cơn gió nhỏ
30-11-2009, 08:17 AM
Mẹ ! Có điều con muốn nói, cả trăm lần muốn nói, lúc nào cũng quyết tâm...đắn đo mãi rồi lại thôi.
Bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu chỉ cần '' Mẹ ơi ! con yêu mẹ lắm nhá !'' xong, đơn giản, thế nhưng có làm được đâu. Tình cảm và sự quan tâm trong gia đình mình thường được biểu đạt bằng hành động nhiều hơn là lời nói ( người Việt Nam mà ! không phô trương.), con biết mẹ yêu con nhiều lắm đúng không?:lovely1: thế nhưng chưa bao giờ mẹ nói ''Mẹ iu con'' cả ( người VN còn có câu '' thương cho roi cho vọt , ghét cho ngọt cho bùi'' nữa.), chắc vì thế lên mẹ toàn mắng con thui, nhiều lúc ấm ức lắm!:meo:
Có bao giờ mẹ thất vong vì có một đứa con kém cỏi như con không? Có bao giờ mẹ ước người mẹ sinh ra không phải là con mà là một đứa khác thông minh hơn, xinh đẹp hơn, ngoan hiền hơn con không mẹ ?
Con biết mình không phải người con tốt, càng không phải là người hoàn hảo nhưng con xin mẹ đừng bao giờ mong muốn có một đứa con khác không phải là con , xin mẹ đấy ! Con sẽ học hành chăm chỉ hơn, nghe lời mẹ hơn. Vì con yêu mẹ lắm, con muốn mẹ làm mẹ của con chứ không phải mẹ của bất kì ai khác trên thế gian này , chỉ là của riêng con thôi !
Bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu chỉ cần '' Mẹ ơi ! con yêu mẹ lắm nhá !'' xong, đơn giản, thế nhưng có làm được đâu. Tình cảm và sự quan tâm trong gia đình mình thường được biểu đạt bằng hành động nhiều hơn là lời nói ( người Việt Nam mà ! không phô trương.), con biết mẹ yêu con nhiều lắm đúng không?:lovely1: thế nhưng chưa bao giờ mẹ nói ''Mẹ iu con'' cả ( người VN còn có câu '' thương cho roi cho vọt , ghét cho ngọt cho bùi'' nữa.), chắc vì thế lên mẹ toàn mắng con thui, nhiều lúc ấm ức lắm!:meo:
Có bao giờ mẹ thất vong vì có một đứa con kém cỏi như con không? Có bao giờ mẹ ước người mẹ sinh ra không phải là con mà là một đứa khác thông minh hơn, xinh đẹp hơn, ngoan hiền hơn con không mẹ ?
Con biết mình không phải người con tốt, càng không phải là người hoàn hảo nhưng con xin mẹ đừng bao giờ mong muốn có một đứa con khác không phải là con , xin mẹ đấy ! Con sẽ học hành chăm chỉ hơn, nghe lời mẹ hơn. Vì con yêu mẹ lắm, con muốn mẹ làm mẹ của con chứ không phải mẹ của bất kì ai khác trên thế gian này , chỉ là của riêng con thôi !