PDA

Xem đầy đủ chức năng : Những lần gặp gỡ ...



Meodzo
30-11-2009, 06:44 AM
Sài Gòn lạnh chưa Nguyên?
Sài Gòn lạnh hok Nguyên?
Sài Gòn lạnh lắm hok Nguyên?
...
Mèo vô duyên , Nguyên nhỉ? Cứ thick hỏi khó Nguyên thế đấy !

Gặp Nguyên _ 05,06 dzì đó ( Nguyên biết thừa là Mèo đãng trí bác học lắm muh :blushing:)

Lần đầu tiên Mèo ăn bánh khọt là với Nguyên _ sau một hồi vòng vèo ngoài đường chán chê vì món dzì Mèo cũng hok ăn được :manh:. Ôi 2 con ngố lang thang giữa phố ( vần fết :D ) , hok nón , hok khẩu trang (thảo nào da đẹp kinh sờ khủng :lol: )
Hôm sau , lại còn rủ rê người ta đi xe bus ngắm thành phố , lôi tuột vào chợ Bến Thành , mua mỗi đôi dzép , rồi kéo nhau về. Báo hại con nhỏ lết đến cửa nhà vẫn còn "xập xình" ( khổ ! Say xe muh , hix >.< )

Cafe Vô Thường với Thịnh _ Thịnh cute chứ bộ, đúng hok? ^^ (Hok chối là hồi cấp 3 có rung rinh chút xí dzí nó âu :blushing:).
Hồi đó , Nguyên để tóc dài ; hình như mặc áo kẻ sọc màu xanh_vô tình trùng với màu áo của Thịnh , "nai cúp bồ", héng :vui:
Dù tiếc , nhưng Mèo vẫn thick Nguyên để tóc ngắn như bây giờ hơn _ cá tính và... trẻ ra bao nhiêu ( ý là hok có ý cái mah thì là chê Nguyên già đâu :hihi: Mèo già hơn Nguyên muh :P )

Karaoke với Thịnh , Hưng (anh họ Thịnh) và... bác Triệu :cr:
Planet giờ còn sợ Mèo nữa hok? Off iếc với mems Sg, Hn quài quài , chắc wen đô rùi chứ dzì? Planet nhỏ xíu , ít nói (toàn chờ người ta nói sẵn rùi chóc mỏ dzô cười ké :gian:) , xanh mặt vì mới gặp lần đầu mah bị Mèo quậy tưng , he he. Dzui chứ hah ^.^

Cafe với Akita một lần. ( quên mất tiêu tên quán vì hok ấn tượng lắm :D )
Hình như lão chán bon chen xà beng nên mò về Vn tranh thủ thả dzê tiếp nữa rùi thì fải :P
Lần đó hẹn với cả Chanh , nhưng cuối cùng she busy hok tới được...

Sg chả đáng yêu tẹo nào...
Nắng ,
gió,
bụi,
ồn ào ,
xô bồ ...
Nhưng Sg luôn gợi nhớ nhiều kỷ niệm ;
gần nhất là hồi tháng 8 . La liếm có khi đến 3 tuần , mah chẳng tranh thủ cafe được buổi nào.
Qua nhà Chanh , 3 chị em nói chuyện cả buổi tối ; hẹn "chiều mai" xuống Vũng Tàu. Đợi mãi chả thấy ma nào hú hí , đành fải ngậm ngùi delay cái "chiều mai" đến vô thời hạn ...

Sg hok có tuyết ,
Hn cũng hok có tuyết ,
Nhưng Paris mặc nhiên là có tuyết , Nguyên nhỉ ? :)
... đôi khi có những điều chẳng vội nói ra , bao nhiêu cho đủ bù đắp những đợi chờ ?
Năm tháng dài vô tận , mah đời người ngắn ngủi lắm thôi Nguyên àh :)

Meodzo
30-11-2009, 06:56 AM
Ăn vạ phố núi của Mây hơn 1 tuần chứ ít dzì ...

