loitotinh
30-11-2009, 09:06 AM
Cuối tháng rồi nhỉ!Bố mẹ lại vừa chiến tranh miệng, chán thât. Mình thật sự rất sợ, rất sợ khi nói về vấn đề tài chính với một boy nào đó (tất nhiên là nói về future husband rồi). Stay away from me, pls!
Ngày mai thì môn cuối cùng KTVM, ko biết sẽ thế nào nữa, mấy bạn nói cô cho đề khó quá. Chắc nó sẽ như mình dự định Vi mô- Vĩ mô; C-C nhìn cũng đẹp nhỉ.
Cứ gần thi là mình lại có tâm trạng "đó", mấy ngày nay từng phút trôi qua như một cực hình đối với mình. Giờ mới phát hiện, trên đời này phải có một ai đó để mình tin tưởng tuyệt đối, có ai đó để mình có thể dựa dẫm thật sự? Mình gần như bế tắc. Có lẽ người xưa cũng thế nên mới make up cho mình những vị thần. Bây giờ mới thấy được tác dụng từ đó. Con ma của lòng mình là đáng sợ nhất.
Tối qua a.P fone cho mình lúc nửa đêm. Hình như lúc nào a fone cho mình cũng là lúc a mệt mỏi nhất. Có lẽ a muốn nghe cái giọng nói của một nhỏ tuổi 20 mà như 13 éc éc của mình, baby trong jọng nói và cả nội dung. Uhm, mình chỉ giỏi nói tào lao thôi. Có những lúc hỏi a2 mấy câu hỏi mà khi nói ra là biết bị chửi rồi, zị cũng mở miệng ra như một đứa đần mặc kệ những sẽ đến. Mà mình cũng thích nghe giọng của a nữa. A lại bắt đầu trêu ong, ghẹo bướm. Mình ko có cảm giác nhiều lắm khi nghĩ rằng mình ko xứng là đối tượng của a. Đối tượng của mình là mẫu người như anh, như sp, như a2 (ấn tượng càng ngày càng xấu, do mình hiểu a2 wa' mà). Mà những người này thì ở trên trời, mình ko với tới nữa zị cuối cùng nếu ko với tới thì thôi, ko thèm nhìn xuống.
Nói thật lòng, a2,a.P, sp (con ko cố ý nói xấu hay hỗn nha, cho con xin tì 1') làm việc như trâu bò ấy. Giá như mình có thể như thế, mình hầu như bị cản trở bởi chính bản thân mình, bị kẹt trong mớ bòng bong của sự dằn vặt, suy nghĩ tiêu cực,... Được theo đuổi ước mơ của mình thì còn gì bằng.
Cũng muốn hỏi một câu hỏi "sao mẹ lại thương mình đến thế nhỉ?" làm cho mình càng thêm hư ở một mặt nào đó.
Tối qua đi xem vòng trung kết cuộc thi "ý tưởng sáng tạo vì cộng đồng", mình cũng muốn tham gia vào năm sau nữa ko biết sẽ chọn cái nào, mơ hồ lắm.
Out rồi mình sẽ làm gì nữa nhỉ? đọc nốt chương 4, đọc anh văn. Thật lạc lõng và sợ sệt!!!
Ngày mai thì môn cuối cùng KTVM, ko biết sẽ thế nào nữa, mấy bạn nói cô cho đề khó quá. Chắc nó sẽ như mình dự định Vi mô- Vĩ mô; C-C nhìn cũng đẹp nhỉ.
Cứ gần thi là mình lại có tâm trạng "đó", mấy ngày nay từng phút trôi qua như một cực hình đối với mình. Giờ mới phát hiện, trên đời này phải có một ai đó để mình tin tưởng tuyệt đối, có ai đó để mình có thể dựa dẫm thật sự? Mình gần như bế tắc. Có lẽ người xưa cũng thế nên mới make up cho mình những vị thần. Bây giờ mới thấy được tác dụng từ đó. Con ma của lòng mình là đáng sợ nhất.
Tối qua a.P fone cho mình lúc nửa đêm. Hình như lúc nào a fone cho mình cũng là lúc a mệt mỏi nhất. Có lẽ a muốn nghe cái giọng nói của một nhỏ tuổi 20 mà như 13 éc éc của mình, baby trong jọng nói và cả nội dung. Uhm, mình chỉ giỏi nói tào lao thôi. Có những lúc hỏi a2 mấy câu hỏi mà khi nói ra là biết bị chửi rồi, zị cũng mở miệng ra như một đứa đần mặc kệ những sẽ đến. Mà mình cũng thích nghe giọng của a nữa. A lại bắt đầu trêu ong, ghẹo bướm. Mình ko có cảm giác nhiều lắm khi nghĩ rằng mình ko xứng là đối tượng của a. Đối tượng của mình là mẫu người như anh, như sp, như a2 (ấn tượng càng ngày càng xấu, do mình hiểu a2 wa' mà). Mà những người này thì ở trên trời, mình ko với tới nữa zị cuối cùng nếu ko với tới thì thôi, ko thèm nhìn xuống.
Nói thật lòng, a2,a.P, sp (con ko cố ý nói xấu hay hỗn nha, cho con xin tì 1') làm việc như trâu bò ấy. Giá như mình có thể như thế, mình hầu như bị cản trở bởi chính bản thân mình, bị kẹt trong mớ bòng bong của sự dằn vặt, suy nghĩ tiêu cực,... Được theo đuổi ước mơ của mình thì còn gì bằng.
Cũng muốn hỏi một câu hỏi "sao mẹ lại thương mình đến thế nhỉ?" làm cho mình càng thêm hư ở một mặt nào đó.
Tối qua đi xem vòng trung kết cuộc thi "ý tưởng sáng tạo vì cộng đồng", mình cũng muốn tham gia vào năm sau nữa ko biết sẽ chọn cái nào, mơ hồ lắm.
Out rồi mình sẽ làm gì nữa nhỉ? đọc nốt chương 4, đọc anh văn. Thật lạc lõng và sợ sệt!!!