngoãn viết bài tiếp đi
(mở đường sống cho những kẻ khốn cùng )==>> tôi tên ÔNG ÁNH

HanMacTu_part2
07-12-2009, 09:06 PM
Phạm lỗi lầm xưa để ngày nay
Ngô nghê ngốc nghếch giửa đời này
Phi tiên lang bạc nào ai hiểu
Long nhi lại bị đầy trần ai

Viết đại :D Phạm Ngô Phi Long

tieu tuong
09-12-2009, 01:34 PM
Sở Giang tình cũ còn in mãi
Vũ dạ từng cơn luống đoạn trường
Thường đếm lá rơi theo gió cuốn
Gửi niềm tâm sự kẻ tha hương.
Sở Vũ Thường

tjeuthu_bc
10-12-2009, 02:20 AM
Nguyễn Huệ _ con đường tràn hoa Tết
Thị thơm toả ngất hương xuân vui
Hồng nhung hồng phấn cũng đón Tết
Hạnh phúc nhà nhà năm mới sang

tygon là em
11-12-2009, 04:47 AM
Sinh ra giữa gia tộc họ TRẦN
Lớn lên trong một THỊ trấn nhỏ
Tên cô được vần bởi chữ KIM
Sông NGÂN ao ước được lên chơi

P.chi
14-12-2009, 01:38 AM
Đi lạc rồi, xin nói dùm PHƯƠNG hướng.
Địa chỉ CHI (?) mù tịt chẳng thấy đường.
HOÀNG hôn xuống, sương rơi đà biết lạnh.
THỊ giác ơi cố gắng giúp ta nào !

PHƯƠNG CHI HOÀNG THỊ

heo_con94
22-12-2009, 07:33 AM
Nguyễn Du nhà thi hào đất Việt
Thị Nở - Thúy Kiều hai thế giới...
Minh bạch rõ ràng hai nhân phẩm
Như Hồ Xuân Hương ví bánh trôi.
==> hehe...tên mình là Nguyễn Thị Minh Như

[H]ata
24-12-2009, 07:27 AM
Lê Lợi anh hùng nơi đất Việt
Hoàng kỳ khởi nghĩa diệt ngoại xâm
Tân kỳ Việt Nam quê ta đó
Ai ơi đi xa nhớ quê nhà

Lê Hoàng Tân :D

nhoknghich
26-12-2009, 07:11 AM
Nguyễn về quê cũ ngày xưa
Thị vàng chín ngát hương đưa ngọt lành
Thùy mị, dáng vẻ mỏng manh
Dương yêu đồng ruộng xanh xanh bạt ngàn
=> "Nguyễn Thị Thùy Dương" là tên nhok ;))

LuuDuLuong
26-12-2009, 09:52 PM
Lưu dấu xưa mộng vàng cũ kĩ

Du dương khúc nhạc tiễn biệt ly

Lương duyên khuất bóng người đi

Tuyệt giao tri kỉ còn gì nhớ thương?

==> Lưu Du Lương!

dai_hương
29-12-2009, 12:51 AM
H ỏi ông trời sao đùa giỡn thế nhỉ
0 (không)hiểu rằng em đã trót yêu anh
A o ước hoài một tình yêu lấp lánh
N gày qua ngày ôm hi vọng mong manh .
G ió cứ thổi lạnh lùng như vậy
V ô tình không nhận biết em nơi đây
Ắ p mơ mộng với chàng trai Trùng Khánh
N gỡ ngàng trong những giây phút chiêm bao .
T iếng gió thổi nghe như tiếng ai gọi
U i cồn cào ôi da diết nhớ thương
N ặng nghĩa tình em ôm những vấn vương
G iữ trong tim hình anh thân thuộc nhất.

--tên người mình yêu là HOÀNG VĂN TÙNG--

dai_hương
29-12-2009, 12:59 AM
VƯơng vấn làm chi khi người mãi xa rồi
Thị một mình thị đứng trong chơi vơi
Thùy mị ư cũng đâu còn ý nghĩa
Hương còn đâu khi gió lạnh đi xa?

