PDA

Xem đầy đủ chức năng : Kí ức tuổi thơ



tiểu quỉ
30-08-2005, 11:53 PM
Có một chiều nắng nhạt
Về lại chốn quê xưa
Đâu hạt nắng hạt mưa
Đâu vườn xưa nhà cũ
Đâu đường làng nghé ọ
Đâu đồi cọ đồng hoang
Đâu những áng chiều vàng
Mặt trời về sau núi
Đâu đêm thơm hương bưởi
Toả từ mái tóc em.

Đâu những ánh sao đêm
Rơi bên thềm thơ ấu
Đâu rồi em yêu dấu
Ở nơi nào hỡi em
Xưa nhỏ chơi ú tim
Nay trốn tìm chi mãi
Vầng trăng non thơ dại
Cài trên mái tóc sương
Một đời những vấn vương
Đắm chìm trong niềm nhớ

<Phạm Thành Anh>

Azudo_Hakaider
31-08-2005, 02:40 AM
Chỉ còn là kỉ niệm ?
Anh ngỡ là trong mơ
Nên cứ mãi dại khờ
Nói lời yêu say đắm

Nhưng tình ta xa lắm
Chẳng đến được với nhau
Dẫu biết rằng khổ đau
Cũng đành thôi em nhé