thucnu
01-12-2009, 01:34 AM
Chúc mừng các em!", thầy giáo nói với 3 em học sinh đang bước vào phòng giáo viên:" Các em đã đạt kết quả rất tốt trong các kỳ thi môn ngữ văn, tiếng Anh và vật lý; mỗi em đều đạt điểm cao nhất ở một môn, các em có thể tự đoán được không?". A nghĩ một lát rồi nói: "Em đạt điểm cao nhất môn ngữ văn", B nói: "Chắc là bạn C đạt điểm cao nhất môn vật lý", C nói: "Môn cao nhất của em không phải môn tiếng Anh". Thầy giáo nói: "Thật ra có một môn có 2 em đạt điểm cao nhất, vừa nãy có 1 em đoán đúng, các em đã đoán được ai đạt điểm cao nhất môn nào chưa?"
Ngày xưa có một ông vua muốn xử chết một người nô lệ. Để chứng tỏ trí thông minh của mình, ông ta đã đưa ra một quyết định: Người nô lệ có thể nói một câu bất kỳ, sau đó câu nói này sẽ được xác định đúng hay sai. Nếu đúng hắn sẽ bị treo cổ, nếu sai hắn sẽ bị chặt đầu. Người nô lệ ấy vô cùng thông minh, anh ta đã nói 1 câu khiến cho nhà vua nếu xử chết theo cách nào cũng phạm phải quy định của chính mình. Bạn có biết người nô lệ nói câu gì không?
Hai người bạn mới quen ngồi nói chuyện với nhau. A nói rằng anh ta có ba người con, và B muốn biết tuổi của chúng. A nói tích số tuổi của ba đứa trẻ là 36 và tổng số tuổi chính là ngày hôm qua. B nghĩ một lúc rồi nói cần có thêm một số điều kiện nữa. A lại nói, đứa con lớn của anh ta có thể chơi đàn vĩ cầm rồi.. Liền sau đó B đã tính ra tuổi của ba đứa bé.
Xin hỏi tuổi của ba đứa bé là bao nhiêu ? Vì sao?
Có một người mang ngựa từ cửa ải vào Trung Nguyên để bán, nhưng qua mỗi cửa ải đều phải nộp lệ phí mà anh ta lại không có tiền.Anh ta nói với người gác cổng: "Tôi sẽ đưa cho anh một nửa số ngựa của mình coi như là lộ phím nhưng bù lại anh phải đưa lại cho tôi một con trong số ngựa đó". Ngươì gác cổng đồng ý. Cứ như thế anh ta qua được 5 cửa ải cuối cùng cũng đến được Trung Nguyên. Lúc này anh ta còn lại 2 con ngựa
Vậy lúc đầu anh ta có tất cả bao nhiêu con ngựa?
Bốn người A, B,C,D đều rất quan tâm tới thể trọng. Một hôm họ căn cứ vào thể trọng gần đây nhất của mình và nói rằng:
A: B nhẹ hơn D
B: A nặng hơn C
D: tôi nặng hơn C
D: C nặng hơn B
Điều thú vị là trong số bốn người đó chỉ có một người nói thật, và đó chính là người nhẹ nhất trong bốn người (cân năng bốn người đều khác nhau)
Hãy sắp xếp cân nặng của bốn người đó từ nhẹ đến nặng.
Kết quả thi lần này của Tiểu Minh rất kém, bố rất không hài lòng về cậu. Cậu liền nói với bố: "Bố biết không, thời gian ngủ trong cả năm là 122 ngày, thời gian nghỉ đông và nghỉ hè khoảng 60 ngày. Mỗi tuần nghỉ 2 ngày, như vậy cả năm nghỉ 104 ngày. Mỗi ngày con mất 3 tiếng ăn cơm, như vậy mỗi năm cần 45 ngày, mỗi ngày con đi học hết 2 tiếng, tổng cộng hết 30 ngày. Bố xem, chỉ có như vậy đã hết 362 ngày rồi". Cậu dừng lại một lúc rồi nói tiếp: "Mỗi năm con chỉ có 4 ngày để học, như vậy thì lấy đâu ra thành tích cơ chứ!". Ông bô bị cậu con nói loạn cả đầu, rất lâu sau vẫn không có phản ứng gì.