Có một chân lý hok bao giờ thay đổi , dù có là Mây hay Nấm đi chăng nữa thì pà vẫn nùn xủi và bé tẹo như cục kẹo mah thoay , tui mún lủm hồi nào hồi nào thì lủm hàh :hihi:

Vẫn nhớ cái hôm ở bến xe (ôi giá mah có phương tiện nào khác ngoài xe khách, tàu hoả chẳng hạn :vui: ) nhìn là biết koan mẹ mặc nguyên bộ đồ màu trắng kon ton đằng xa là pà rồi. Dáng chuẩn quá mah biểu :kis:

Đêm đầu tiên gặp nhau chẳng ngủ được , 2 mắm nằm kể chuyện rồi ôm nhau khóc ngon lành... Sến chảy nhựa :meo:

Tết Cao Nguyên lạnh má ơi luôn. Chủ quan chẳng mang theo áo khoác , mặc đồ bính đến là buồn cười. Lười, nhưng vẫn phải cắn răng giặt quần áo, vì chả bộ nào của bà tui mặc vừa. Muốn mua cũng đành nhe răng... giả vờ khóc , làm gì có shop nào mở cửa mah se với chả sua :rang:
Sáng dậy đùn đẩy nhau đi wín răng . Ăn cơm cũng đợi mama giục đến mỏi mồm mới lọ mọ lết xuống nhà (chẹp, nhớ thịt đông giả cầy của mama pà quá chừng )
Thèm ly sữa đậu nành khuya lắc khuya lơ ngã sáu (hay ngã 7 gì đó , không chừng bây giờ là ngã 8, ngã 9 :lol: ) _ tranh thủ hút rột rột rùi lên xe dzọt lẹ , sợ về trễ quá bị la .
Ấn tượng nhất vẫn là mấy quán cafe wen của bà _ hay cực kỳ , chỉ biết nhận xét ngắn gọn vậy áh ^.^

Cũng lâu lắm rùi heng ,
Dọn nhà , tui làm mất nguyên album ảnh chụp ở Buôn Đôn với cả ảnh hồi ở Vũng Tàu , chụp với Chanh Chua và nàng chảnh chẹ . Tiếc hùi hùi...
Hình như còn mỗi cái ảnh ngồi quánh bài ở Đầm Sen. Có cả tiểu quỉ và boy ...

Chanh Chua là người đầu tiên tui quyết định gặp ở HHT.
Và cũng là người thôi thúc tui xách ba lô bò lên Bun Mê Tụt "Mèo gặp Nấm trước đi , rồi Chanh sẽ thu xếp ra sau. Tụi mình gặp nhau ở Đà Lạt nhé "
Cuối cùng , Chanh là người lỡ hẹn , pà nhỉ ?

Hồi đó , Chanh đau .
19 tuổi , con bé tôi ngốc xít ngỡ phố xá Sg cũng giản đơn như NT nên ngây ngô check đchỉ nhà từ số đt , vơ vội 2 bộ quần áo , mua vé , và sụt sịt khóc suốt đêm trên tàu ... (hơn một lần bạn tự ái bảo rằng tôi thương hại bạn. Nhưng xin bạn đừng quên rằng chính bạn là người đã kéo tôi ra khỏi suy nghĩ thả trôi csống khi tôi thi hỏng Đh _ bằng kinh nghiệm của một người bạn lớn - hơn tôi 5 tuổi :) )

Con tạo xuay vần , biết bao biến cố xảy ra...
Giờ , Chanh cũng chẳng khá hơn, nhưng điều tui quý Chanh là sự mạnh mẽ ẩn sau cái vẻ ngoài xanh xao kia , ánh nhìn vẫn tự tin như ngày nào .
Gặp lại , Chanh vẫn nhắc lời hẹn cũ . Chanh bảo "Lần này về cố gắng ra ngoải gặp 2 bạn , vậy mah cuối cùng vẫn chưa trả nợ đươc. Hok biết ngày bạn cưới , tui còn kịp thời gian để về dự hok, hay là..."
Bỏ lửng câu nói ...

