PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thơ buồn ... Buồn



duycanh
30-11-2009, 09:12 AM
Ta vẫn mãi đeo sầu một khối
Buồn thầt nhiều buồn vội yêu ta
Ta chỉ có trái tim thật thà
Nào ngờ đâu buồn gieo lên tuổi trẻ

romeo si tình
30-11-2009, 07:07 PM
buồn đó vu vơ buồn là bạn
để cho nỗi nhớ, nhớ miên man
có rồi lại mất, có làm chi
đến thì vội vã, đi nhẹ nhàng

duycanh
30-11-2009, 11:27 PM
Trăng vẫn thế trên trời cô lẻ
Dưới đất này ta là kẻ cô đơn
Ta mang theo nhung nhớ giận hờn
Sao đời ta mãi sầu hơn thế này

binhkhiem
06-12-2009, 01:17 AM
Tình đẹp khi tình dang dở
Yêu nhau rùi tình dở nàng chia tay
Buồn thất tình ta ngồi khóc
Khóc một mình tìm đến rượu sẻ chia

duycanh
06-12-2009, 09:19 AM
Nỗi buồn gieo mãi vào thơ
Nỗi sầu một khối đón chờ đời ta
Ta,thơ cứ mãi tà tà
Người buồn nên cũng đâm ra thơ sầu

hoahong_xinhdep
07-12-2009, 01:36 AM
Tình đẹp khi tình dang dở
Yêu nhau rùi tình dở nàng chia tay
Buồn thất tình ta ngồi khóc
Khóc một mình tìm đến rượu sẻ chia

một lí do........
Thứ hai, 07/12/2009 - 02:22:pm






Cho em một lí do để khóc
một lí do để hết yêu anh
cho em một lí do để nói
nói chia tay khi vẫn còn yêu
em yêu anh tình yêu không điều kiện
làm sao em tìm được lí do kia

duycanh
07-12-2009, 04:16 AM
Cuộc đời là mớ bòng bong
Càng gỡ càng rối mà lòng càng đau
Ta đi tìm phép nhiệm màu
Để ta vẫn được bên nhau cuộc đời
Hỡi người yêu của ta ơi
Còn đây lần cuối nói lời yêu em

kaito_kidsudo
07-12-2009, 05:09 AM
Gió vẫn thổi lạc quan trên cành lá,
Chỉ mình ta lặng lẽ lệ thầm
Chút hiu quạnh, cô đơh và nỗi nhớ
Khiến lòng ta chẳng giống gió trên cành...

HanMacTu_part2
07-12-2009, 09:01 PM
Thu qua! Gió nhẹ... lá rời cành
Lòng bưồn mang mác giửa nhân sanh
hỏi sao phận đời cho bẽ bạc
Để ta hiu hắc tình mong manh

binhkhiem
08-12-2009, 01:02 AM
Phương xa người có nhớ đến ta
Ta ngồi ta nhớ lúc người hôn ta
Bây giờ cuộc sống nguôi ngoa
Chia li tình ái,không từ một ai
Để cho Sơn Bá Anh Đài
Mỗi người một chỗ kô chung một đường

heocon_kc
08-12-2009, 03:54 AM
Thôi đừng trách tình kia không trọn vẹn
Bởi vì tình chỉ đẹp khi dở gian
Mộng dù tan mấy ai không ấp ủ
Đời cũng là một giấc mộng phù du

binhkhiem
08-12-2009, 07:28 AM
Thôi đừng trách tình kia không trọn vẹn
Bởi vì tình chỉ đẹp khi dở gian
Mộng dù tan mấy ai không ấp ủ
Đời cũng là một giấc mộng phù du

Tôi trách phận tôi kô đào hoa
Chứ kô trách tình kô đậm đà
Phải chi ăn nói hay một tí
Yêu nàng chắc hẳn sẽ được ngay:muacon:

heocon_kc
09-12-2009, 07:18 AM
Nếu khi yêu chân thành không tính toán
Thì ngày mai ,tôi tin ,có một ngày
Bạn tìm thấy một tình yêu trọn vẹn
Yêu không cần câu chót lưỡi đầu môi

duycanh
09-12-2009, 08:12 AM
Em ơi cho tôi mượn dải yếm đào
Để tôi kéo được mảnh trăng cao
Ta say hồn nhau cùng trăng gió
Ta đã bên nhau tự khi nào...!

duycanh
09-12-2009, 08:40 AM
Gió mây đùa giỡn với trăng
Hai kẻ tình phụ để trăng một mình
Trăng buồn trăng sáng lặng thinh
Bao vì sao sáng đượm tình cùng trăng
Trăng kia thầm trách mình rằng
Thầm yêu khờ dại để rằng cô đơn

LuuDuLuong
12-12-2009, 06:52 PM
Sông Ngân Hà chia đôi duyên phận
Lá trầu cau lận đận duyên tình
Ngày qua tháng lại làm thinh
Cớ sao đêm trắng nghe mình...đơn côi?

duycanh
12-12-2009, 08:13 PM
Một mình chỉ một mình tôi
Sầu giăng khắp lối đơn côi đường về
Tôi quen vỡi nỗi ê chề
Tôi quen cả với đê mê nỗi sầu
Nhưng mà chẳng muốn thế đâu
Tôi cần thay đổi.Dạo đầu với ai?

