PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tên Người Thương



muathuxanh2010
26-11-2009, 06:06 PM
Tôi ngắm sao băng lẻ bóng mình
Hồn tôi phiêu lãng nghĩ linh tinh
Ảo ảnh hiền ra ngay trước mắt
Ohh! kìa cô Pé mặt tròn xinh
THẢO hehe
anh chị e có ai hứng thú làm thơ tên người thương vào giao lưu cho vui nhé

muathuxanh2010
26-11-2009, 06:12 PM
Thơ tôi nay viết cũng dài
Hỏi e có ranh lai dai chuyện trò
Ảnh hỏi e cũng rằng thưa
O rảnh anh a..! vì chưa học bài..... --> Thảo tiếp nè

Tôi yêu em đến nay chừng có thể
Hỏi lòng mình như thế đủ rồi chăng
Ảnh hình e cứ canh cánh trong lòng
O phai nhạt cho dù xa cách mấy

duycanh
30-11-2009, 08:50 AM
Nay tôi cô độc một mình
Người thương chưa có người tình thì không
Tình yêu nào phải màu hồng
Giờ đây tôi xoáy vào vòng cô đơn
Đâu rồi giây phút giận hờn
Giờ đây sầu khổ buồn hơn luc nào
TÊN người thương,biết làm sao?
Còn thơ tôi vẫn dạt dào tình thơ

ÔNG ANH
01-12-2009, 02:58 AM
thơ này tôi viết cho ai ?
viết cho người nhớ , cho người tôi yêu
nhưng mà tôi nghĩ lại rồi
người tên Thương đó liệu còn thương tôi?
một mai xa cách muân nơi
người đi đi mãi bỏ tôi một mình.

tygon là em
02-12-2009, 07:54 AM
Đêm qua em lại trách thầm
Ông Tơ bà Nguyệt se nhầm duyên em
Người xui anh đến làm chi
Ghé vào rồi lai ra di vội vàng
Hỏi thế gian tình là chi
Ải nào qua khỏi ải tình thế gian

binhkhiem
06-12-2009, 12:32 AM
Duyên tôi đã lỡ rồi chăng
Người tôi thương đã trên đường đi xa
Lòng dặn phải nhớ rằng quên
Nhưng sao nhunng nhớ,nhớ nhung người hoài

ÔNG ANH
07-12-2009, 03:58 AM
thôi em đi anh đừng nhớ
nhớ làm gì để khiến lòng đau
lòng anh đau em đâu nào biết
nếu biết rồi em cũng sẽ tiếp đi .

HanMacTu_part2
07-12-2009, 09:15 PM
Yến bay lã lứot giửa trời
Êm đếm chiếc lá nhẹ trôi giửa dòng
Ung dung những chú lòng tong
Tung tăng đùa giởn giửa dòng sưối xâu
Hiu hiu lá thổi cành trầu
Anh chàng lãng tử bưôn câu giửa dòng
Nhìn trời giửa khoảng mênh mong
Hình nàng tiên nữa trong lòng thoáng qua

binhkhiem
08-12-2009, 01:09 AM
Thương ai mà nhớ nhung hoài
Nhớ đêm không ngủ,nhớ ngày quên ăn
Duyện phận đã đến rồi chăng
Để tôi gặp gỡ người hằng đêm mơ
Yêu một người,thương một người
Biết sao làm trái tim nàng ngó tôi
Để cho duyên phận dở dang
Ông tơ bà nguyệt kô đành giúp tôi

nguyen trac
08-12-2009, 03:22 AM
gió ơi bay tới phương nào
cho tôi nhắn gửi lời chào thân thương
giơ đây trăng mịt mù sương
giúp tôi gió nhé lên đường gió bay
gió đừng nói truyện hôm nay
rằng tôi ngồi ngắm trăng đây một mình
bâng khuâng nhớ bạn quá chừng
nhớ người bạn tốt nhớ người mình thương

nguyen trac
08-12-2009, 03:27 AM
em muốn lấy chồng cơ khí cơ
hàn sì tổ ấm đẹp như mơ
láp ráp cuộc sống thật thơ mộng
tiện tròn vuông vắn mối tình thơ
bu lông đai ốc anh siết chặt
sửa chứa em thành vợ đảm đang
gia công đứa con thật xinh sắn
đứa cầm tô vít đứa cầm khoan

tình yêu của tôi đó

tôi học cơ khí mà