Nè , Chanh nói pà đó , hok fải tui đâu :meo: ( e hèm , đầu 3 đuôi chơi vơi rồi đó nghen ! )

Meodzo
30-11-2009, 07:06 AM
Pạn Nấm Nùn ,
"Hôm nọ" hơi bị skock vì bạn í mặc áo len đỏ , quần ngố , giày cao gót , lội bộ với tớ , vác cái vali to gấp đôi bạn í . Nom bạn í lệt xệt lết mah thương cho cái ... vali gì đâu áh :lol:

Cơ muh vẫn hok bằng anh Fá . Shock toàn tập !
Lúc Nguyên chuyển máy , em còn tưởng là Nguyên kiếm chuyện xỏ lá em . Xin lỗi anh , nói chuyện xong muh em còn ngi ngờ "thằng-ku-nào-đó" mạo danh anh , quởn dzí em :cr:
Ai biểu giọng nhỏ xí xi chi :nhi:

Mah anh cũng nhí nhảnh ghê nha . Sáng sớm quăng cho con nhỏ cái tn "Tối rảnh đi uống sinh tố nha em" ^.^ Hiếm có ai rủ em đi uống sinh tố lắm . Và cũng chả có ai vào quán cafe , túm váy bé nhân viên "ở đây có sinh tố hok em? " "Chanh dây là cái dzì? " "cô đó cổ nói gì vậy mèo" "Hơ hơ , she nói tiếng việc muh anh :cr: "
Mới đầu , em còn tưởng đón nhầm người :fi: . Có ai báo với em là a ra Nt đâu muh >.<

Buồn hok anh ?
Tour xuyên việt của anh dừng ở đâu , offline hoành tráng tới đó . Vậy mah mem NT có mình em hàh , khó mah chu đáo được ...
Cũng may , anh cho em ấn tượng khá dễ chịu - vì vẻ ngoài giản dị và cách gợi chuyện thân tình . Cả cách nhìn về cuộc sống và những trải nghiệm anh chia sẻ cùng em . Dẫu thời gian ngắn ngủi , nhưng với em - đó là một ký ức đẹp ...

Lần sau anh về , em lại dẫn anh đến đúng công viên đó , tìm đúng chỗ ngồi đó , và mình lại a lô xô 7 8 9 quên thời gian , đợi anh nhân viên giữ xe mò đến , càu-nhàu-một-cách-rất-chi-là-lịch-sự rằng thì là "anh chị thông cảm ra nhận xe , khuya quá rồi" :cr: , are you ukie ? :lol:

..... ..... ..... ..... ..... .....


Có những người ngẫu nhiên đi ngang qua ta , rồi bất chợt dừng lại , tựa một dấu phẩy nghỉ giữa dòng , chỉ để khẽ gật đầu chào và hẹn ngày gặp lại ...

Tôi gọi đó là Những lần gặp gỡ _ đôi khi hok cần hẹn trước , đơn giản chỉ vì nghiệm ra rằng rất cần một đôi lần chạm tay vào bờ vai của nhau_ có vậy thôi !






Nha Trang , đêm cuối tháng 11 ... :)

romeo si tình
30-11-2009, 06:54 PM
nếu không phải nói là sài gòn , có lẽ mình đã nhầm bạn với 1 người bạn khác rồi:). những buỗi off thât... có nét giống nhau:)

Meodzo
01-12-2009, 07:48 PM
nếu không phải nói là sài gòn , có lẽ mình đã nhầm bạn với 1 người bạn khác rồi:). những buỗi off thât... có nét giống nhau:)

Một thành viên của nhóm thơ Thiên Bình, nhỉ :)