P.chi
14-12-2009, 01:19 AM
Buồn ơi đi mãi không về?
Để người cô lữ bước lê giọt sầu.
Bầu rượu nốc, hư hao tuổi trẻ.
Khẻ lắc đầu, như chối bỏ mê say.

Người hãy tỉnh, quay lưng ngấn lệ.
Hiên ngang lên để tự vỗ về.
Dầu tạo hóa, ai buồn đâu muôn thuở?
Bởi cơ trời xoay chuyển, thật như mơ.

heocon_kc
14-12-2009, 01:27 AM
Ừ sẽ vui , đời vui vì ngày mới
Nắng trên cao hoa lá sẽ vẫy chào
Ta sẽ sống với tình yêu tuổi trẻ
Và khát khao sống đẹp một kiếp người

P.chi
14-12-2009, 02:46 AM
Cám ơn anh đem buồn treo trong gió.
Vi vu buồn vương rãi nơi chân em.
Nhặc từng cánh buồn đây xin trả lại.
Để buồn kia cùng gió cuốn bay đi.

duycanh
18-12-2009, 06:40 AM
Duyên tình lỡ dở với đời tôi
Uyên ương trọn kiếp hỏi đâu rùi
Yêu đương chỉ biết thêm sầu mộng.

Cuộc đời sương gió có ngờ đâu
Anh em hai đứa lắm u sầu
Nguyện cho người ấy về duyên mới
Hạnh phúc giàu sang mãi dài lâu

amy_le
31-12-2009, 06:44 AM
nhặt buồn ,...
ta thả trôi sông .
quanh đi ,quẩn lại ...
buồn trôi về " nguồn "

kakakakaka

duycanh
01-01-2010, 01:59 AM
Thơ buồn tôi viết đầu năm
Năm qua chăm chỉ như tằm nhả tơ
Thơ tôi buồn đến bao giờ
Vì đời sầu quá còn chờ niềm vui

LÃO HẠC
01-01-2010, 02:20 AM
Xuân sang sầu muộn đẩy lùi
Nâng ly chạm cốc bia khui trao lời
Hữu duyên thiên ý do trời
Thân tình bằng hữu sân chơi học trò

@DC Chúc mừng năm mới nhiều niềm vui,vạn sự như ý ....

duycanh
01-01-2010, 08:18 PM
Cảm ơn Lão Hạc chúc mừng
Kìa xuân sắp tới tưng bừng vui ca
Xuân về về với mọi nhà
Chúc cho tất cả chúng ta vạn điều
Còn tôi vẫn mãi thầm yêu ....
Một mùa xuân ấy hơn nhiều xuân qua
Đầu xuân buồn chỉ qua loa
Thôi nâng ly rượu xuân hòa tình thương

hamy905
01-01-2010, 08:40 PM
Cảm ơn Lão Hạc chúc mừng
Kìa xuân sắp tới tưng bừng vui ca
Xuân về về với mọi nhà
Chúc cho tất cả chúng ta vạn điều
Còn tôi vẫn mãi thầm yêu ....
Một mùa xuân ấy hơn nhiều xuân qua
Đầu xuân buồn chỉ qua loa
Thôi nâng ly rượu xuân hòa tình thương
My cũng xin tiếp lời thơ nha!!!
Xuân rồi cứ mãi vấn vương
Nhớ người xưa cũ yêu thương ngập lòng!!!
Để rồi sao cứ mãi trông
Người ơi có biết ta mong đợi người!!!

duycanh
01-01-2010, 09:11 PM
Cảm ơn My đã vội cười
Tiếp thơ của bạn chín mười điều vui
Xuân về có chút ngậm ngùi
Lòng dâng niềm nhớ một mùi hương xưa
Cuộc đời buồn vẫn đón đưa
Hôm nay xuân đến lưa thưa chút sầu

hamy905
01-01-2010, 09:29 PM
Dù đời lắm lúc bể dâu
Thì mong người hãy quên sầu để vui
Làm chi để tủi để buồn
Cho lòng đau xót như tuôn lệ sầu!!!

duycanh
01-01-2010, 09:35 PM
Cuộc đời rồi biết về đâu
Em vô tình quá tình đầu trao ai?
Cuộc đời nay vẫn còn dài
Nhưng mà hứa hẹn chẳng phai chút sầu
Hỏi My sao để quên sầu?
Đời sầu và cũng là màu thi ca

hamy905
01-01-2010, 09:41 PM
Xuân về trên khắp mọi nhà
Mang bao vui vẻ cho ta quên sầu
Nhớ chi cái mối duyên đầu
Để cho lòng mãi vương sầu riêng mang???
Biết rằng tình lắm trái ngang
Thì ta cứ cố đeo mang làm gì???

duycanh
01-01-2010, 10:36 PM
Tình buồn thơ cũng buồn theo
Đời buồn thơ cũng ngặt nghèo sầu thương
Ta đâu lạc lối lầm đường
Biết là đau khổ vẫn thương yêu người

hamy905
02-01-2010, 03:10 AM
Thì ta cứ cố vui cười
Dù lòng đau xót bởi người phụ ta
Tình sao mãi cứ thiết tha
Lòng sao mãi cứ xót xa nỗi buồn!!!

cobeyeumeo_208
02-01-2010, 03:35 AM
muốn vui chẳng biết vui gỉ
hỏi người phụ ta hay ta phụ người!
môi cười mà nước mắt tuôn!
lòng sót xa sao vẫn thiết tha yêu người!

hamy905
02-01-2010, 04:47 AM
Yêu ai nhớ cả giọng cười
Bây giờ xa vắng nhớ người yêu xưa
Ta buồn góp chút nắng thưa
Người giờ xa mãi sớm trưa đợi chờ !!!