-----------tên mình là vương thị thùy hương nè----------------

KingPig
29-12-2009, 11:06 PM
Ngô ngoài đồng xanh lá đã trổ bông.
Thường theo ta trên những nẻo đường hồng.
Trân Trọng lắm nhưng ko sao giữ được.
Đồng ngày ấy giờ đã hóa thành sông.
==> tên tôi là: Ngô Trọng Thường.

công chúa bạch lan
30-12-2009, 01:43 AM
chia tay rồi anh có còn lưu luyến
những kỉ niệm hạnh phúc của ngày xưa
trái thị thơm anh dành tặng riêng em
xuân này ta đã mỗi người một phương
LƯU THỊ XUÂN là tên mình

bui cong viet
31-12-2009, 03:14 AM
vote cho chủ 2pic ddeeeeeeeee ! Ý tưởng hay quá !

Biển Chiều
31-12-2009, 07:04 AM
Nhà Nguyễn bao đời xây độc lập
Ánh Dương sáng ngời mãi đời sau
Tổ Quốc ghi công lòng dân chúng
Anh Hùng mãi sống cùng sử thi

hamy905
01-01-2010, 08:59 PM
Nguyễn là họ của mình đây
Phan là họ mẹ có hay không nào??
Hà thì mang lót phía sau
My là tên thật xin chào người quen!!!
Hi...hi..Nguyễn Phan Hà My xin chào các bạn!!!

Kaigithe
02-01-2010, 06:09 AM
Trần nhà có cái lá đa
Đức là phát xít Nga là đồng minh
Ngọc thì được cái chung tình
Vodca uống được, bia rinh cả thùng :D
Hehe, Kaigithe - Trần Đức Ngọc, nhậu đi a e ơi :D

duycanh
02-01-2010, 06:29 AM
Bây giờ là đến lượt tôi
Trần là họ lớn trong đời phải không?
Duy đây tên đệm lót lòng
Cảnh - vị vua nhỏ cũng trong đời Trần

-----> và đây tên tôi : Trần Duy Cảnh

hamy905
02-01-2010, 08:13 PM
Nguyễn Du tác giả Truyện Kiều
Phan Bội Châu hiệu chính là Sào Nam
Hà My người ở sông Vàm (Vàm Cỏ Đông)
My chào các bạn xin làm chút thơ...
Nguyễn Phan Hà My.

hamy905
04-01-2010, 10:13 PM
Nguyễn vốn là họ của cha
Phan là họ mẹ cả nhà kết đôi
Trúc là chữ lót tên tôi
Quỳnh là hoa nở tối trời hỡi ai !!!
Nguyễn Phan Trúc Quỳnh !!!

trannhankim
04-01-2010, 10:15 PM
Trần cho một thoáng nhớ thương
Nhân thêm chút nữa => chung đường với nhau (hehe)
Kim thêu kết chỉ tơ duyên
Đôi ta nguyện ước dìu nhau vào đời

NamSơn
03-02-2010, 08:41 AM
Châu Đốc có ngọn núi sam
Phước lộc kéo về yên ấm bình yên
Hòa khí ta lại bình yên
Quê ta vẫn cứ ấm yên muôn phần.
hihi==>Châu Phước Hòa
Đính chính nhé: Quê mình ở huyện Chợ Mới chứ không phải thị xã Châu Đốc.

mây mơ êm
03-02-2010, 01:52 PM
Tôi lấy bút hiệu từ thật tên
Mây bay khắp chốn tìm hện Vân
Mơ gặp cho đặng người trong Mộng
Êm ấm dệt thành bửu quyến Nhung

3Duy
03-02-2010, 02:51 PM
1......2.......3
Ta Xếp hàng
Dọc bỏ , xếp ngang
1 hàng thôi nhé
Bé nhất ét xì (S)
Đứng lì tay phải
Kế trái là a
Kẻ đứng thứ 3
Anh V 2 ngón
Kẻ nào thứ 4
Trốn sao thằng e
Thấp bé le te
Đòi cao nhất Hội
Lại tính chơi trội
E lội về 6
Máu lạnh nhất thời
Dời A về 7
Chạy dịch là run
Ai còn lăn tăn
T đứng hàng chốt
Nốt dòng này nữa
Saveheart tên tôi