Sao hok giả vờ nhầm đi , nhận bà con đặng chấm mút :hihi: (j/k)

Với tôi , đó chưa bao giờ là những buổi off cả :)
Vẫn - chỉ - đơn - giản - là Những_lần_gặp_gỡ ... :)


Hì, có những điều đốt mãi chẳng thành tro mà :D

Bị đứng hình tới tận... 30' lận, đứng hình xong vẫn hem bít nói rì luôn :D
Dzô dziên :gian: i ga :manh:

Meodzo
01-12-2009, 08:10 PM
Người ta tò mò muốn gặp nhất bây giờ là bạn Sd xấu trai , bôi bác và ở bẩn (sak, sao mah nhiều ƯU ĐIỂM thế nhờ :vui: )
Năm nào, Nt cũng chịu ảnh hưởng của bão lũ, vậy muh M vẫn chưa trôi tuột ra Hn để đu dzây điện với sd , kể cũng phí của zời , sd nhờ :D.
Hay thôi, bik đâu gặp roài sd lại chả "ngất trên cành quất" vì cái dung nham fù thuỷ của M, mất cả hứng réo tên "cụ giang" , cụ ơi kể chuyện anh Cường với chả anh Cương thì sao nhỉ? :so_funny:

Sr bạn Cỏ Xanh , bik cx ở Đồng Bò mah mấy năm rùi vẫn chưa có dịp đập lộn dzí cx :D , mặc dù 2 pà hẹn đi hẹn lại quài :meo:

Hongbiet nữa , hongbiet tới khi nào mới có dịp cạp cái má fúng fính của hongbiet một fát xịt máu lun heng :D (eh hok có les àh nha. Thả dzê dzùm thèng bạn chứ bộ , héng "mài" !)
Mèo bò xuống Bà Dzịa rùi đó chứ , nhưng mah xui , kỳ đó hongbiet đang học ở sg , hok có về được.

Anh , mỗi lần nhắc tên anh là em thèm đổ dầu vào chảo ghê :chayle:
Có khi con trai em bằng tuổi anh bây giờ, mình chống gậy bụp fát , ặc nhầm , gặp fát :so_funny: , anh nhỉ ? Nghe giang hồ đồn đại mỏ anh dzãnh và người anh dài lắm , em sắm thước dây , canh me có cơ hội , ĐO thử :rock2:

Nhớ kitty, dạo này hok biết kitty có còn xanh xao gầy nhẳng hok nhỉ ? Nhỏ hơn kitty 2 tuổi, vậy mah kitty cứ gọi M là ss , xưng em , bảo change mah hok chịu, ngại ghê :blushing:

"Tháng 8 Mùa Thu"
Q trách M sao vào sg mấy lần mah chẳng chịu hú hí dzì cả. AI biểu hồi kia người ta kiếm rủ đi chơi mah nhát hít , hok chịu gặp chi , giờ la làng dzì huh ? :andon:
Chờ quài hok thấy Q lái máy bay rải bom lên nóc nhà M dzì hết trơn , he he ...
Hồi đó dzui ghê hah, muh công nhận giọng Q nghe dzễ xương xiệt :blushing: )

..... ..... .....

Hẹn thì nhiều lắm [kể đến tết chưa chắc đã hết ] nhưng toàn mắc nợ :rang: _ fải thu nhưng khó đòi , hình như Tk 139 thì fải , đúng hok Gà chiên mắm (nếu tui nhớ hok lầm :lol: )






Lẹ ghê ,
tháng 12 rồi ...