Kaigithe
02-01-2010, 05:21 AM
Tình kia đã bỏ ta đi
Thì thôi nhung nhớ chi cho bận lòng
Dầu cho số kiếp long đong
Ta đây thơ đó nỗi lòng sẻ chia

duycanh
02-01-2010, 06:20 AM
Một đời đã quá rong chơi
Tương lai mù mịt giờ đời cậy đâu
Một đời ta lắm u sầu
Ta yêu mất cả đêm thâu một đời

Kaigithe
02-01-2010, 06:31 AM
Đêm đông lạnh lẽo mưa buồn
Anh ngồi bó gối ôm luôn nỗi sầu
Ước gì trở lại từ đầu
Không hề quen biết thì đâu thế này

duycanh
02-01-2010, 07:06 AM
Đêm đông mưa gió bão bùng
Từ đây em đã lụa nhung trọn đời
Tiếc gì nhẫn cỏ phận tôi
Xe hơi đón rước đổi đời giàu sang
Kim cương chiếc nhẫn em mang
Còn chiếc nhẫn cỏ em màng làm chi

hamy905
02-01-2010, 07:44 PM
Buồn khi ta chẳng còn gì
Tình kia đã hết chia ly hỡi người
Buồn nhưng ta vẫn cố cười
Để mong quên hết cái người phụ ta!!!

duycanh
02-01-2010, 09:47 PM
Người buồn cảnh cũng buồn theo
Lâu nay mưa cũng mang đeo chút buồn
Thế là trời cũng lệ tuôn
Thơ ta sầu thảm theo nguồn đời ta

hamy905
02-01-2010, 09:58 PM
Ngày buồn lạc lối nơi đây
Nào đâu có biết có hay thế này???
Thơ ai sao cứ mãi hay
Để ta mãi cứ tìm hoài vần thơ???

duycanh
02-01-2010, 11:08 PM
Cuộc đời ai biết bể dâu
Bao giờ mới đổ vào đầu của ai
Cuộc đời sương gió còn dài
Lòng ta vẫn thế đâu phai chút buồn

cobeyeumeo_208
03-01-2010, 12:31 AM
Không phai vẫn phải gắng cười
Đời dài bạn mới cần nhiều niềm tin
Dù cho đời khó lắm bể dâu
Bạn tôi xin hãy chớ quên mỉm cười

duycanh
03-01-2010, 01:06 AM
cobeyeumeo_208 để ý cách gieo vần và số câu chữ nhé,chúng ta sẽ cùng vui với thơ nhé


Cuộc đời mang nặng trĩu vai
Thôi ta từ biệt hình hài cố nhân
Cuộc đời thật lắm gian truân
Bên tình bên hiếu trăm phần khổ đau
Thôi thì duyên nợ âu sầu
Từ nay ta đã qua cầu người ơi

cobeyeumeo_208
03-01-2010, 02:52 AM
ừ xin lỗi nha, bạn mới học làm thơ thụi có gì mọi người cứ chỉ bảo
Qua cầu sao lỡ người ơi
Qua rồi tôi biết tìm người nơi đâu?
Để cho ngày tháng âu sầu
Đời ta như thế thật đâu biết tình

duycanh
03-01-2010, 07:19 AM
trăm năm kiếm một chữ tình
Để rồi tìm thấy đời mình rẽ ngang
Dù thế tôi vẫn ngỡ ngàng
Ước gì tình ấy đừng sang bên này
Ước gì đừng có hôm nay
Ước gì đừng có một ngày yêu nhau

hamy905
03-01-2010, 07:23 AM
Buồn sao mơ ước không thành
Ta đây người đấy giờ đành xa nhau
Buồn ơi sao mãi đớn đau
Giờ ta phải nói câu chào từ ly!!!

duycanh
03-01-2010, 07:28 AM
cuộc đời đâu có vui gì
chỉ toàn đau khổ xuân thì tiếc chi
tuổi xuân chỉ biết cho đi
dâng cho cuộc sống và vì thơ ca

hamy905
03-01-2010, 07:38 AM
Buồn ơi sao cứ xót xa
Bởi người lại nói thiết tha hỡi người
Buồn nên tắt hẳn nụ cười
Buồn làm đau xót cả người ngẩn ngơ

duycanh
03-01-2010, 07:43 AM
Buồn vào cả những câu thơ
Buồn sao vô hạn bến bờ nào đâu
Buồn cho thức trắng đêm thâu
Buồn lòng tan tác tình đầu khó nguôi

hamy905
03-01-2010, 07:58 AM
Buồn sao cứ mãi tới lui
Buồn làm ta phải ngậm ngùi nhớ thương
Buồn làm ta mãi tơ vương
Buồn ơi sao cứ nhớ thương một người???

cobeyeumeo_208
03-01-2010, 07:58 AM
buồn sao buồn mãi hỡi người
buồn nào rồi cũng sẽ nguôi bạn à
buồn như sóng gợn chiều tà
buồn như sóng đá gặp là vỡ tan

hamy905
03-01-2010, 08:02 AM
Buồn cho duyên phận lỡ làng
Buồn vì người đã sang ngang hỡi người
Buồn nên tắt cả nụ cười
Buồn làm ta mãi cứ lười không ăn..

