PDA

Xem đầy đủ chức năng : tự tin để yêu!



giAnG_cOi
27-11-2009, 06:07 AM
Cách đây chỉ vài tháng nó vẫn còn là 1 cô gái yêu đơn phương 1 người nào đó,nó vẫn còn cảm thấy cô đơn,nhưng bây giờ thì nó lại là người được yêu,được quan tâm,được để ý,được chiều chuông nhưng chỉ có điều người quan tâm nó không phải là người trước đó nó yêu,mà là người bây giờ nó vẫn gọi là C. Nó muốn nói cám ơn người ấy rất nhiều. Kể từ khi người ấy và nó kí hợp đồng làm V_C của nhau là lúc nó được người ấy luôn quan tâm,chia sẻ và tốt với nó.Ngày nào người ấy cũng mua kẹo mút cho nó ăn,khj nó buồn,nó tuyệt vọng và chán nản người ấy chia sẻ với nó,động viên nó và giúp nó vui hơn,khi nó mệt mỏi hay ốm người ấy hỏi han,quan tâm nó,chạy đi xin phòng y tế cho nó cao dán,khi nó đói người ấy mua bánh mì cho nó ăn,khi nó bị bọn con trai trêu người ấy ra giúp nó................những điều ấy đã làm nó rung động 1 phần và đặc biệt người ấy luôn bên nó những lúc vui hay buồn,cùng chia sẻ những quan điểm và suy nghĩ...........và rồi,nó nhận ra tình cảm của mình với người ấy,không phải chỉ là bạn bè hay V _C như kí hợp đồng,mà là nó đã yêu người ấy.Nhưng nó cố giữ tình cảm ấy lại,nó 1 phần muốn trả lời câu hỏi của người ấy rằng ai là người quan trọng nhất với nó,nhưng 1 phần nó sợ,nó sợ sau khi nói ra tình cảm ấy rồi nó và người ấy không còn được như xưa nữa,không được quan tâm nữa,yêu nhau hay cãi cọ thì sao,yêu nhau rồi không hợp lại chia tay thì sao...........và nó sợ cảm giác cô đơn 1 mình lắm lắm,nó sơ.....................nó cố gắng để người ấy không biết tình cảm ấy. Nhưng có 1 vài chuyện đã xảy ra,và nó đã trả lời câu hỏi của người ta,bay giờ có thể nói nó và người ấy chính thức yêu nhau,và nó nhận ra 1 điều rằng không nên bi quan quá,hãy cứ nhìn lên phía trước,tự tin nói lời yêu thương,cuộc sống luôn không hoàn thiện vì vậy cũng đừng nên đòi hỏi quá nhiều,mong rằng các cũng tự tin nói lời yêu thương nhé
Một lần nữa nó muốn cám ơn người ấy rất nhiều,nó yêu C lắm!