Nguyễn Vũ Nguyên Anh
01-12-2009, 08:52 PM
Mình biết hết những người có tên ở trên đây :blushing:

Meodzo
01-12-2009, 09:09 PM
Mình chưa từng thấy ai mặt dày như cái người post bài trên mình :rang:

hongbiet
02-12-2009, 04:12 AM
Người ta tò mò muốn gặp nhất bây giờ là bạn Sd xấu trai , bôi bác và ở bẩn (sak, sao mah nhiều ƯU ĐIỂM thế nhờ :vui: )
Năm nào, Nt cũng chịu ảnh hưởng của bão lũ, vậy muh M vẫn chưa trôi tuột ra Hn để đu dzây điện với sd , kể cũng phí của zời , sd nhờ :D.
Hay thôi, bik đâu gặp roài sd lại chả "ngất trên cành quất" vì cái dung nham fù thuỷ của M, mất cả hứng réo tên "cụ giang" , cụ ơi kể chuyện anh Cường với chả anh Cương thì sao nhỉ? :so_funny:

Sr bạn Cỏ Xanh , bik cx ở Đồng Bò mah mấy năm rùi vẫn chưa có dịp đập lộn dzí cx :D , mặc dù 2 pà hẹn đi hẹn lại quài :meo:

Hongbiet nữa , hongbiet tới khi nào mới có dịp cạp cái má fúng fính của hongbiet một fát xịt máu lun heng :D (eh hok có les àh nha. Thả dzê dzùm thèng bạn chứ bộ , héng "mài" !)
Mèo bò xuống Bà Dzịa rùi đó chứ , nhưng mah xui , kỳ đó hongbiet đang học ở sg , hok có về được.

Anh , mỗi lần nhắc tên anh là em thèm đổ dầu vào chảo ghê :chayle:
Có khi con trai em bằng tuổi anh bây giờ, mình chống gậy bụp fát , ặc nhầm , gặp fát :so_funny: , anh nhỉ ? Nghe giang hồ đồn đại mỏ anh dzãnh và người anh dài lắm , em sắm thước dây , canh me có cơ hội , ĐO thử :rock2:

Nhớ kitty, dạo này hok biết kitty có còn xanh xao gầy nhẳng hok nhỉ ? Nhỏ hơn kitty 2 tuổi, vậy mah kitty cứ gọi M là ss , xưng em , bảo change mah hok chịu, ngại ghê :blushing:

"Tháng 8 Mùa Thu"
Q trách M sao vào sg mấy lần mah chẳng chịu hú hí dzì cả. AI biểu hồi kia người ta kiếm rủ đi chơi mah nhát hít , hok chịu gặp chi , giờ la làng dzì huh ? :andon:
Chờ quài hok thấy Q lái máy bay rải bom lên nóc nhà M dzì hết trơn , he he ...
Hồi đó dzui ghê hah, muh công nhận giọng Q nghe dzễ xương xiệt :blushing: )

..... ..... .....

Hẹn thì nhiều lắm [kể đến tết chưa chắc đã hết ] nhưng toàn mắc nợ :rang: _ fải thu nhưng khó đòi , hình như Tk 139 thì fải , đúng hok Gà chiên mắm (nếu tui nhớ hok lầm :lol: )






Lẹ ghê ,
tháng 12 rồi ...

=> Đọc lòng vòng 1 hồi mới thấy có tên mình áh nha :D Tại sao mèo cứ lại muốn cạp má of hb dzạ? lúc nào cũng bị hù : hễ gặp là sẽ cạp liền. Ừh, nhưng mà bây giờ cạp chắc phê hơn rồi đó mèo, tại hb lên 4kg mà :D ủa mà mèo nói cạp dùm thèng bạn, là thèng bạn nào of mèo mà cũng muốn cạp má of hb dzậy nhỉ??? :D

Kienfa
02-12-2009, 11:58 AM
Pạn Nấm Nùn ,
"Hôm nọ" hơi bị skock vì bạn í mặc áo len đỏ , quần ngố , giày cao gót , lội bộ với tớ , vác cái vali to gấp đôi bạn í . Nom bạn í lệt xệt lết mah thương cho cái ... vali gì đâu áh :lol:

