PDA

Xem đầy đủ chức năng : Quê hương tôi



Lưu Li Tím
03-12-2009, 10:46 PM
Quê hương tôi có dòng sông xanh lắm
Có chút buồn phẳng phất mãi không thôi
Có chút buồn da diết nhớ ai
Mỗi khi đứng ngẩn ngơ nhìn ngắm lại !

Quê hương thân yêu của một thời thơ dại
Của tuổi hồn nhiên vui bước đến trường
Của nhất quỷ nhì ma cái thuở học đường
Vô tư lự và ta mãi nhớ

Quê hương tôi hôm nay còn đó
Những con đường, giếng nước, bờ tre
Những ngọn đồi rào rạc tiếng ve
Những cành thông vút cao tháp bút.

Quê hương tôi .Ôi ! Quê hương thân thuộc
Của lũ trẻ chăn trâu, của những tiếng sáo diều
Của những bờ đê đùa giỡn sớm chiều
Của những tiếng reo hò bất tận.

Ôi quê hương, khúc ca thân thuộc
Nay xa rồi tôi vẫn mãi nhớ thương
Những chiều hôm dạo bước trên đường
Ôi quê hương của một thời tuổi trẻ ...