PDA

Xem đầy đủ chức năng : Last.....Then.....However.....I should.....Now



petuiuiu
28-11-2009, 07:16 PM
Last

Trước jờ tớ vẫn cứ nghĩ nắm thật chặt tay cậu thì cậu sẽ không bao jờ có thể rời xa tớ. Nhưng bi jờ, sau khi trải wa rất nhiều chuyện. Tớ đã nhận ra được 1 điều. Càng jữ chặt cậu bao nhiêu thì cậu càng dễ xa tớ hơn bấy nhiêu. Người ta vẫn hay bảo rằng: "Hãy dừng lại để được đi nhanh hơn. Hãy buông xuôi để được nhận được nhiều hơn. Hãy im lặng để được lắng nghe nhiều hơn. Hãy wan sat khái quát để được nhìn cụ thể hơn. Hãy suy nghĩ thật thoáng để vấn đề trở nên nhẹ nhàng hơn." Nhưng tớ có bao jờ lắng nghe điều này đâu. Tớ luôn làm ngược lại với tất cả.

Tớ luôn cố chấp bước đi thật nhanh.

Tớ luôn cố chấp nắm lấy mọi thứ thật chặt.

Tớ luôn cố chấp nói thật nhiều hơn là nghe thật nhiều.

Tớ luôn cố chấp nhìn mọi việc chi tiết wá lên.

Tớ luôn cố chấp suy nghĩ thật phức tạp wá lên.

Then

Để rùi:

Tớ nhận lại là một cái ngã thật đau cho việc đi thật vội.

Tớ nhận lại là sự trống trải bởi mọi thứ xung wanh không còn.

Tớ nhận lại là sự way lưng của mọi người trước lời nói của tớ.

Tớ nhận lại là sự thật phũ phàng khi nhìn wá chi tiết vào sự việc.

Tớ nhận lại là sự rối ren khi suy nghĩ phức tạp hoá vấn đề.

However,

Song, tất cả vấn đề trên vẫn là một việc rất nhỏ đối với tớ. Nhưng có một có một chuyện đã không còn là nhỏ đối với tớ. Đó là sự ra đi của cậu.

Cậu ra đi dể lại cho tớ một câu nói: "Tớ thấy hai đứa mình nên đi con đường của riêng mình co như vậy sẽ tốt hơn cho hai đứa."

Khi vừa nghe tớ thấy rất hụt hẫn và không chấp nhận được việc này. Nhưng sau 24h ngẫm nghĩ lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Tớ thấy mình không nên cố chấp nữa.

I should,

Tớ nên:

Thử một lần dừng lại, để cậu đi một mình.

Thử một lần buông tay cậu ra, để cậu được nhẹ lòng và thấy mình jờ đã tự do.

Thử một lần im lặng nghe cậu nói, để cậu thấy tớ thật sự tôn trọng lời cậu nói, tôn trọng wuyết định của cậu.

Thử một lần hiểu cho tâm tư của cậu, để cậu biết nỗi lòng của cậu cũng là nỗi lòng cảu tớ.

Thử một lần nghĩ thoáng về sự ra đi của cậu, để cậu thấy đó không phải là lỗi của cậu.

Now,

Bi jờ, cậu hãy cứ yên tâm mà bước đi. Tớ sẽ không trách, không buồn jì cậu và cũng không đỗ lỗi cho cậu nữa. Và cho dù sao này cậu có muốn quay trở lại con đường mà tớ và cậu đã từng cùng đi, thì tớ vẫn đứng phía cuối còn đường đó chờ cậu chạy đến. Vì sao ư? Vì tớ rất yêu cậu............

for_you
01-12-2009, 08:17 PM
Phía cuối con đường ấy vẫn còn ai đứng trong mưa đời chờ ai? Anh yêu em vì em mãi là chính em ! Hãy như thế em nhé............. ta sẽ về bên nhau dù con đường có gập ghềnh nhưng ta vẫn mỉm cười vì ngày mai con đường ấy vẫn có ai đó đợi chờ ai.........!!

Ga_Bông
03-12-2009, 02:06 AM
'' Anh yêu em vì anh yêu em chứ không phải vì em yêu anh cho nên anh ra đi tức là anh đã không còn yêu em ! ''
Cho nên người đó đã không yêu bạn nên mới ra đi ! Hãy đừng buồn vì một người đã không yêu mình bạn nhé !
YOUR FRIEND !

_clover_
03-12-2009, 02:39 AM
tớ bước đi để cậu hỉu mọi thứ trên đời không phải lúc nào cũng dành choa cậu . cậu phải bít chấp nhận chính mình . và có thể tớ yêu cậu ..............hoặc tớ trốn tránh sự điều khiển của cậu . tớ không bít nhưng chắc chắn rằng tớ mún cậu người lớn hơn . mún cậu bít rằng cái gì thuộc về cậu thỳ sẽ là của cậu , đừng níu giữ wa' nhìu để rồi lkhông còn gì cả !!!!!
( mèo mạo danh bạn của bạn , đừng trách mèo nha )