Cơ muh vẫn hok bằng anh Fá . Shock toàn tập !
Lúc Nguyên chuyển máy , em còn tưởng là Nguyên kiếm chuyện xỏ lá em . Xin lỗi anh , nói chuyện xong muh em còn ngi ngờ "thằng-ku-nào-đó" mạo danh anh , quởn dzí em :cr:
Ai biểu giọng nhỏ xí xi chi :nhi:

Mah anh cũng nhí nhảnh ghê nha . Sáng sớm quăng cho con nhỏ cái tn "Tối rảnh đi uống sinh tố nha em" ^.^ Hiếm có ai rủ em đi uống sinh tố lắm . Và cũng chả có ai vào quán cafe , túm váy bé nhân viên "ở đây có sinh tố hok em? " "Chanh dây là cái dzì? " "cô đó cổ nói gì vậy mèo" "Hơ hơ , she nói tiếng việt muh anh :cr: "
Mới đầu , em còn tưởng đón nhầm người :fi: . Có ai báo với em là a ra Nt đâu muh >.<

Buồn hok anh ?
Tour xuyên việt của anh dừng ở đâu , offline hoành tráng tới đó . Vậy mah mem NT có mình em hàh , khó mah chu đáo được ...
Cũng may , anh cho em ấn tượng khá dễ chịu - vì vẻ ngoài giản dị và cách gợi chuyện thân tình . Cả cách nhìn về cuộc sống và những trải nghiệm anh chia sẻ cùng em . Dẫu thời gian ngắn ngủi , nhưng với em - đó là một ký ức đẹp ...

Lần sau anh về , em lại dẫn anh đến đúng công viên đó , tìm đúng chỗ ngồi đó , và mình lại a lô xô 7 8 9 quên thời gian , đợi anh nhân viên giữ xe mò đến , càu-nhàu-một-cách-rất-chi-là-lịch-sự rằng thì là "anh chị thông cảm ra nhận xe , khuya quá rồi" :cr: , are you ukie ? :lol:

..... ..... ..... ..... ..... .....


Có những người ngẫu nhiên đi ngang qua ta , rồi bất chợt dừng lại , tựa một dấu phẩy nghỉ giữa dòng , chỉ để khẽ gật đầu chào và hẹn ngày gặp lại ...

Tôi gọi đó là Những lần gặp gỡ _ đôi khi hok cần hẹn trước , đơn giản chỉ vì nghiệm ra rằng rất cần một đôi lần chạm tay vào bờ vai của nhau_ có vậy thôi !






Nha Trang , đêm cuối tháng 11 ... :)

Hy vọng có dịp ghé NT sẽ đi off với em tiếp :sr:, đi sớm chút chứ khuya tội nghiệp người giữ xe :sr: :sr: NT quán to quá to mà chỉ có Cafe không có chi khác :sr:

muathutim
05-12-2009, 06:16 AM
Hy vọng có dịp ghé NT sẽ đi off với em tiếp :sr:, đi sớm chút chứ khuya tội nghiệp người giữ xe :sr: :sr: NT quán to quá to mà chỉ có Cafe không có chi khác :sr:

LẦn sau chú ghé NT thì cho cháu ké nữa nha :cry::cry::cry:
Cháu biết chỗ có sinh tố :so_funny:

Meodzo
08-12-2009, 06:23 AM
=> Đọc lòng vòng 1 hồi mới thấy có tên mình áh nha :D Tại sao mèo cứ lại muốn cạp má of hb dzạ? lúc nào cũng bị hù : hễ gặp là sẽ cạp liền. Ừh, nhưng mà bây giờ cạp chắc phê hơn rồi đó mèo, tại hb lên 4kg mà :D
í là bi giờ hb nhiu kí :rang:


ủa mà mèo nói cạp dùm thèng bạn, là thèng bạn nào of mèo mà cũng muốn cạp má of hb dzậy nhỉ??? :D
í là sao :rang: dzả điên khiêng đồ hộp hah :guoc:


