PDA

Xem đầy đủ chức năng : Yêu hay chỉ là sự ngộ nhận?



BT.191
01-12-2009, 11:47 AM
mình không biết phải làm sao...một tuần dài mình phải mệt mỏi với thi cử....vừa dứt thì đi cắm trại...vui thật đấy...nhưng mới hôm nay mình nhận được một con điểm thấp gần nhất lớp...mình buồn quá...chỉ muốn nghe nhạc, mà những bài nào buồn rất ư là buồn ấy...uhm, đã lâu lém rồi mình chưa nghe bài" tình yêu chưa nói" của Mỹ Tâm. Bài mà cách đây 2 năm mình nghe cả chục lần mỗi ngày...Mà cũng chả hiểu vì sao nữa, cứ mỗi khi nhớ một người, người mà mình chỉ biết cái tên, người mà mình và người ấy thường nhìn nhau chằm chằm mà không hiểu vì cớ gì nữa? là mình lại nghe... lâu quá nhỉ mình cũng chỉ mới quên được người ta trước khi thi tốt nghiệp được vài bữa....và bây giờ, tự nhiên bài hát gợi cho mình nhớ đến người, không biết giờ người có nhớ mình không? Nỗi nhớ ấy đã từng ngự trị trong tâm trí, trong trái tim mình, một nỗi nhớ da diết, cháy bỏng. VÀ đến ngày ấy mình nhận ra tình cảm này khó được chấp nhận, mình đã buôn xuôi và cứ ngỡ sẽ quên. Và mình đã quên thật, có lý thôi, áp lực thi cử luôn là hàng đầu mà...Nhưng giờ đây nó đang dần được hâm nóng trong chuỗi quá khứ đã từng bị lãng quên của mình. Nhưng chỉ khác một điều, giờ đây nó chỉ là một nỗi nhớ dịu êm, không ồn ào cháy bỏng như ngày nào nữa....mình không hiểu nỗi mình đang nghĩ gì nữa, mình không biết tình cảm mình dành cho người đó là gì nữa, chỉ biết nỗi nhớ kéo dài không nguôi,...uhm, mình phải làm sao đây... bởi lẽ mình không bao giờ được gặp lại người đó nữa...tại sao thế?... mình chẳng biết gì ngoài cái tên và thậm chí chưa một lần nhìn kĩ khuôn mặt người và cũng chẳng nói với người một lời mỗi khi ta vô tình lướt qua mặt nhau...giờ phải chăng là quá muộn hay chỉ là nhất thời thoáng qua...nhưng nỗi nhớ ấy ngự trị đến gần sáu năm dài đằng đẵng. Thời gian là vị thuốc bổ chữa mọi bệnh mà? Chẳng lẽ sáu năm chẳng là gì? Đời người ngắn ngủn lém, có nhiều lúc tự nhủ lòng thế nhưng chẳng được gì? sao mình ngu ngơ và ngốc nghếch thế?...yêu ư? không....thích ư? không...vậy thì là gì? chính mình đã rất nhiều lần tự hỏi chính mình nhưng...mình cũng không biết...mình chưa yêu ai bao giờ và cũng không biết yêu là thế nào? vì thế mình không dám nói tiếng yêu...mà cho dù mình có yêu người thật thì cũng quá muộn màng...
:snow::snow::snow:
:snow::snow::snow::snow:
:snow::snow::snow::snow::snow::snow::snow:

manu_044
01-12-2009, 08:36 PM
sự ngộ nhận đôi lúc cũng có trong tình yêu, nhiều lúc hêt yêu người đó mà nghĩ mình còn yêu.sự ngộ nhận lúc nào cũng có trong tình yêu khi yêu con người ta phải thật chín chắn chứ không sẽ dễ mắc sai lầm

T.kute
01-12-2009, 09:13 PM
bạn quả thực kém quá đậy yêu hay không phải rõ ràng lên chư. nếu mà yêu thì hãy hành động đi

Ga_Bông
03-12-2009, 01:59 AM
bạn quả thực kém quá đậy yêu hay không phải rõ ràng lên chư. nếu mà yêu thì hãy hành động đi
trơi ơi nói thì d­e nhung lam thi kho lam ! buồn !