Hận Girl
27-11-2009, 01:23 AM
Kính chào Ban Biên Tập, Ban Giám Khảo và các bạn trong Hoa Học Trò. sau đây mình xin kể cho các bạn câu chuyện của Phạm Văn Sơn:
Ngày ấy tôi là 1 chàng trai ngây thơ, hồn nhiên, vui cười.Nhưng có mỗi tội là hay lên mạng online, chủ
yếu lả chát thôi chứ ko chơi game. bình thường tôi lên mạng chát với những bạn cùng tuổi thì tôi thường
xuyên đưa ra những bài tập Toán, Lý, Hoá để cho đối phương giải.đa số các đồi phương ko giải dc, tôi
chán nán ko muốn chát nữa, tôi nói chuyện lạnh nhạt đi. rồi 1 ngày kia tôi gặp 1 người có cái nick chát:
[email protected] ( là người có nick là: Thùy Lan trong Hoa Học Trò ).
những bài tập tôi đưa ra Lan đều giải dc hết, tôi có hứng thú với người này, 2 người nói chuyện qua
mạng rất hợp ý. tối thứ 7 nào tôi cũng ra mạng chát với Lạn thường ngáy thì liên lạc với nhau bằng điện
thoại. ngày tháng cứ thế trôi qua, rồi 1 ngày tôi quyết định xuống Biên Hoà gặp Lan ( tôi đang ở Đồng
Nai ). 2 người gặp nhau vui lắm, ngồi nói chuyện tới tối, dẫn nhau đi chơi vui lắm. sau lần gặp ấy mỗi
người có cách nghĩ giống nhau vì 2 người đã yêu nhau. từ đó trở đi có chuyện gì vui, chuyện gì buồn cả 2
đều kể cho nhau nghe, tuần nào tôi cũng xuống Biên Hoà. thời gian qua nhanh lắm, đùng 1 cái là nghĩ
hè, tôi phải về Hà Nội 3 tháng Hè, suốt 3 tháng 2 người ko lgặp nhau những vẫn liên lạc với nhau bằng điện thoại.
ngày nào ở Hà Nội tôi cũng nhớ tới Lan, tôi mong cho cái hè năm nay qua thật nhanh để dc gặp Lan, rồi
ngày đó cũng tới. tôi vào Đồng Nai chuẩn bị cho năm học mới, xuống xe tới nhà là đúng 17h48p', tôi đón
xe xuống gặp Lan liền. khi xuống tới nơi thì Liên ( nhỏ bạn thận của Lan ) nói là Lan đã có người yêu mới
rồi và 2 người đang đi chơi với nhau ở công viên , tôi ko tin chạy thật nhanh ra cái công viên mà tuần
nào tôi và Lan cũng gặp nhau ở đó. thì trời ơi ! 1 sự thật phũ phàng và cay đắng khi tôi trong thấy Lan
và người bạn trai ôm hôn nhau ở đằng sau lang cang công viên. nước mắt tôi oà ra, tôi vừa chạy vừa
khóc. tôi đón xe về nhà trong 1 tâm trí rối bời. nguyên 1 tuần đó tôi chỉ biết khóc mà thôi, tôi suy nghĩ là
tại sao Lan lại làm như thế ?. những ngày tháng ở bên nhau tôi luôn tôn trọng Lan, nắm tay thì có, chứ
hôn nhau thì ko bao giờ, vậy mà Lan lỡ lừa dối tôi. tôi đi tựu trường, khai giảng năm học lớp 12 thì tôi có
quen 1 cô gái tên Hồng, học chung lớp với tôi luôn. 2 người có những buôỉ trò chuyện thật vui, những
buổi đi chơi thật là thú vị, nhưng tôi chỉ xem Hồng lả em gái thôi. suốt 2 tuần, tôi ko liên lạc, ko xuống
chỗ của Lan. Lan luôn điện thoại cho tôi, tôi nói là bận học nên ko xuống dc. nhưng chuyện gì nó tới thì
nó sẽ tới, cuối tuần đó tôi xuống Biên Hoà gặp Lan, Lan vui lắm, Lan ôm trầm lấy tôi và khóc. tôi nói với
Lan là 2 đứa mình ko hợp nhau thì chia tay đi, đừng làm khổ nhau, 2 đứa mình chưa có gì mà. Lan tặng
cho tôi 2 tát tai, tôi ko nói gì cả, lặng lẽ ra đón xe về nhà. từ đó trở đi Lna oán hận tôi và nghĩ rằng tôi
có người con gái khác nên bỏ rơi Lan, nhưng mà thật sự chính là Lan bỏ rơi tôi mới đúng. tôi chỉ con
Hông như em gái và đang có gắng lo học. con gái là như vậy sao ?. các bạn hãy lấy đâu lảm bại học và
đừng dẫm lên vết xe đổ của tôi nha.
Câu chuyện của Phạm Văn Sơn là như vậy đó. Phạm Văn Sơn chúc cho các bạn có 1 bài thi hay và hấp
dẫn để đạt dc giải thưởng để góp phần giúp cho Hoa Hoc Trò ngày một đi lên.
