PDA

Xem đầy đủ chức năng : 17h15 ngày 2/12: Việt Nam vs Thái Lan



Noisy*
01-12-2009, 11:27 PM
Đi tìm nhà Vua

Sau chiến tích AFF Cup 2008, bóng đá Việt nam đang rất khát khao chinh phục nốt ngôi vị ở Sea Games để hoàn thành "giấc mộng đế vương" của mình trong làng bóng đá Đông Nam Á và chấm dứt hoàn toàn sự thống trị trong gần 2 thập kỷ của người Thái. Trận ra quân trên đất Lào hôm nay, gặp chính người Thái sẽ là bước khởi đầu cho một giấc mơ mới mà người Việt ai cũng hy vọng rằng sẽ đẹp và diệu kỳ như giấc mơ AFF Cup một năm về trước.

Chúng ta đã từng mơ mộng rất nhiều để được tận hưởng cảm giác của một nhà vô địch thực sự, những gì xảy ra ở AFF Cup 2008 cho tới giờ này chắc chắn vẫn là những khoảnh khắc đẹp nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam và làm tiền đề cho tham vọng bước ra "biển lớn". Mặc dù chúng ta không phải là những nhà vô địch Sea Games nhưng thày trò HLV Calisto bước vào chiến dịch chinh phục ngai vàng của lứa U-23 trên đất Lào lần này được các đối thủ nhìn nhận như một nhà vô địch thực sự...


http://www.bongda.com.vn/Data/Image/2009/Thang11/25/binh.jpg
Chúng ta đang cần bay thật cao và xa khỏi vùng trũng Đông Nam Á

Nhưng muốn để hiện thực hóa tham vọng của mình, U-23 Việt Nam và HLV Calisto vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Từng bước một, đầu tiên là đánh bại Thái Lan để mở đường vào bán kết. Nhưng người Thái, với cương vị là nhà vô địch đích thực của Sea Games trong suốt 16 năm qua, sẽ chẳng bao giờ chịu từ bỏ vương vị của mình một cách dễ dàng. Họ cũng đang đặt mục tiêu đánh bại U-23 Việt Nam để gián tiếp gửi lời thách thức tới tất cả các đội bóng khác rằng họ vẫn đang thống trị và mọi nỗ lực của các đối thủ sẽ sớm trở nên vô nghĩa.

Thường thì Việt Nam và Thái Lan sẽ không tung hết bài của mình nếu như mới chỉ đụng nhau ở vòng đấu bảng và kết quả hòa là điều thường xảy ra. Nhưng ở bảng A vẫn còn đó một Malaysia đầy ẩn số, một Campuchia luôn muốn tạo bất ngờ với tư cách là kẻ ngáng đường thì Việt Nam và cả Thái Lan đều muốn có một thắng lợi trong ngày ra quân để đảm bảo phần nào cho vị thế của mình, đồng thời cũng làm cho chặng đường còn lại của vòng đấu bảng bớt gian nan.

Hơn nữa, trong tâm trí của người Việt Nam lúc này, chúng ta không hề mang tư tưởng thủ hòa mà chiến thắng mới là điều mà hơn 86 triệu con người cùng khao khát. Bởi đã muốn trở thành một nhà vô địch thì phải đánh bại mọi đối thủ trên con đường bước tới đỉnh cao. Chúng ta đủ sức làm được điều ấy và tại sao lại không cố gắng để thực hiện nó? Tấn Trường sẽ vẫn là một người gác đền hoàn hảo, Long Giang sẽ chỉ huy hàng phòng ngự, Thành Lương sẽ lãnh trọng trách tạo đột biến còn Thanh Bình hi vọng là sẽ tỏa sáng trong kỳ Sea Games thứ tư và cũng là cuối cùng trong sự nghiệp của mình.


http://www.bongda.com.vn/Data/Image/2009/Thang12/01/111Kiatisak2.jpg
Nhưng trước hết phải "thay" Thái Lan thống trị khu vực...

Chúng ta tôn trọng Thái Lan chứ không e ngại họ khi mà các cầu thủ U-23 của chúng ta đã được rèn giũa ở V-League - giải đấu có chất lượng nhất Đông Nam Á trong khi Thai League của người Thái bị đánh giá thấp hơn một bậc. Thành phần U-23 Thái Lan lần này chủ yếu là các cầu thủ Chonburi và hãy nhớ lại xem Bình Dương đã loại họ ở AFC Cup 2009 dễ dàng như thế nào. Trình độ và khoảng cách tồn tại hàng chục năm nay giữa bóng đá Việt và Thái có lẽ đã đến lúc cần phải được đánh giá lại..

Chiến thắng sẽ giúp thày trò HLV Calisto mở rộng con đường của mình trên đất Lào, đồng thời khẳng định rằng họ có đủ khả năng và tham vọng để biến những giấc mơ còn đang dang dở của bóng đá nước nhà trở thành hiện thực. Không thể nói là chúng ta đang tạo áp lực vô lý lên đoàn quân của ông Tô, đơn giản chỉ là khi thế và lực của bóng đá Việt Nam đã đủ để thống trị khu vực thì tại sao lại không hiện thực hóa điều đó?

Đội hình dự kiến:

Việt Nam: Tấn Trường, Hoàng Quảng, Long Giang, Đại Đồng, Ngọc Anh, Thành Lương, Thanh Hưng, Thái Dương, Quý Sửu, Tiến Thành, Thanh Bình

Thái Lan: Ukrit, Saiwaeo, Suttinan, Hemdaeng, Polawat, Arthit, Apipu, Kriangkhai, Phanuwat, Dangda, Sompong




TinTheThao.com.vn