HTMD
03-02-2010, 04:08 PM
sương khuya tản sáng, HỒ điệp mộng
Đại náo thiên cung, TÔN Ngộ Không
MỸ quốc binh cường, đại non sông
Thiên lý tình DUYÊN ngộ đồi thông

====> HỒ TÔN MỸ DUYÊN là tôi đây :)

VeeMumMim
05-02-2010, 10:07 PM
Nguyễn là họ của ông cha
Thanh là chữ đệm cũng là màu xanh
Tường thì ngụ ý cát tường
Vy mà phối hợp, là tên hoa gì?

hehehe tên tui Nguyễn Thanh Tường Vy, cũng là hoa Tường Vi mau` xanh hehehe

thanhsang
26-09-2014, 05:41 AM
Giúp mình làm một bài nha các bạn.. Mình tên, Mai Thanh Sáng

Ni*
26-09-2014, 06:05 AM
Mai thức dậy thấy bình minh sáng
Ánh nắng vàng tỏa sáng khắp nơi
Căng buồm lướt nhẹ ra khơi
Nhìn từng con sóng lòng tôi thanh bình

P/S:Có đủ MAI THANH SÁNG 'chúc bạn luôn vui

Bếu Vigo XD Buồn Đời
06-11-2014, 08:57 AM
Vũ anh xưa nay vẫn thế
Tuấn tú khôi ngô hơn người
Mạnh mẽ gan dạ không sợ chi
Vẫn vẻ anh hùng hoành hành tứ phía
=> Nguyễn nhìu quá đổi chủ đề Vũ Tuấn Mạnh :)

Ni*
09-11-2014, 06:36 AM
Miền đất lạ mơ hoài không tới
Cát biển khơi sóng mãi chẳng tan
Trắng đên tát cạn biển vàng
Sao không thấy cạn biển càng đầy thêm

dauchankiniem
12-11-2014, 09:12 AM
Nguyễn gia hạ giá một người điên
Trung nghĩa không thông lại không tiền
Thành cát phù du hoài ảo mộng
Chào người muôn lối đứng cười chơi
Các khách buôn ba tìm chốn ngự
Bạn bè muôn lối độc vãn hành....
:ex8: :ex8: :ex8:

tearofwind
18-12-2014, 04:30 AM
Lâu lâu dạo lại vườn thơ
Viết đôi dòng chữ, bạn thơ nhớ mình
Lê Lai cứu chúa quên mình
Quốc gia sạch giặc, an bình mừng vui
San hà Đại Việt đẹp tươi
Hậu Lê bền vững, người người nhớ ơn

laitiensinhvn
24-01-2015, 11:58 AM
Lại đi nhặt lá đá bơ
Tiên tri mách bảo vào chờ cố nhân
Sinh thời giao ước đôi lần
Về nơi chốn cũ tần ngần dấu chân

Xin chào Mây Mơ Êm - Sắc Phong Thu. Không biết còn bạn nào nhận ra mình ko :v

Jennynguyen26
30-01-2015, 05:38 AM
Hay qua ban oi co the lam tho cho Minh dc Ko (hung Trinh )

tearofwind
01-02-2015, 07:35 PM
Jenny cho biết cả họ và tên đi rùi mình làm cho :D

nhớ xa
12-02-2015, 07:23 AM
NGUYỄN ÁI QUỐC mơ~ đường soi sáng
đễ XUÂN về với tổ quốc thiêng liêng
TIẾN lên đi những người con của bác
ránh giữ gìn cho đất nước mãi phồn vinh
NGUYỄN XUÂN TIẾN

thoike
10-04-2015, 09:50 AM
Nguyễn Du thì có truyện Kiều
Đăng Duy thì có tính liều nên thơ
Duy lại hay thích mộng mơ
Mong cho tất cả nàng thơ bên mình :D

Nguyễn Đăng Duy

onclick
10-04-2015, 09:23 PM
Các bạn giúp mình làm bài thơ tặng vợ mình với Phan Thị NGọc Yến cám ơn nhiều