Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Nếu nói "quên" nghĩa là...



dontcry_kitty
31-08-2005, 01:29 AM
Nếu nói quên nghĩa là không liên lạc
Là đốt đi bao kỉ vật của tình yêu
Là lang thang một bóng dưới mưa chiều
Chẳng cần có một người đi bên cạnh
Thì em ơi! anh đã một ngàn lần thử " quên" như vậy
Và giờ đây anh lại một mình với nỗi nhớ chẳng vơi
Phải!một nỗi nhớ chẳng vơi, cũng chẳng tăng thêm được nữa
Nó đã trở thành một khối cứng trong tim
Một khối cứng im lìm và bất động
Anh biết làm gì với nó đây em?

tomato123
31-08-2005, 03:20 AM
Nếu nói quên nghĩa là không muốn nhớ
nhưng nhớ rồi ta mới muốn quên
Trong tình yêu cứ quên quên nhớ nhớ
Cứ giận hờn bởi nhớ nhớ quên quên

sành điệu mái ngố
31-08-2005, 04:14 AM
nói quên có nghĩa là đừng nhớ
đừng nhắc đến nữa cho ai buồn
nói quên nghĩa là đừng hi vọng
cho thêm đau khổ cho hoa sầu

seshi
31-08-2005, 11:06 PM
Ta đã nói một trăm một nghìn lần
Rằng sẽ quên những chiều xưa kỉ niệm
Rằng sẽ không bao giờ nhắc đến
Phố vắng một người, vắng bước chân quen
Ta đã cố tình quên đi một cái tên
Một mối tình lặng yên nơi ngõ vắng
Một kỉ niệm chợt trôi qua chóng vánh
Để tự mình trong một nỗi cô đơn
Kỉ niệm là gì chỉ một cái tên
Khi cố quên đi là khi mình đang nhớ
Câu hát đa tình-tình dang dở
Phố vắng một người...thừa một bước chân

dontcry_kitty
03-09-2005, 02:10 AM
Anh tự nhủ hãy quên đi tất cả
Quên cả tên em quên một chuyện tình buồn
Quên một chiều đông lạnh dưới mưa tuôn
Em thổn thức một nụ hôn hờn dỗi

trieutuan
03-09-2005, 02:48 AM
Muốn nhếch mép cười...đễ giấu đi những giọt nước mắt
...đang chực tuôn rơi trên má
Nhưng lại gật đầu nhẹ , thừa nhận nỗi sợ hãi trong lòng
Và anh chợt cần em hơn bao giờ hết nhưng...
chưa bao giờ anh cảm thấy em bên cạnh
Dẩu chỉ là một sự đồng cãm...
bé nhỏ

datinh 20
03-09-2005, 08:53 AM
Biết người bên ấy có sang
Nên thuyền tôi cứ dở dang giữa dòng
Người đi nơi ấy mùa đông
Tôi nơi mùa hạ cháy lòng đợi nhau


Thiếu hơi em anh tìm đến khói thuốc
Thiếu ân tình anh đến quán cà phê
Thuốc vẫn thơm cà phê vẫn đắng
Nhưng ko bằng vị đắng của tình yêu