Kaigithe
03-01-2010, 08:03 AM
Buồn vì em đã sang ngang
Buồn vì tôi vẫn còn trang thư tình
Buồn nên suy nghĩ linh tinh
Buồn bên tôi nhắm cả tình lẫn em

hamy905
03-01-2010, 08:12 AM
Buồn chi cho ta xa em
Buồn làm ta mãi cứ đem giận hờn
Buồn làm ta hết van lơn
Buồn chi em mãi giận hờn xa ta

cobeyeumeo_208
03-01-2010, 08:18 AM
buồn ôi sao chẳng rời xa
buồn sao mãi ở với ta hỡi người
buồn ơi xin hãy buông xuôi
buồn đi dạo phố bỏ rơi tôi rồi

Kaigithe
03-01-2010, 08:20 AM
Buồn hoài buồn mãi cũng vậy thôi
Em đã ra đi , cách phương trời
Dù rằng mãi mãi tôi chờ đợi
Đợi đến cả đời cũng thế thôi

hamy905
03-01-2010, 12:23 PM
Buồn riêng lặng lẽ chỉ mình tôi
Buồn cho duyên phận mãi xa xôi
Buồn giăng nỗi nhớ tận chốn nào
Buồn làm lòng tôi thấy xót đau

Kaigithe
04-01-2010, 06:20 PM
Buồn vì ngày tháng còn dài
Buồn vì em đã theo ai đi rồi
Buồn vì ngày tháng lặng trôi
Buồn vì nỗi nhớ chẳng phôi pha lòng

trannhankim
04-01-2010, 09:46 PM
Buồn vì em vội lấy chồng
Buồn vì em nói sẽ không đỗi dời
Buồn vì trót lưỡi đầu môi
Buồn vì em đã xa xôi mất rồi !

hamy905
04-01-2010, 09:50 PM
Buồn sao cứ mãi lên ngôi
Buồn cho số kiếp đơn côi thế này
Buồn vì người đã đổi thay
Buồn vì một nỗi sao hoài nhớ thương

duycanh
05-01-2010, 01:09 AM
Nỗi buồn hoa phượng ngày xưa
Cái ngày hai đứa đón đưa sớm chiều
Cái ngày hai đứa còn yêu
Cái ngày hoa phượng nở nhiều đó em
Cái ngày tôi níu tình em
Cái ngày em bước không thèm nhìn tôi

trannhankim
05-01-2010, 01:38 AM
Buồn cho số kiếp đơn côi
Buồn khi hai đứa hai nơi xa vời
Buồn vì lắm lúc sự đời
Buồn thiu một thoáng yêu người "lắm tim"

hamy905
05-01-2010, 01:45 AM
Buồn ơi sao mãi kiếm tìm
Để cho ta gặp ta thêm yêu người
Buồn khi người mãi cứ cười
Bảo rằng yêu phải con người nhiều tim??

duycanh
05-01-2010, 01:53 AM
Cái ngày em đến thăm tôi
Buổi chiều đã xế mà tôi ngỡ ngàng
Bỗng nhiên mưa đổ vội vàng
Ông trời sắp đặt cho nàng hay chăng?
Trời mưa.cứ thế mưa giăng
Thế là đêm đó tôi nàng...cùng mưa
Nhưng giờ cũng buổi chiều mưa
Nàng vẫn cứ bước tôi đưa tiễn nàng
Tình yêu hai đứa muộn màng
Xin cho mưa mãi cho nàng cho tôi

hamy905
05-01-2010, 02:00 AM
Buồn sao cứ mãi bôì hồi
Để cho tôi mãi đứng ngồi không yên
Buồn khi nghĩ đến nợ duyên
Tình ta giờ giống con thuyền lênh đênh!!!

trannhankim
05-01-2010, 02:00 AM
Gió ơi gió hỡi gió hời
Cớ sao gió nói một đời cùng mây
Mà giờ gió lại lây cây
Rung rinh cành lá để cây say tình !

Ngày xưa hai đứa chúng mình
Trao nhau câu nói mối tình thủy chung
Bây giờ nghĩ ngợi mông lung
Tình yêu cất cánh tung bay mất rồi !

Còn đâu trông đứng trông ngồi
Mỗi chiều hẹn ước lối xưa ta chờ
Còn đâu những tối mộng mơ
Bên nhau say đắm làm thơ trao tình !!!
__________________

hamy905
05-01-2010, 02:04 AM
Buồn ơi sao mãi cứ buồn
Để cho ta phải lệ tuôn thẫn thờ
Buồn sao người mãi thờ ơ
Để cho ta mãi ngẫn ngơ nhớ người !!!

duycanh
06-01-2010, 02:30 AM
Nỗi buồn em có thấu không?
Hỡi người thi sĩ của lòng riêng ta
Từ đây ta đã tạm xa
Tình thơ gác lại thế là buồn hơn

nhoknghich
06-01-2010, 04:08 AM
Buồn thêm từ lúc người xa
Vần thơ heo hút, người ta thêm buồn
Thơ ta ta thả theo xuồng
Trôi theo dòng nước, gửi buồn sang sông

duycanh
06-01-2010, 06:01 AM
buồn nhiều chẳng thấy người mong
Thơ ta còn cố còn mong đợi người
Em đâu thấy được tôi cười
Tôi cười chua xót để người xa tôi

hamy905
06-01-2010, 07:22 AM
Buồn cho tình nghĩa chia phôi
Người đi đường khác bỏ tôi một mình
Buồn nên mượn chút thơ tình
Gởi vào trong đó...riêng mình xót đau!!!

