Xem đầy đủ chức năng : Thầy ơi! Em iu thầy ???????????
Các bạn ơi giúp mình vơi?? học sinh iu thầy thì đâu có j là sai? mình nam nay học lớp10 mình và t wen nhau đã đc 1 năm rồi- khi mình còn học lớp 9. mình đã bày tỏ hết tình cảm của minh với thầy và thầy cũng iu mình. Nhưng mình lun bị mọi ng bàn tán và mẹ của thầy đã biết wan hệ của tụi mình( vì mình cũng hay lên nhà thầy chơi). thầy đã quyết định tạm thời k gặp nhau 1 thời gian để mọi ng k bàn tán nữa. nhưng thầy còn nói cứ để thời gian và phụ thuộc vào ông trời, người tính k bằng trời tính. mình có nên tin vào lời thầy nói k? hay là thầy đã iu một ng khác nên mới nói như vậy? trước kia thì ngày nào t cũng nt cho mình nhưng h thì nửa tháng cũng k nhắn đc 1 tin toàn là mình nhắn thui. các bạn cho mình lời khuyên đi???????????
lệ thủy
06-12-2009, 12:48 AM
troi , ban iu thay giao ha? uh iu thay giao ko sai nhung lieu ban da suy nghi ki chua? dieu ra tan vao la ko phai ko co boi dieu do rat phuc tap , ngươi that giao nay bao nhiu tươi roi ban , ban con dang tuoi hoc ma ban lai moi hoc lop 10 nua sao ban ko chon 1 ngươi khac hop vpo ban hon de iu , ma ngươi thay kia da la thay giao thji se ko phai la ngươi ta da nghi dc dau ban a
...:*Vô*:...
06-12-2009, 12:50 AM
uhm
yêu thầy có ji là sai đâu
nhưng thầy có thật yêu bạn ko thì người ngoài như mình ko thể biết được
mình nghĩ bạn nên tìm thầy và nói chuyện thẳng thắn
><'
Witness Star
06-12-2009, 02:05 AM
Bạn thân mến!
Lời đầu tiên, cho mình nói, bạn có nghĩ tình cảm đó là ngộ nhận ko?!
Vì chúng ta hiện giờ chỉ đang ở tuổi teen, cái tuổi mà cần và khát khao tình cảm (hoặc là muốn có người yêu cho... bằng bạn bè)
Và thầy, cô là những người được chúng ta chú ý nhất
Thầy - chững chạc, có sự nghiệp, dạy giỏi, đẹp trai... sẽ là hình tượng thật sự đẹp đẽ trong mắt các cô nữ sinh mơ mộng
Nếu bạn ko nằm trong trường hợp đó, hoặc dù là thầy yêu bạn, thì xin hãy nghĩ đến tương lai sắp tới, chẳng lẽ vì tình cảm mà đánh mất tương lai hay một thứ gì quan trọng khác?!
Có thể vì thầy yêu bạn nên ko muốn bạn chịu sự bàn tán của người khác, sợ bạn ko lo học
Bạn ạ! Nếu muốn, bạn cứ hỏi thẳng thầy và bày tỏ tất cả cho thầy biết, để thầy chia sẽ với ban và để bạn biết tình cảm thật của thầy
p.s: Nhưng mình nghĩ ko nên yêu thầy, bạn ạ. Điều đó không phải là sai nhưng mình xin nói là chẳng ai chấp nhận tình cảm thầy trò.
Chúc bạn giải quyết được vấn đề.
Thân!
Witness Star
lukhachmuathu
06-12-2009, 03:12 AM
Chuyển bài viết sang Gỡ rối tơ lòng cho phù hợp với nội dung bài viết.
Mod ĐVTY!
nhoc_uchi
06-12-2009, 04:41 AM
Witness Star nói đúng đó !!! i vọng không fải ngộ nhận !!! và hi vọng hơn là ông thầy không fải tên sở khanh ham gái... gặp nhìu òy lên biết khá nhìu tên như zậy !!! và tui cũng ủng ộ bạn lun. tình yêu tự do mà ,chỉ sợ tư tưởng của bạn chưa thông ỏ mù quáng thôi. Chứ mà yêu đẹp cứ yêu tẹt ga đi
muathutim
06-12-2009, 04:52 AM
Chịu, mình không phải người biết rõ tường tận mọi việc trong chuyện này nên chẳng biết nói gì.
Nhưng một thầy giáo , dù mới ra trường mà có quan hệ yêu đương với một học sinh lớp 9 ( còn quá nhỏ ) như thế thì mình thấy nó thế nào ấy.
Hơn nữa , ở tuổi lớp 9 mình nghĩ chẳng thể có cái gọi là tình yêu theo đúng nghĩa cũng nó được.
Thầy của bạn đã lớn, chắc cũng phải hiểu chứ nhỉ :nhi:
- Yêu càng sớm thì càng chóng tàn ... cái này là một quy luật tự nhiên, rất khó thay đổi ! Thầy giáo hay không phải thầy giáo cũng như thế cả ... ! tình yêu ấy chắc chắn sẽ chết héo ! để muốn biết vì sao thì bạn hãy lớn hơn nữa, nhiều kiến thức hơn bạn mới có thể hiểu vì sao như thế ! ... hiện tại bạn chỉ cần biết là không nên yêu nữa là được rồi !!!
YLOC447
26-02-2011, 08:11 PM
TỚ THẤY SAOSAO ÂY................TỚ...............THẦY KHOG THẬT...VỚI B...KHI Y RỒI AI SỢ DL............CHIA TAY LÀ TỐT ĐÂY.........:rock::icon_cung:
Mi Yuu - Duyên
26-02-2011, 10:01 PM
Thắc mắc đầu tiên là :Thầy bạn năm nay bao nhiêu tuổi ??? :7:
ng0ctan
26-02-2011, 10:23 PM
Cái này mình ko rành mà thầy bạn bao nhiêu tuổi???
Có khi người ta nói tuổi tác ko thành vấn đề gì..... bạn mới học lớp 10
Nếu thầy bạn chỉ bâng quơ cho vui thì thấy nguy hiểm quá... gừng càng già càng cay :D
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.