Hy vọng có dịp ghé NT sẽ đi off với em tiếp :sr:, đi sớm chút chứ khuya tội nghiệp người giữ xe :sr: :sr: NT quán to quá to mà chỉ có Cafe không có chi khác :sr:
Mình đi từ lúc 7 rưỡi mờ anh :rang:
dzìa sớm , chứ hok fải đi sớm , anh "wín dzần" sai òi :bicycle: (hỉu chữ wín dzần của em nghĩa là dzì hok dzậy chài :so_funny: )
Bữa đó hình như em lết dzìa tới nhà là 12giờ hơn :rang:

Meodzo
08-12-2009, 06:31 AM
LẦn sau chú ghé NT thì cho cháu ké nữa nha :cry::cry::cry:
Cháu biết chỗ có sinh tố :so_funny:

cưng biết bữa đó anh Fá với Mèo uống càfê quán nào hok? Thảo Nguyên (Hùng Vương áh) [hok đi Thảo Nguyên - Trần Phú đâu àh nha :cr: ]
Hok fải là hok có sinh tố , mah lah sinh tố ở quán cafe thường hok ngon bằng sinh tố ở những quán "chuyên" sinh tố :D Với lại mấy quán sinh tố ở NT dành cho tuổi teen là chủ yếu,muh anh fá với mèo cũng teen , có điều tòong teng :so_funny: , nên chọn Thảo Nguyên là okie :D
Mèo biết có mấy quán cũng hay hay , nhưng mờ làm biếng :D [anh fá có chạy xe máy được đâu,toàn mèo đèo mờ :meo: ]

hongbiet
08-12-2009, 06:33 AM
- Giờ hb lên 4kg, thành ra là 46kg, but mà hôm wa hb mới cân lại, còn có 45,5kg àh, hb đang cố gắng nhịn ăn giữ eo áh :D
- Ủa? thiệt tình là hb hỏng biết thèng bạn nào mà mèo đang nói tới áh, i dzà đừng nói với hb đó là fiêu àh nha :dien:

Meodzo
08-12-2009, 07:03 AM
Gớm, nhẹ hơn mèo tới ... 0.5 kg lận áh :so_funny: Dzưỡng eo dzì , nhiu đó múp rụp , dzị trai mới khoái :so_funny:
(kinh nghịm xương máu đoá bạn. :cr: )

i dzà , hok biết nữa. Nói sảng dzị , trúng đâu trúng :rang:

hongbiet
08-12-2009, 07:12 AM
Gớm, nhẹ hơn mèo tới ... 0.5 kg lận áh :so_funny: Dzưỡng eo dzì , nhiu đó múp rụp , dzị trai mới khoái :so_funny:
(kinh nghịm xương máu đoá bạn. :cr: )

i dzà , hok biết nữa. Nói sảng dzị , trúng đâu trúng :rang:
ờ ờ, 45,5kg nhưng em cao khiêm tốn, bởi dzậy nhìn múp thiệt :D Sảng sảng dzậy, but trúng ý of mèo thì chắc lâu wa' hông chat chit nên mèo hỏng biết đó, chứ hb với phiêu ko liên lạc gần 3 năm nay rồi mà, bởi dzậy hb mới hông hiểu là mèo nói thèng bạn nào là dzậy đó :D

Nguyễn Vũ Nguyên Anh
15-12-2009, 06:46 AM
Mình chưa từng thấy ai mặt dày như cái người post bài trên mình :rang:

Mặt dày là duyên của mình mừ :blushing:

Meodzo
15-12-2009, 07:39 AM
hb : Ừa , tạm chấp nhận dzị đi :D Mèo biết là hb với thằng nớ hít lâu òi [lâu lâu cũng lén lén mò theo hb đọc linh ta linh tinh mờ ^.^ ] Có đìu , nhân tiện cái khúc đó , Mèo nhắc tên thằng bạn luôn. ^^

