Lưu Li Tím
03-12-2009, 10:25 PM
Cuộc đời này lắm điều ngang trái quá
Đau đớn vô ngần khi hạnh phúc tuột khỏi tay
Khi tình yêu nỗi nhớ chợt đi ngay
Chỉ còn lại kí ức xưa sống mãi
Cứ lặng im, rồi cố kiếm cố tìm
Nuôi hi vọng, nuôi tình yêu, nuôi kí ức
Nuôi ánh sáng mờ vừa le lói cuộc đời tôi
Hỡi tình yêu, cuộc sống của tôi ơi
Tôi sẽ nhón cho mình thêm nghị lực
Tôi sẽ nhốt sự dại khờ đó lại
Biến ước mơ thành số phận đời tôi
Biến cuộc đời, biến trái tim tôi
Thành sức mạnh và niềm tin cuộc sống !
---
Cuộc đời này lắm điều ngang trái quá
Đau đớn vô ngần khi hạnh phúc tuột khỏi tay
Khi tình yêu nỗi nhớ chợt đi ngay
Chỉ còn lại chút dư âm thổn thức
Ôi ! Cuộc đời - một miền ký ức
Ký ức buồn ! Đau thắt trái tim tôi
Và nỗi nhớ hãy là giấc mộng thôi
Rồi tan biến khi ta choàng tỉnh giấc
Tạm biệt nhé mối tình đầu cháy bỏng
Tạm biệt anh - ngọn lửa đời tôi !.......
Đau đớn vô ngần khi hạnh phúc tuột khỏi tay
Khi tình yêu nỗi nhớ chợt đi ngay
Chỉ còn lại kí ức xưa sống mãi
Cứ lặng im, rồi cố kiếm cố tìm
Nuôi hi vọng, nuôi tình yêu, nuôi kí ức
Nuôi ánh sáng mờ vừa le lói cuộc đời tôi
Hỡi tình yêu, cuộc sống của tôi ơi
Tôi sẽ nhón cho mình thêm nghị lực
Tôi sẽ nhốt sự dại khờ đó lại
Biến ước mơ thành số phận đời tôi
Biến cuộc đời, biến trái tim tôi
Thành sức mạnh và niềm tin cuộc sống !
---
Cuộc đời này lắm điều ngang trái quá
Đau đớn vô ngần khi hạnh phúc tuột khỏi tay
Khi tình yêu nỗi nhớ chợt đi ngay
Chỉ còn lại chút dư âm thổn thức
Ôi ! Cuộc đời - một miền ký ức
Ký ức buồn ! Đau thắt trái tim tôi
Và nỗi nhớ hãy là giấc mộng thôi
Rồi tan biến khi ta choàng tỉnh giấc
Tạm biệt nhé mối tình đầu cháy bỏng
Tạm biệt anh - ngọn lửa đời tôi !.......