NHUTANH
28-11-2009, 05:40 AM
208 Days Ago
Bây giờ, và mai sau nữa vẫn sẽ nhớ anh. Anh có biết không?Em chỉ có thể yêu anh và cạnh anh trong những giấc mơ của chính em. Em rất nhớ anh!! Tận sâu trong trái tim mình em yêu anh thầm lặng không chia sẽ hay nói với bất cứ ai.. Em không thể bắt trái tim mình ngừng thổn thức...Em không thể gặp anh không thể nói với anh những gì em nghĩ những gì em làm. Ở nơi đó anh có nghe những lời em nói cùng anh không? trái tim em đang hướng về phía anh đó anh.Hãy cứ để em yêu anh như thế này anh nhé! Tình yêu đơn phương không mong anh đáp trả.Cứ để trái tim em tự nó kêu lên những lời yêu mà chỉ có mình nó nghe và nó hiểu anh nhé !! Nó luôn lo lắng, lo rằng khi nó gặp anh nó sẽ trở thành một con nhỏ tham lam mất thôi, nó không chịu một tình yêu đơn phương nữa mà nó muốn anh cũng yêu nó.Nó thật đáng ghét lắm đúng không anh?Em ích kỷ đến mức em mong anh đừng yêu ai khác anh cứ như vậy cứ ở đó cứ làm mọi thứ anh thường làm để em có thể yêu anh không lo lắng mất anh. Em thật ích kỷ và ngu ngốc không muốn gặp anh mà chỉ muốn yêu anh không muốn chia sẽ anh với bất cứ ai. Đôi lúc em giận bản thân mình vì yêu anh. Anh quá xa vời với em và mọi thứ quang em, chúng ta không cùng một thế giới em sợ phải đối diện với sự thật là em sẽ mất anh mãi mãi. Yêu anh là con tim mách bảo còn em, em chẳng có chút lòng tin nào. Tim em như nghẹn lời trong tiếng khóc của chính nó.... khóc cho cô chủ ngu ngốc.....khóc cho tình yêu của nó..... mỗi giây vẫn không ngừng gọi tên anh....................!!!!!
My Love
XNLHMAHX
200 days ago
Hôm nay,Em lặng lẽ và cô đơn trên chiếc sofa với trái tim không ngừng gọi anh..... Nơi đó chắc anh không bít đâu nhỉ và em mong anh cũng đừng bít.......Bây giờ và trong tương lai nữa mình mãi không có nhau em thật đau khi chấp nhận điều đó....nhưng.....Em muốn quên chính mình, quên đi cái em ngu ngốc.Nhưng em rất nhớ anh rất yêu anh.....Em muốn chìm vào giấc mơ bởi trong mơ em có thể thấy anh nói chuyện với anh... Em điên khùng em không là chính em khi em nghĩ về anh...... em ước được bên anh trong vòng tay anh và trong tình yêu đó mãi mãi
My Love
XNLHMAHX
130 Days ago
Anh ah !! con bé ngu ngốc này lại nhớ anh nữa rồi? Không hiểu tại sao nó không thể khóc được anh ah! không thể khóc dù rất muốn khóc ! Có lẽ nó muốn nó kiên cường phải cố gắng vượt qua mọi thứ anh có đợi nó không anh có đợi để thấy con bé ngốc này không? Anh có tin vào số phận không? Em thì tin em tin duyên phận tin vào một nữa của mình, nhưng đôi mắt anh lại nhìn người ta triều mến thế khi đó em vẫn nhìn theo anh vẫn luôn nghĩ đến anh khi anh chưa hề tồn tại trong cuộc sống của em một giây nào em lặng đi trong nụ cười đó ánh mắt đó anh mãi mãi chỉ là những giấc mơ không chút hiện thực.............
My Love
XNLHMAHX
Nhật Ký
Bây giờ, và mai sau nữa vẫn sẽ nhớ anh. Anh có biết không?Em chỉ có thể yêu anh và cạnh anh trong những giấc mơ của chính em. Em rất nhớ anh!! Tận sâu trong trái tim mình em yêu anh thầm lặng không chia sẽ hay nói với bất cứ ai.. Em không thể bắt trái tim mình ngừng thổn thức...Em không thể gặp anh không thể nói với anh những gì em nghĩ những gì em làm. Ở nơi đó anh có nghe những lời em nói cùng anh không? trái tim em đang hướng về phía anh đó anh.Hãy cứ để em yêu anh như thế này anh nhé! Tình yêu đơn phương không mong anh đáp trả.Cứ để trái tim em tự nó kêu lên những lời yêu mà chỉ có mình nó nghe và nó hiểu anh nhé !! Nó luôn lo lắng, lo rằng khi nó gặp anh nó sẽ trở thành một con nhỏ tham lam mất thôi, nó không chịu một tình yêu đơn phương nữa mà nó muốn anh cũng yêu nó.Nó thật đáng ghét lắm đúng không anh?Em ích kỷ đến mức em mong anh đừng yêu ai khác anh cứ như vậy cứ ở đó cứ làm mọi thứ anh thường làm để em có thể yêu anh không lo lắng mất anh. Em thật ích kỷ và ngu ngốc không muốn gặp anh mà chỉ muốn yêu anh không muốn chia sẽ anh với bất cứ ai. Đôi lúc em giận bản thân mình vì yêu anh. Anh quá xa vời với em và mọi thứ quang em, chúng ta không cùng một thế giới em sợ phải đối diện với sự thật là em sẽ mất anh mãi mãi. Yêu anh là con tim mách bảo còn em, em chẳng có chút lòng tin nào. Tim em như nghẹn lời trong tiếng khóc của chính nó.... khóc cho cô chủ ngu ngốc.....khóc cho tình yêu của nó..... mỗi giây vẫn không ngừng gọi tên anh....................!!!!!
My Love
XNLHMAHX
200 days ago
Hôm nay,Em lặng lẽ và cô đơn trên chiếc sofa với trái tim không ngừng gọi anh..... Nơi đó chắc anh không bít đâu nhỉ và em mong anh cũng đừng bít.......Bây giờ và trong tương lai nữa mình mãi không có nhau em thật đau khi chấp nhận điều đó....nhưng.....Em muốn quên chính mình, quên đi cái em ngu ngốc.Nhưng em rất nhớ anh rất yêu anh.....Em muốn chìm vào giấc mơ bởi trong mơ em có thể thấy anh nói chuyện với anh... Em điên khùng em không là chính em khi em nghĩ về anh...... em ước được bên anh trong vòng tay anh và trong tình yêu đó mãi mãi
My Love
XNLHMAHX
130 Days ago
Anh ah !! con bé ngu ngốc này lại nhớ anh nữa rồi? Không hiểu tại sao nó không thể khóc được anh ah! không thể khóc dù rất muốn khóc ! Có lẽ nó muốn nó kiên cường phải cố gắng vượt qua mọi thứ anh có đợi nó không anh có đợi để thấy con bé ngốc này không? Anh có tin vào số phận không? Em thì tin em tin duyên phận tin vào một nữa của mình, nhưng đôi mắt anh lại nhìn người ta triều mến thế khi đó em vẫn nhìn theo anh vẫn luôn nghĩ đến anh khi anh chưa hề tồn tại trong cuộc sống của em một giây nào em lặng đi trong nụ cười đó ánh mắt đó anh mãi mãi chỉ là những giấc mơ không chút hiện thực.............
My Love
XNLHMAHX
Nhật Ký