duycanh
06-01-2010, 07:37 PM
Tình nghĩa sẽ chẳng chia phôi
Tình thơ tình bạn cho tôi nhớ người
Chỉ mong người hãy mỉm cười
Đường đời tôi mãi chờ người chờ thơ

hamy905
06-01-2010, 09:48 PM
Đọc thơ sao thấy bất ngờ
Buồn sao người bảo mãi chờ thơ tôi???
Bây giờ mình quá xa xôi
Trang thơ gặp gỡ để rồi đối nhau!!!

duycanh
07-01-2010, 03:08 AM
buồn cho MyLove nhà ta
Thơ thì chẳng thấy toàn là linh tinh
Không tán dóc để tâm tình
Làm thơ bạn nhé chúng mình cùng nhau

hamy905
07-01-2010, 07:38 AM
Buồn thì ta cứ làm thơ
Gởi vào trong đó thẫn thờ niềm riêng
Buồn sao cứ đến liên miên
Để ta với nỗi niềm riêng đợi chờ !!!

duycanh
07-01-2010, 10:06 PM
Buồn ta giữ lại cho ta
Niềm vui gửi tới người xa chốn nào
Tình bạn ta vẫn dạt dào
Dù ta có bận không vào đối thơ

hamy905
08-01-2010, 06:59 AM
Buồn sao buồn lại cứ buồn
Để cho dòng lệ mãi tuôn mãi trào
Buồn vì người ở chốn nào
Vườn thơ không thấy lời chào cũng không !!!

trannhankim
08-01-2010, 09:25 PM
Buồn cho số kiếp long đong
Yêu người ngây ngất nhưng trông được gì
Buồn cho một kiếp tình si
Buồn ai ngoãnh mặt rồi đi xa dần
Ngồi buồn rồi tự trách thân
Tình trao trót vội thêm ngàn lần đau
Nhủ lòng cứ hỏi tại sao
Ân tình xưa đã bay cao mất rồi

hamy905
09-01-2010, 05:41 AM
Buồn sao lời nói chia đôi
Buồn sao cứ mãi xa xôi hỡi người
Buồn nên vắng hẳn nụ cười
Buồn cho ta trách cái người ta yêu !!!

nhoknghich
09-01-2010, 05:54 AM
Buồn vì cảnh sắc tiêu điều
Buồn sao lòng vẫn đìu hiu tháng ngày
Buồn thì ta hãy cứ say
Buồn mà ta vẫn, ngày ngày chờ trông

hamy905
09-01-2010, 05:59 AM
Buồn nhưng cứ giữ trong lòng
Buồn sao ta lại cứ mong, cứ chờ???
Buồn ta gởi trọn vào thơ
Buồn sao ta cứ ngẩn ngơ đợi người???

nhoknghich
11-01-2010, 12:02 AM
Buồn nhưng ta vẫn cứ cười
Mặc cho nhân thế, đã rơi lệ sầu
Người đi bỏ mặc lo âu
Nơi ta chôn kín, một màu ưu tư

Jeny Q
11-01-2010, 12:43 AM
Chiều buồn đẩy nắng lên cao
Gió về man mác biết người nơi nao
Biết người còn nhớ đến ta???
Với bao ước hẹn mỗi khi chiều tà

hamy905
11-01-2010, 02:38 AM
Buồn nhưng ta vẫn thiết tha
Buồn sao một thuở ta xa ai rồi
Buồn khi tình nghĩa chia phôi
Buồn khi hai đứa chia đôi lối về !!!

NamSơn
11-01-2010, 06:11 AM
Buồn nhưng ta vẫn phải về
Buồn sao mỗi chiều cùng về chung đường
Buồn khi tình ta khó lường
Buồn khi ta đã chung đường nồng thắm
Buồn khi cuộc tình tươi thắm
Buồn đau cuộc tình mới thắm lại tàn

duycanh
11-01-2010, 08:01 AM
Trái tim có phải bên lề
Hỏi nhỏ đã có lời thề với ai?
Bão mưa phủ kín đời trai
Tình duyên chưa có một ai sánh cùng
Bao nhiêu con sóng trập trùng
Như đang đùa giỡn hứng tung đời mình
Tình như cô lẻ với tình
Gía mà có nhỏ bên mình sánh đôi
Hình như nhớ nhỏ đó thôi
Hình như mãi vẫn riêng tôi một mình

Jeny Q
11-01-2010, 08:16 PM
Tình yêu đến rồi ra đi vội vã
Có phải chăng anh sa ngã đam mê
Hay vì em phận gái chẳng nhu mì
Cho lòng anh xa cách với lòng em

NamSơn
11-01-2010, 10:48 PM
Buồn sao phận người xem
Buồn sao thơ hay được xem sai đề
Buồn sao thơ đã có đề
Buồn khi biết thế cứ đề lung tung.

hamy905
12-01-2010, 06:56 AM
Buồn sao người nghĩ lung tung
Buồn nhưng vẫn giữ tình chung với chàng
Buồn sao duyên nợ trái ngang
Buồn cho ta phãi lỡ làng chữ yêu !!!

