PDA

Xem đầy đủ chức năng : Muốn tỏ tình !



Lưu Li Tím
02-12-2009, 05:12 AM
Thơ chưa ra khỏi bút
Giọt mực đã rụng rồi
Lòng tôi chưa kịp nói
Giấy đã toát mồ hôi......
:vui:

vuonthochieuhohen
02-12-2009, 06:42 PM
Tội nghiệp em gì ơi !
Thơ mới viết nửa lời
Đã vội toát mồ hôi
Vậy sao tỏ tình tôi

Muc em trao xuống dòng
Anh đã đứng chờ mong
Bài tỏ tình chưan xong
Hẹn em mai tiếp nhé..........

Tội nghiệp em gì ơi !
Thơ mới viết nửa lời
Đã vội toát mồ hôi
Vậy sao tỏ tình tôi

Mực em trao xuống dòng
Anh đã đứng chờ mong
Bài tỏ tình chưan xong
Hẹn em mai tiếp nhé..........

Lưu Li Tím
06-12-2009, 12:30 AM
Yêu nhiều nhưng viết chẳng bao nhiều
Vì cầm bút tim em run bần bật
Giấy trắng ơi xin ngươi đừng có hận
Kẻ có tình nhưng chẳng giám nói ra....

s2Be_Bins2
17-12-2009, 10:47 AM
Trên đời có triệu con người
Tại sao anh chỉ yêu một mình em
(em là con gái có gì không hay xin bỏ qua cho em.Em chỉ mới học lớp năm thôi.Có gì chỉ bảo thêm cho em.Cám ơn mọi người)

luckymiu
17-12-2009, 06:51 PM
tay run run đánh vài dòng tin
muốn nhắn lời yêu thương đến người
mà sao gõ mãi ko thành câu
hận trong lòng mình quá ngu ngơ
chỉ vì anh em làm người vô tịnh

thaika
18-12-2009, 11:07 PM
bao lần gặp em anh tự hỏi
đã yêu em sao chẳng dám nói ra
dù anh đã biết bao lần quyết chí
gặp mặt em, tiếng yêu lại nghẹn ngào :cr:

heo_con94
19-12-2009, 12:50 AM
yêu em sao anh không dám nói?
để bây giờ người ta nói trước anh
yêu em sao anh mãi lạnh lùng?
em bước theo người anh hạnh phúc lắm sao?

thaika
19-12-2009, 08:05 AM
bởi yêu em lòng anh càng run sợ
sợ rằng em chẳng nghĩ giống như anh
thà không nói đôi ta còn làm bạn
nói ra rồi sợ sẽ mãi mất em

tieu tuong
10-01-2010, 01:26 PM
Muốn tỏ bày cho ai kia hay rằng
Tình yêu em luôn chôn dấu thầm lặng
Ngày theo ngày càng dâng lên sâu nặng
Mà sao anh nỡ vô tâm ơ thờ ?

hamy905
11-01-2010, 03:09 AM
Yêu em chẳng biết tự bao giờ
Nhưng sao em bảo quá thờ ơ???
Tình thơ ấp ủ bao nhung nhớ
Nên mãi đến giờ chẳng dám trao!!!

LÃO HẠC
11-01-2010, 03:19 AM
Yêu em chẳng biết tự bao giờ
Nhưng sao em bảo quá thờ ơ???
Tình thơ ấp ủ bao nhung nhớ
Nên mãi đến giờ chẳng dám trao!!!

Phím gõ chân rung nghĩ nãy giờ
Vò đầu bứt tóc được vần thơ
Trao người sứ lạ không quen biết
Tự nhủ lòng ta mãi vẫn chờ...

hamy905
11-01-2010, 03:28 AM
Phím gõ chân rung nghĩ nãy giờ
Vò đầu bứt tóc được vần thơ
Trao người sứ lạ không quen biết
Tự nhủ lòng ta mãi vẫn chờ...

Đọc thơ sao cứ mãi thẫn thờ
Ngưởi ta quen biết tự bao giờ
Lời thơ chờ đợi sao nghe lạ...
Khi ta cùng người thơ đối thơ !!!

LÃO HẠC
11-01-2010, 03:42 AM
Đọc thơ sao cứ mãi thẫn thờ
Ngưởi ta quen biết tự bao giờ
Lời thơ chờ đợi sao nghe lạ...
Khi ta cùng người thơ đối thơ !!!

Chỉ là một chút gởi vần thơ
Vài câu đối họa để qua giờ
Không vui cứ bỏ vô thùng rác
Thực ảo chi đâu phải thẫn thờ

tieu tuong
11-01-2010, 10:31 AM
Yêu em chẳng biết tự bao giờ
Nhưng sao em bảo quá thờ ơ???
Tình thơ ấp ủ bao nhung nhớ
Nên mãi đến giờ chẳng dám trao!!!

Em phải chờ anh đến bao lâu?
Thì vần thơ ấy mới đượm màu
Hãy nói một lời cho em tỏ
Để lòng vơi bớt nỗi buồn đau

hamy905
13-01-2010, 07:45 AM
Chỉ là một chút gởi vần thơ
Vài câu đối họa để qua giờ
Không vui cứ bỏ vô thùng rác
Thực ảo chi đâu phải thẫn thờ

Bất ngờ gặp Lão ở chốn này
Lời thơ sao lại quá chua cay
Không quen, vừa biết nên thờ thẫn
Tí chút thôi mà có chết ai???


Em phải chờ anh đến bao lâu?
Thì vần thơ ấy mới đượm màu
Hãy nói một lời cho em tỏ
Để lòng vơi bớt nỗi buồn đau
Ta đã yêu nhau tự kiếp nào
Giờ lòng nhung nhớ biết làm sao
Lời thơ vụn dại bao lưu luyến
Mang chút ân tình mãi cứ trao!!!

trannhankim
15-01-2010, 12:42 AM
Có em lòng này bỗng xuyến sao
Ta yêu em đã tự hôm nào
Ngày sau chung bước ta cùng tiến
Ôm mối tình chung quá ngọt ngào !

hamy905
16-01-2010, 09:47 AM
Có em lòng này bỗng xuyến sao
Ta yêu em đã tự hôm nào
Ngày sau chung bước ta cùng tiến
Ôm mối tình chung quá ngọt ngào !

Giữ mãi ân tình của ai trao
Lòng nghe lưu luyến tự hôm nào
Tình trao rồi gởi bao nhung nhớ
Để mãi bây giờ ta có nhau

Nghèo tình
16-01-2010, 04:10 PM
ung dung gỏ phím đời tự tại
vô tình hờ hửng chuyện tương lai
sao hôm nay lòng chợt bối rối
đêm về mơ mọng chuyện ngày mai

Thủy_VânGian
28-01-2010, 08:33 PM
Là người ai chả biết yêu
Yêu sao cay đắng trong lòng vậy ta
Tình yêu vốn dĩ thật thà
Nhưng do ích kỉ mà tình dối gian