Ngày ấy tôi là 1 chàng trai ngây thơ, hồn nhiên, vui cười.Nhưng có mỗi tội là hay lên mạng online, chủ
yếu lả chát thôi chứ ko chơi game. bình thường tôi lên mạng chát với những bạn cùng tuổi thì tôi thường
xuyên đưa ra những bài tập Toán, Lý, Hoá để cho đối phương giải.đa số các đồi phương ko giải dc, tôi
chán nán ko muốn chát nữa, tôi nói chuyện lạnh nhạt đi. rồi 1 ngày kia tôi gặp 1 người có cái nick chát:
[email protected] ( là người có nick là: Thùy Lan trong Hoa Học Trò ).
những bài tập tôi đưa ra Lan đều giải dc hết, tôi có hứng thú với người này, 2 người nói chuyện qua
mạng rất hợp ý. tối thứ 7 nào tôi cũng ra mạng chát với Lạn thường ngáy thì liên lạc với nhau bằng điện
thoại. ngày tháng cứ thế trôi qua, rồi 1 ngày tôi quyết định xuống Biên Hoà gặp Lan ( tôi đang ở Đồng
Nai ). 2 người gặp nhau vui lắm, ngồi nói chuyện tới tối, dẫn nhau đi chơi vui lắm. sau lần gặp ấy mỗi
người có cách nghĩ giống nhau vì 2 người đã yêu nhau. từ đó trở đi có chuyện gì vui, chuyện gì buồn cả 2
đều kể cho nhau nghe, tuần nào tôi cũng xuống Biên Hoà. thời gian qua nhanh lắm, đùng 1 cái là nghĩ
hè, tôi phải về Hà Nội 3 tháng Hè, suốt 3 tháng 2 người ko lgặp nhau những vẫn liên lạc với nhau bằng điện thoại.
ngày nào ở Hà Nội tôi cũng nhớ tới Lan, tôi mong cho cái hè năm nay qua thật nhanh để dc gặp Lan, rồi
ngày đó cũng tới. tôi vào Đồng Nai chuẩn bị cho năm học mới, xuống xe tới nhà là đúng 17h48p', tôi đón
xe xuống gặp Lan liền. khi xuống tới nơi thì Liên ( nhỏ bạn thận của Lan ) nói là Lan đã có người yêu mới
rồi và 2 người đang đi chơi với nhau ở công viên , tôi ko tin chạy thật nhanh ra cái công viên mà tuần
nào tôi và Lan cũng gặp nhau ở đó. thì trời ơi ! 1 sự thật phũ phàng và cay đắng khi tôi trong thấy Lan
và người bạn trai ôm hôn nhau ở đằng sau lang cang công viên. nước mắt tôi oà ra, tôi vừa chạy vừa
khóc. tôi đón xe về nhà trong 1 tâm trí rối bời. nguyên 1 tuần đó tôi chỉ biết khóc mà thôi, tôi suy nghĩ là
tại sao Lan lại làm như thế ?. những ngày tháng ở bên nhau tôi luôn tôn trọng Lan, nắm tay thì có, chứ
hôn nhau thì ko bao giờ, vậy mà Lan lỡ lừa dối tôi. tôi đi tựu trường, khai giảng năm học lớp 12 thì tôi có
quen 1 cô gái tên Hồng, học chung lớp với tôi luôn. 2 người có những buôỉ trò chuyện thật vui, những
buổi đi chơi thật là thú vị, nhưng tôi chỉ xem Hồng lả em gái thôi. suốt 2 tuần, tôi ko liên lạc, ko xuống
chỗ của Lan. Lan luôn điện thoại cho tôi, tôi nói là bận học nên ko xuống dc. nhưng chuyện gì nó tới thì
nó sẽ tới, cuối tuần đó tôi xuống Biên Hoà gặp Lan, Lan vui lắm, Lan ôm trầm lấy tôi và khóc. tôi nói với
Lan là 2 đứa mình ko hợp nhau thì chia tay đi, đừng làm khổ nhau, 2 đứa mình chưa có gì mà. Lan tặng
cho tôi 2 tát tai, tôi ko nói gì cả, lặng lẽ ra đón xe về nhà. từ đó trở đi Lna oán hận tôi và nghĩ rằng tôi
có người con gái khác nên bỏ rơi Lan, nhưng mà thật sự chính là Lan bỏ rơi tôi mới đúng. tôi chỉ con
Hông như em gái và đang có gắng lo học. con gái là như vậy sao ?. các bạn hãy lấy đâu lảm bại học và
đừng dẫm lên vết xe đổ của tôi nha.
Câu chuyện của Phạm Văn Sơn là như vậy đó. Phạm Văn Sơn chúc cho các bạn có 1 bài thi hay và hấp
dẫn để đạt dc giải thưởng để góp phần giúp cho Hoa Hoc Trò ngày một đi lên.