PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thu qua



[L][Q].[Angel]
22-11-2009, 06:35 PM
Cái lạnh phản phất trong gió se
Run người vì thấy sự thay đổi
Ngỡ ngàng nhận thấy thu qua rồi
Giơ tay nắm giữ tia nắng cuối
Nhưng sao chẳng thấy ấm trong lòng

HanMacTu_part2
25-11-2009, 07:31 AM
Thu qua ôm giấc mộng qua
Để đêm động lạnh mình ta ôm buồn
Ôi sầu mối tình đơn phương
Để này đông đến vấn vương thu sấu
Nhớ sao cái thuở ngày đầu
Ngỡ ngàng thấy bóng tình đầu tươi xinh
Ngỡ rằng Nguyệt Lão se tình
Thế mà thu muộn một mình cô liêu...

(Mạng phép viết tiếp tâm sự của mình cùng thơ bạn nha!)