Xem đầy đủ chức năng : thích thơ đường
thanhphongqn1993
05-12-2009, 05:09 AM
Nhớ lại ngày xưa tuổi học trò
Đi học một ngày lúc đói no
Giờ đây ngày tháng còn đau nữa
Có muốn quay về cũng ai cho
:santa3:
Gió_ấm
08-12-2009, 01:24 AM
Nhớ lại ngày xưa tuổi học trò
Ăn chơi ngủ nghỉ chẳng âu lo
Thi cử đến ngày thì lọ mọ
Quay cóp không thành Trứng NgỖng to
heocon_kc
08-12-2009, 03:46 AM
Nhớ lại ngày xưa tuổi học trò
Cơm no áo ấm chẳng phải lo
Sách vở quăng dồn thành một xó
Nay ngồi xin xỏ chẳng ai cho
binhkhiem
08-12-2009, 07:56 AM
Nhớ lại ngày xưa tuổi học trò
Lên lớp chẳng học ngủ khò khò
Quần áo luộm thuộm trống thấy gớm
Suốt ngày lên bảng bị điểm o
cơn gió nhỏ
08-12-2009, 08:51 AM
Nhớ lại ngày xưa tuổi học trò
Nắng thì trúng gió, lạnh thì ho
Sách vở ...ui zời ! không cần có
Truyện tranh, kẹo bánh cả một kho
heocon_kc
10-12-2009, 11:33 PM
Nhớ lại ngày xưa tuổi học trò
Giờ ngồi tiếc nuối mặt buồn xo
Phải chi chăm học ngay ngày đó
Cha mẹ yên lòng chẳng âu lo
tygon là em
11-12-2009, 03:57 AM
Nhớ lại ngày xưa tuổi học trò
Ham chơi mê ngủ bất cần lo
Bây giờ ngồi khóc mặt buồn so
Xin tiền xin bạc chẳng ai cho
P.chi
14-12-2009, 02:18 AM
Nhớ lại ngày xưa tuổi học trò,
Đến trường thật sớm chơi lò cò.
Ô chữ, Ông làng, rồi kéo co.
Loanh quanh rượt đuổi, đủ mọi trò.
Nhớ lại ngày xưa tuổi học trò,
Mong trường tan sớm chóng về nhà.
Chat với bạn bè cười hê hả.
Chơi game vi tính thiệt đã nha.
trannhankim
04-01-2010, 11:00 PM
Nhớ lại ngày xưa tuổi học trò
Vui cùng chúng bạn nào biết lo
Rủ nhau bắn bi và đá bóng
Cứ mãi long nhong chẳng nghĩ gì
Cái thời Thơ dại đã mất đi
Để cho ta lớn biết nghĩ suy
Bao điều xưa đó đâu còn nữa
Công việc - tình yêu cũng ngập đầu !
hamy905
04-01-2010, 11:08 PM
Nhớ lại ngày xưa mãi cứ sầu
Vui chơi từ sáng tới đêm thâu
Học hành cũng có...chẳng tới đâu
Rượu bia ngày uống tới mấy chầu !!!
Kaigithe
05-01-2010, 01:05 AM
Ngày xưa đi học chẳng âu sầu
Cho dù tình ái vẫn đến đâu
Mà sao em vẫn sầu nhân thế
Để trái tim anh vạn kiếp thề
trannhankim
05-01-2010, 01:14 AM
Để anh vẫn bước trong cơn mê
Say sưa ngớ ngẫn với câu thề
Giờ đây lòng nát sầu cô quạnh
Kỷ niệm hôm nào bỗng thành không
hamy905
05-01-2010, 02:16 AM
Ngày xưa kỉ niệm khắc trong lòng
Mà sao người nói lại như không
Tình xưa một thuở luôn mong nhớ
Ngơ ngẩn riêng ta với đợi chờ !!!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.