duycanh
12-01-2010, 07:12 AM
Chữ yêu khó nói cùng ai
Để rồi ôm nỗi đêm dài nhớ nhung
Ta em xa cách muôn trùng
Thơ là cầu nối tình chung một lòng
Ta thầm mơ ước chờ mong
Nỗi buồn hai đứa tan trong cuộc đời

NamSơn
12-01-2010, 07:38 AM
Buồn sao ơi hởi cuộc đời
Ta đây đã nguyện suốt đời yêu nhau
Buồn sao ta lại xa nhau
Cớ sao người nở trêu đau cả lòng

Jeny Q
13-01-2010, 01:21 AM
Cô đơn mình em nơi căn phòng vắng lặng
Giữa bốn bề yên ắng không gian
Hỏi rằng đây có ai còn nhớ đến
Sao em ngồi thơ thẩn đợi chờ ai

NamSơn
13-01-2010, 02:00 AM
Buồn sao ta lại nhớ ai
Buồn sao ta lại yêu ai thế này
Buồn sao chưa thấy mặt mày
Buồn sao ta cứ suốt ngày ngóng trong.

hamy905
13-01-2010, 04:43 AM
Buồn sao cứ mãi chất chồng
Buồn cho ta biết ta trông đợi người
Buồn sao giây phút thật lười
Buồn khi vào chẳng thấy người đối thơ !!!

NamSơn
13-01-2010, 05:06 AM
Buồn sao ta mãi thẩn thơ
Buồn sao ta mãi cứ mơ về nàng
Buồn sao ta lại nhớ nàng
Buồn sao giờ bóng hình nàng nơi đâu

hamy905
13-01-2010, 05:10 AM
Buồn ơi sao mãi cứ sâu
Để ta ôm mối tình đầu ngẩn ngơ
Buồn nên ta mượn vần thơ
Gởi về nơi ấy thẫn thờ nhớ thương!!!

NamSơn
13-01-2010, 05:14 AM
Buồn sao ta mãi nhớ thương
Buồn sao mãi vẫn cứ thương chỉ nàng
Buồn sao sự thật phủ phàng
Nàng cứ hững hờ nàng ra đi

Jeny Q
13-01-2010, 03:14 PM
Buồn chi cái kiếp tình chung
Ngày đêm mong nhớ bóng ai hững hờ
Buồn cho cánh sóng lênh đênh
Trôi đi trăm nẻo biết dừng nơi nao ??

duycanh
13-01-2010, 11:55 PM
Buồn buồn ta lại làm thơ
Hỡi người nữ sĩ có chờ thơ ta ?
Buồn buồn ta xót thương ta
Ta xa em quá thế là "cách ngăn"
Câu thơ đã lạc mất vần
Ngày mai nữ sĩ có cần tôi chăng?
Tôi buồn tôi chẳng nói năng
Em ơi có biết được rằng tôi "say"

Jeny Q
14-01-2010, 12:05 AM
Có chàng sĩ tử làm thơ
Rồi kêu ai đó ngóng chờ thơ anh
Thơ anh anh nói chung tình
Mà sao lòng vẫn thở dài cách ngăn

toctem_kepno
14-01-2010, 05:10 AM
Buồn buồn ghé đối đáp thơ
Chỗ nào cũng thấy hai người đối nhau
Thôi kệ tui cứ nhảy vào
Viết vài ba chữ cũng là góp vui

Sorry, cho tui chơi ké với nhé, hôm nay tâm trạng chán quá

duycanh
14-01-2010, 10:31 PM
Đâu rùi chẳng thấy bóng em
Vần thơ lạc lõng mong em từng giờ
Hỡi người nữ sĩ yêu thơ
Tìm em chẳng thấy thẫn thờ tim tôi

Jeny Q
14-01-2010, 10:47 PM
Hỡi cô nữ sĩ yêu thơ
Lại đây mà kiếm ân tình gửi trao
Có người lòng bỗng nao nao
Ngày ngày tháng tháng gửi trao thơ tình<nè>!

trannhankim
15-01-2010, 01:20 AM
Hỡi người nữ sĩ xinh xinh
Cho anh được mãi ngắm nhìn em thôi
Cho anh áp má kề môi
Đi về chung bước có đôi suốt đời !

duycanh
15-01-2010, 03:58 AM
Nữ sĩ chỉ của mình tôi
Cớ sao ai cũng gọi lời là sao
Tôi đây tình cảm dạt dào
Còn chưa dám ngỏ lời nào đâu nha
Trái tim tôi đến thật thà
Trao người nữ sĩ vậy mà đâu hay

hamy905
15-01-2010, 06:45 AM
Không vào đối đáp mấy ngày
Mà lòng sao thấy mãi hoài buồn ghê
Lời thơ đâu có hẹn thè
Buồn khi người nói lối về chung đôi!!!

duycanh
15-01-2010, 08:59 AM
em giờ đã của người ta
Tình tôi còn đó thế là lẻ loi
Em giờ sao thấy xa tôi
Hỡi người nữ sĩ đành thôi...một mình
Anh giờ chỉ biết lặng thinh
Mong rằng nơi đó được tình em vui
Còn anh một chút ngậm ngùi
Chúc em hạnh phúc yên vui trọn đời

