PDA

Xem đầy đủ chức năng : làm thế nào bây h?



regret
05-12-2009, 09:43 PM
Mọi người cho em lời khuyên làm thế nào nhé! Em và cậu bạn ngồi bên cạnh có tình cảm với nhau, hai đứa tuy yêu nhau được ko lâu nhưng em đã nhận ra là mình rất yêu cậu ấy. Thiếu vắng cậu ấy một ngày là em không thể chịu đươc. Em cũng không ngờ rằng mình yêu cậu ấy đến vây. Rồi ko hiểu sao khoảng 1 tuần đổ về, cậu ấy lạnh nhạt hẳn, một hôm còn nt với em, nói là cần suy nghĩ về lỗi lầm và sửa chữa sai lậm Khi đó em rất buồn nhưng vẫn vượt qua đc ý nghĩ cậu ấy sẽ ct với em. Rồi đến hôm qua khi em hỏi cậu ấy suy nghĩ xong chưa vì em ko thể chịu đựng đc sự lạnh nhạt đó thì cậu ấy bảo rằng ct và vì ko muốn làm em và cậu ấy đau khổ. Cậu ấy nói dù còn rất yêu em nhưng vì tính cách 2 đứa ko hợp nhau nên làm như vậy sẽ tốt cho cả 2. Nhưng e thật sự không muốn mất cậu ấy! Mọi người giúp em vợi CẬu ấy bảo rằng chỉ cần em thay đổi tính cách thì cậu ấy và e vẫn có thể yêu nhau và cho em thời gian 1 tuần, nhưng khi e hỏi cần thay đổi những gì thì cậu ấy ko nói, chỉ bảo rằng e yêu cậu ấy nên phải biết điều đó! Mặc dù em đã suy nghĩ rất kĩ nhưng ngoài việc hơi cáu gắt thì ko còn gì để phàn nàn. Tất cả mọi người đều nói vậy Anh chị cho e xin lời khuyên với

GRTL
05-12-2009, 09:54 PM
- tên này mắc bệnh chảnh và kẻ cả ... ! ý tên ấy là em phải phục tùng hắn vô điều kiện, không tranh cãi - hắn nói sao nghe vậy, hắn muốn làm gì thì cũng phải đồng ý ... chỉ thiếu việc là đặt hắn lên bàn thờ mà lạy nữa thôi ! :D.
- em thấy yêu hắn nhiều !? con gái khi mới yêu ai cũng cảm thấy như vậy ... ! nhưng một khi bạn quá yêu, quá lụy vì tình, bạn đánh mất cá tính - quan điểm sống của mình <--- bạn sẽ phải đối mặt với sự hoang mang, mất phương hướng, mất tự chủ ... khi đó bạn sẽ trở thành nô lệ, bị lợi dụng và chà đạp về thể xác lẫn tinh thần.
- Hắn thật sự ích kỷ, đòi hỏi và không thành tâm đối với bạn ! bạn nên cẩn thận ... hắn không yêu bạn nhiều như bạn nghỉ !

vailua0110
05-12-2009, 10:38 PM
ban GRTL noi dúng wa'
em nghĩ la nen ct di, loai ngươi nhu ten nay ko co j fai tiec cả

Pinky14
06-12-2009, 05:45 PM
nếu bạn rất yêu cậu ấy, hãy hỏi cậu ấy xem bạn ấy muốn bạn sữa cái gì, nếu như zay mà cậu ấy cũng ko nói cho thông xuốt thì bạn hãy làm chảnh lại, cho ấy biết mặt

regret
07-12-2009, 04:39 AM
Em đã từng hỏi rồi nhưng cậu ta chả nói gì cả. Có khi cậu ta nói như vậy để ct với em cho xong. Cậu ta coi em như đồ chơi, ko chơi nữa thì đạp đổ.

nhox_kon_39
07-12-2009, 04:52 AM
bạn hiểu đc như zậ thì còn hỏi ý kiến mọi ng làm j nữa ne, con ng như ấy của bạn không đáng để bạn níu kéo đâu, ct là biện pháp tốt nhất bạn ak, tuổi còn trẻ cơ hội gặp gỡ còn nhìu mà, lo j bạn ơi, hjhj

[p]É...[g]À
07-12-2009, 05:09 AM
mình nghĩ a ấy k còn iu bạn nữa đâu............................ a ấy nói còn rất iu bạn nhưng vẫn mún chia tay bạn............................. có nghĩa là a ấy đang từ chối khéo bạn đấy......................... vì k mún bạn ghét hay giận j đó thì mình k bít............................. mình nói vậy bạn đừng có bùn............................. đó cũng có thể chỉ là suy nghĩ của mình thui..................................... mất cuộc tình này ta sẽ có thêm cuộc tình khác................. thế nên đừng bùn nhé bạn..................................

bắt bạn phải sửa đổi chỉ là cái cớ mà thui............................ nên a ấy mới k nói cho bạn bít..................... bạn cần phải thay đổi j......................... cuộc đời còn dài mà....................

boybuon
07-12-2009, 05:16 AM
chia tay đê:timvo:
theo những j` bạn kể hắn ko có tc j` với bạn cả
còn ko thì hắn đã yêu một người khác rồi
bạn hãy tỉnh táo trong vấn đề nhạy cảm này bạn nhé

Pinky14
07-12-2009, 12:14 PM
mình rất xin lỗi và chia buồn với bạn nếu bạn vẫn còn yêu hắn ta, nhưng hình như hắn ta ko còn như xưa nữa rồi, mong là bạn sẽ quên hắn
bạn nói là hắn coi bạn như món đồ chơi, tại sao mình phải đi làm món đồ cho người khác? bạn àh, hắn ta ko đáng cho bạn lo âu, suy nghĩ nhiều đâu

mong là mình giúp!!^^

krazyprincess1991
07-12-2009, 12:20 PM
Nếu còn yêu bạn thì cậu ấy sẽ không mở lời chia tay và cuộc sống không có gì là toàn diện và mỹ mãn. Nếu cậu ấy không thể chấp nhận bạn với tính cách của bạn thì không nên đeo bám làm gì. Yêu một người là yêu tất cả những gì về người ấy, chứ không phải khuyến khích người ấy thay đổi vì mình. Mình hy vọng bạn hãy suy nghĩ kỹ xem cậu ấy có xứng đáng để bạn thay đổi mọi thứ để được ở bên cậu ta không? Đừng để sau này phải "regret"!!!
Thân mến!

regret
07-12-2009, 07:37 PM
cảm ơn ý kiến của mọi người, e cũng nghĩ đấy là biện pháp tốt nhất mặc dù rất buồn.