Ấy : Trời trở gió rùi áh ấy àh :bay:

Pi ét : Mắt mình mù màu hay là do bác nào chơi mình , mah vừa nãy mình mò vào , chả có chức răng reply, cứ tưởng lại bị đóng cả box này nữa chứ :rang:

Tigon
16-12-2009, 10:36 PM
"Tháng 8 Mùa Thu"
Q trách M sao vào sg mấy lần mah chẳng chịu hú hí dzì cả. AI biểu hồi kia người ta kiếm rủ đi chơi mah nhát hít , hok chịu gặp chi , giờ la làng dzì huh ? :andon:
Chờ quài hok thấy Q lái máy bay rải bom lên nóc nhà M dzì hết trơn , he he ...
Hồi đó dzui ghê hah, muh công nhận giọng Q nghe dzễ xương xiệt :blushing: )

..... ..... .....



Lẹ ghê ,
tháng 12 rồi ...



lúc đó nhìn giống xì ke quá ,xấu hổ đâu có dám gặp mặt đâu nè :hihi:
_trách thì trách vậy thôi chứ bây h mà mèo vào xì gòn rủ Q đi ưông cafe đảm bảo Q trốn cho mà xem ,thật tiếc ,muốn có 1 cơ hội gặp nhau ,giữ làm kỷ niệm mà ko dc.
_Giáng sinh an lành nhé
_P/s : quên bây h còn xì ke hơn trước :D

Meodzo
19-12-2009, 06:34 AM
Ặc , túm qua túm lại túm tới túm lui rút cuộc fán câu lãng xẹc . Hok lẽ ông trốn tui cả đời :rang:
Mốt tui kiu con dzai tui lái máy bay rải bom nóc nhà ông ráng chịu :so_funny:

_ Cảm ơn vì lời chúc ,mặc dù hok có khái niệm Giáng sinh :D Its not 4 me ! [ngày đó buồn lắm , hok thíck âu ]

Pi ét : xì ke hah? Dzị tui lấy thịt đè người :cr:


_Lò mò vào Tìm kiếm ,nghĩ hoài ko nhớ nỗi dc nick của bà mèo ,chả biết dạo này chết chưa nữa ^^


Pi ét miếng nữa : Mún chik hah? Tui chần ngần đây mah kím đâu nữa cha nội? Hok chịu change sig i :meo:

Nguyễn Vũ Nguyên Anh
06-06-2010, 03:33 AM
Mèo điên :so_funny:

Tự nhiên hôm bữa đi ngoài đường, thí cái shop nó để tên là Mezzo, nhớ con mèo điên ghê :so_funny:

Jack
07-06-2010, 01:41 PM
Mèo điên :so_funny:... Đệ tử gọi hay nhở ? :D:...
Sao không thấy con mèo này nhắc gì đến mình nhở... :phu:

PS: Mèo khùng, lần sau viết thì chọn cái màu dễ nhìn tý , anh đọc xong toét hết cả con ngươi... Kính cận dày thêm mấy phân hic...Hoa hết mắt mũi....

...Đêm...
16-01-2011, 10:43 AM
quên mất cái pass Tigon ,gần tết rồi mà chả thấy ai hết ,thật buồn ,nhường như cũng sắp quên HHT mất rồi ,ko bik h mọi người ra sao nhỉ chắc vẫn bận rộn với cuộc sống hằng ngày ,cố nắm bắt vận mệnh hạnh phúc của bản thân ,chắc vậy ,có lẽ đã quên...cảm xúc ngổn ngang lại chẳng viết đc thành lời ,bao nhiu năm im lặng đã quên mất cách biểu đạt tâm trạng mình mất rồi ,khoẻ ko bạn :)

Tonic Chanh
16-01-2011, 11:17 PM
Ấy : Trời trở gió rùi áh ấy àh :bay:



Sài Gòn lạnh, hại người đến đau cả tim ^^.