Jeny Q
15-01-2010, 10:13 PM
Đêm năm canh em một mình vò võ
Đợi bóng hình ai cho nỗi nhớ lăn dài
Người nơi ấy làm gì anh có biết
Nữ sĩ yêu thơ mải miết kiếm tìm anh

nhoknghich
16-01-2010, 12:03 AM
Ánh trăng khuya một mình nhìn ngắm
Nhớ bóng người, canh cánh đêm đông
Ánh trăng tàn, bóng người cũng khuất
Tâm sự buồn, chia sẻ cùnng ai

Jeny Q
16-01-2010, 01:07 AM
Nói ra đi những điều sâu lắng nhất
Trải hồn ra cho lất phất mưa bay
Mưa bay bay khắp đất trời
Ơn người thấu hiểu cho lòng bi ai

nhoknghich
16-01-2010, 01:52 AM
Buồn người đi mãi không về
Buồn vì người đã bỏ bê mối tình
Yêu người, sao mãi làm thinh
Người yêu người đó, đôi mình cách xa.

hamy905
16-01-2010, 08:17 AM
Buồn sao chẳng chút phôi pha
Để cho ta phải thiết tha nhớ người
Buồn cho tắt hẳn tiếng cười
Buồn ơi ta mãi nhớ người không nguôi

3Duy
16-01-2010, 08:38 AM
Bóng tối bao trùm cảnh đồng quê
U uất lòng tôi nặng não nề
Ôm mộng người xưa luôn chờ đợi
Người đi tan nát trái tim khờ

Jeny Q
16-01-2010, 09:13 AM
Buồn trông cảnh vật não nề
Buồn trông cánh bướm đi về cùng ai
Buồn trông màu áo phôi phai
Buồn trông ai đó một hai chung tình

hamy905
16-01-2010, 09:23 AM
Buồn khi nhớ chuyện đôi mình
Bởi ta đã trót nặng tình cùng nhau
Buồn khi tình đã gởi trao
Vậy mà người nói lời chào biệt ly

NamSơn
16-01-2010, 09:57 AM
Buồn khi cuộc tình chia ly
Buồn sao rượu đã tràn ly bao giờ
Buồn sao nàng vẫn hửng hờ
Anh say với rượu để mơ về nàng.

Jeny Q
16-01-2010, 10:13 AM
Lời thơ em mang đầy nỗi nhớ
Nỗi nhớ bay xa nỗi nhớ lại thêm sầu
Thôi nỗi nhớ hãy cùng cơn gió lạ
Thổi mát hồn em khi đêm hạ u hoài

NamSơn
16-01-2010, 10:18 AM
Buồn sao ta lại buồn hoài
Buồn sao ta cứ mãi hoài nhớ mong
Buồn sao số phận long đong
Buồn sao em vẫn mãi không trao tình.

Jeny Q
17-01-2010, 09:29 PM
Anh về đi tình ta nay đã hết
Trái tim em mỏi mệt tháng ngày qua
Tình yêu đầu mãi là câu chung thủy
Có ngờ đâu anh lại hủy chung tình

NamSơn
17-01-2010, 10:25 PM
Buồn sau anh vẫn chung tình
Mà sao nàng nở vô tình thế kia
Buồn sao ta lại chia lìa
Trời cao vẫn cố chia lìa đôi ta.

Jeny Q
18-01-2010, 04:42 AM
Buồn chi con sóng lênh đênh
Sóng trôi trăm ngả biết dừng nơi nao
Buồn khi sóng vỗ dạt dào
Ai người có biết nhường nào sóng đau

NamSơn
18-01-2010, 05:35 AM
Buồn sao trong dạ cứ đau
Buồn sao ta vẫn cứ đau vì nàng
Ta đây mãi tìm bóng nàng
Cớ sao tìm mãi bóng nàng nơi đâu.

Jeny Q
18-01-2010, 05:45 AM
Tình đang đẹp sao đành câu dang dở
Người đang say sao người lại quên tình
Tình vẫn thế xin ngàn năm vẫn thế
Người vẫn say _ say đắm với mem tình

3Duy
18-01-2010, 08:35 AM
Bóng hông nhan đi mãi chẳng về
U sầu đêm, lệ xót tái tê
Ôm dĩ vãng, đợi chờ vô vọng
Người đi rồi, mong đợi nỗi chi?

Jeny Q
18-01-2010, 10:21 PM
Tình còn gì khi lòng người thay đổi
Nghĩa còn chi vội bươc người đi
Đời vẫn thế mai sau đời vẫn thế
Địa vị đặt trên tình nghĩa con người !!!!!!!!

duycanh
20-01-2010, 06:20 AM
nhỏ ơi nhỏ có biết không?
anh nhớ nhỏ lắm anh mong nhỏ hoài
Cuộc sống vất vả mệt nhoài
Lòng anh vẫn thế không ngoài nhớ em

Jeny Q
20-01-2010, 06:50 AM
Nhớ em anh biết lam gì ?????
Ngoài kêu với khóc "anh hoài nhớ em"
Này người ! Người hãy xem xem
Em đây chẳng muốn anh hoài nói không !

hamy905
20-01-2010, 07:05 AM
Buồn ta để mãi trong lòng
Buồn nhưng ta vẫn nói không với ngươì
Buồn nhưng ta mãi cứ cười
Để cho ta cố quên người nơi xa!!!

