Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Tuyệt vọng Thơ



thanhtinhls
27-11-2009, 09:50 PM
ĐỜI
Hận trời sinh ra đần độn quá.
Để kiếp tôi đây cứ bị lừa.
:help1:

muathuxanh2010
28-11-2009, 06:19 PM
Tuyệt vọng anh viết bài thơ
Gửi e kỉ niệm tuổi thơ bao ngày
Nhớ sao bóng dáng thân gày
Tảo tần hôm sớm những ngày xa xưa
Bây giờ được thằng khác cưa
Nhà cao cửa rộng đón đưa đi về
E vội quên hết hẹn thề
Bỏ anh ở lại ê chề nhớ thương

binhkhiem
06-12-2009, 01:05 AM
Tuyệt vọng thơ dở người không đọc
Để đôi câu thơ ngôn ngang
Thất vọng khi tình yêu không đẹp
Để tôi ngồi ôm mối tình đầu

HanMacTu_part2
07-12-2009, 09:20 PM
Hận chi cái kiếp sinh thời
Để lòng chua xót hởi người bạn kia
Thông minh một kiếp ngày xưa
Đời còn trêu gheo lọc lừa nói chi

cơn gió vô tình
08-12-2009, 03:49 PM
hận chi cái kiếp sinh thời
hận người hận bạn hận đời đa đoan
hận em kẻ dối gian tình
bỏ anh đứng khóc một mình bơ vơ

hamy905
04-01-2010, 10:24 PM
Tuyệt vọng tôi thấy bất ngờ
Người đi xa mãi tôi chờ xót xa
Tuyệt vọng khi lòng thiết tha
Tình ơi sao chẳng phôi pha hỡi tình???