Bạn có biết cách giải thích của Tiểu Minh sai ở đâu không?
:vui::vui::vui::vui::vui::vui:
trả lời đi.......
tui ko có câu trả lời
@};-
Ngày xưa có một ông vua muốn xử chết một người nô lệ. Để chứng tỏ trí thông minh của mình, ông ta đã đưa ra một quyết định: Người nô lệ có thể nói một câu bất kỳ, sau đó câu nói này sẽ được xác định đúng hay sai. Nếu đúng hắn sẽ bị treo cổ, nếu sai hắn sẽ bị chặt đầu. Người nô lệ ấy vô cùng thông minh, anh ta đã nói 1 câu khiến cho nhà vua nếu xử chết theo cách nào cũng phạm phải quy định của chính mình. Bạn có biết người nô lệ nói câu gì không?
Hai người bạn mới quen ngồi nói chuyện với nhau. A nói rằng anh ta có ba người con, và B muốn biết tuổi của chúng. A nói tích số tuổi của ba đứa trẻ là 36 và tổng số tuổi chính là ngày hôm qua. B nghĩ một lúc rồi nói cần có thêm một số điều kiện nữa. A lại nói, đứa con lớn của anh ta có thể chơi đàn vĩ cầm rồi.. Liền sau đó B đã tính ra tuổi của ba đứa bé.
Xin hỏi tuổi của ba đứa bé là bao nhiêu ? Vì sao?
Có một người mang ngựa từ cửa ải vào Trung Nguyên để bán, nhưng qua mỗi cửa ải đều phải nộp lệ phí mà anh ta lại không có tiền.Anh ta nói với người gác cổng: "Tôi sẽ đưa cho anh một nửa số ngựa của mình coi như là lộ phím nhưng bù lại anh phải đưa lại cho tôi một con trong số ngựa đó". Ngươì gác cổng đồng ý. Cứ như thế anh ta qua được 5 cửa ải cuối cùng cũng đến được Trung Nguyên. Lúc này anh ta còn lại 2 con ngựa
Vậy lúc đầu anh ta có tất cả bao nhiêu con ngựa?
Bốn người A, B,C,D đều rất quan tâm tới thể trọng. Một hôm họ căn cứ vào thể trọng gần đây nhất của mình và nói rằng:
A: B nhẹ hơn D
B: A nặng hơn C
D: tôi nặng hơn C
D: C nặng hơn B
Điều thú vị là trong số bốn người đó chỉ có một người nói thật, và đó chính là người nhẹ nhất trong bốn người (cân năng bốn người đều khác nhau)
Hãy sắp xếp cân nặng của bốn người đó từ nhẹ đến nặng.
Kết quả thi lần này của Tiểu Minh rất kém, bố rất không hài lòng về cậu. Cậu liền nói với bố: "Bố biết không, thời gian ngủ trong cả năm là 122 ngày, thời gian nghỉ đông và nghỉ hè khoảng 60 ngày. Mỗi tuần nghỉ 2 ngày, như vậy cả năm nghỉ 104 ngày. Mỗi ngày con mất 3 tiếng ăn cơm, như vậy mỗi năm cần 45 ngày, mỗi ngày con đi học hết 2 tiếng, tổng cộng hết 30 ngày. Bố xem, chỉ có như vậy đã hết 362 ngày rồi". Cậu dừng lại một lúc rồi nói tiếp: "Mỗi năm con chỉ có 4 ngày để học, như vậy thì lấy đâu ra thành tích cơ chứ!". Ông bô bị cậu con nói loạn cả đầu, rất lâu sau vẫn không có phản ứng gì.
Bạn có biết cách giải thích của Tiểu Minh sai ở đâu không?
:vui::vui::vui::vui::vui::vui:
trả lời đi.......
tui ko có câu trả lời
@};-