conangtocroi
22-01-2010, 03:40 AM
biết gió buồn không sao gió lay
hoa rơi đâu đó có mang sầu
lệ vương sương sớm hay hoa khóc
mưa réo rắt buồn lên tóc ai

duycanh
22-01-2010, 03:42 AM
Trái tim chỉ biết thật thà
Với người nơi ấy
vậy mà đâu hay
Mong em hãy hiểu tình này
Tình anh trọn vẹn
anh say em rồi

Jeny Q
22-01-2010, 08:08 PM
Ai kia cảm nắng cảm mưa
Cảm chi kì quá cảm ra say người
Say người liệu có thuốc mem
Mau đem ra cứu không thi lại toi !

hamy905
23-01-2010, 03:15 AM
Buồn khi người nói xa xôi
Mang chi tâm sự để rồi xót xa
Và còn bảo cảm người ta
Người mà người cảm đó là những ai?

trannhankim
23-01-2010, 07:28 AM
Hôm nay rượu đã ngắm say
Cho ta nhớ lại bao lời yêu thương
.......!!!!!!

hamy905
23-01-2010, 04:39 PM
Buồn khi tình đã tơ vương
Đôi khi lòng thấy chán chường nỗi đau
Tình kia đã gởi đã trao
Mà người cứ mãi mang bao trách hờn...

Jeny Q
24-01-2010, 12:22 AM
Nhớ không anh chiều mưa khi ấy
Em thẫn thờ nghe anh gọi nhớ thương
Mưa nhạt nhòa trên bờ mi đôi mắt
Gương mặt cười nhưng ào ạt mưa rơi !

trannhankim
25-01-2010, 10:14 PM
Đêm thương nhớ vương bao lời tâm sự
Hỏi vì sao vương mãi khúc tự tình
Đèn hiu hắt chỉ thấy mỗi bóng hình
Anh ngồi đó một mình rồi chợt khóc

NamSơn
01-02-2010, 02:04 AM
Buồn tựa vai người để khóc
Khóc cho vơi đi buồn khóc vơi sầu
Khóc rồi ta lại càng sầu
Hay là đừng khóc để sầu nó tan.

HTMD
01-02-2010, 10:52 AM
nói sao cho hết tình này
nói sao cho hết nỗi buồn đêm nay
canh thâu lạnh vắng buồn thay
khi người yêu đã phủi tay quên mình

NamSơn
01-02-2010, 10:26 PM
Buồn sao tình người lại thế
Anh đây vẫn giữ lời thề cùng em
Một mình ở trong bóng đêm
Anh đây chỉ giữ bóng em trong lòng
Thế sao em nở thay lòng
Rồi lại nói anh thay lòng thế em.

Jeny Q
02-02-2010, 12:58 AM
Mưa khẽ rơi tí tách
Gió khẽ lùa qua tay
Em khẽ rung đôi mắt
Giọt nước nào khẽ rơi !

kỳ quân*zen
02-02-2010, 02:31 AM
có những điều không thành lời để nói
những tiếng yêu thương anh bỏ lại đây rồi
bước chân đi không xá định con đường
nên giờ đây tình kia thành khổ

NamSơn
02-02-2010, 07:55 AM
Buồn sao số kiếp con người
Cuộc đời là bể khổ con người phải qua
Buồn sau ta mãi cố qua
Nhưng sau không thể đi qua hỡi người
Thôi thì ta cùng mọi người
Về nhà xum họp mọi người đón xuân.

duycanh
26-02-2010, 06:24 AM
Hỡi cố nhân tình xưa đâu cạn
Nhưng người giờ làm bạn cùng ai
Ta xa nhau những tháng năm dài
Mối tình đầu đời trai sương gió
Hỡi cố nhân đường xưa đừng bỏ
Hãy đi về lối nhỏ cùng tôi
Đã xa nhau xa mãi mất rồi
Nhưng không thể mất nhau mãi được

Jeny Q
27-02-2010, 05:29 AM
Lặng nhìn nhau một buổi cuối chiều thu
Tay khẽ lắc nhưng mà không dám với
Miệng khẽ cười sao nước mắt vội rơi
Em vốn biết cuộc tình ta sẽ hết
Nhưng đâu ngờ người lỡ vội li tan !!

hamy905
02-03-2010, 03:44 PM
Buồn khi tình cảm vỡ tan
Để cho ta phải bẽ bàng xót đau
Bây giờ chẳng muốn nhìn nhau
Vần thơ chẳng thiết gởi trao nỗi buồn!

nhoknghich
08-03-2010, 12:29 AM
Thơ buồn nguời viết trao người
Viết thêm nhung nhớ những lời thơ yêu
viết sao cho hết bao điều
Vì buồn, vì nhớ, vì yêu một người.

P.chi
08-03-2010, 01:30 AM
Buồn cho con nhện dăng tơ.
Buồn cho cô gái khóc mơ không thành.
Buồn cho anh bạn chối quanh.
Buồn cho ai đó, vu vơ với tình.

Buồn cho chính bản thân mình.
Buồn cho sự nghiệp chỉ mành treo chuông.
Buồn cho sự việc cúi luồng.
Buồn cho người đó quên ta mất rồi.

Buồn cho mắt ướt hoen mi.
Buồn cho hoàn cảnh trớ trêu với người.
Buồn cho tiếng khóc vỡ cười.
Buồn cho tình ái sầu đau không lường.

Buồn cho anh đó anh ơi.
Buồn cho chị đó, chị ơi chị à.
Buồn cho kẻ khóc, kẻ la
Buồn cho em nữa, nửa đời quạnh hiu.