THIÊN TỬ
22-11-2009, 12:28 PM
Còn nhớ không em cái lần đầu tiên mà ss viết bài dự thi HHT- Nơi tôi có bạn lần I đó.
Đó chính là lần đầu tiên mà em làm ss vừa shock và vừa vui mừng vô hạn khi đã thật sự được nhìn thấy em không phải qua màn ảnh nữa mà là chính thân xác ngoài đời.
Mới đó mà HHT đã có đợt thi lần II này để ss lại một lần nữa viết về em.
http://www.grandprofile.com/Myspace_Comments/Family_Comments/Sister_Comments/images/My-Sister-Is-My-Best-Friend.gif
Phải nói là cảm ơn cái định mệnh đó. Không có HHT này thì không có sự quen biết của em và ss right? Không có sự quen biết đó thì sẽ không có cái ngạc nhiên khi 2 ss em mình học cùng trường, lấy cùng lớp và ngồi cùng bàn trong suốt 1 kỳ học.
http://www.comments.zingerbugimages.com/glitter_graphics/faith_sunset_bird.gif
Hai ss em mình thắm thoát đó mà cũng đã gần 3 năm rồi ha em? Nhớ không cái ngày đầu tiên quen biết khi em phỏng vấn ss và tình cờ mình mới biết là ở gần chỗ với nhau.
Thế mà em nhát lắm, chẳng bao giờ nói ss biết nhà em ở đâu, có phải chăng vì lúc ấy ss là "trai" nên em sợ ss tán?:haha: Ôi cái con bé này thiệt tình:haha:
Cũng không ngại nói cho em hay đối với em thì cảm tình ss dành cho em có phần đặc biệt hơn...2 ss em mình cũng đã có lúc phải ôm nhau mà an ủi, chọc cho nhau cười, chia sẻ nhiều tâm sự. Có khi những tâm sự đó ss cũng chưa hề kể cho ai nghe.
http://www.istockphoto.com/file_thumbview_approve/2721336/2/istockphoto_2721336-kiss-and-hug.jpg
Vì ss tin tưởng nơi em, một con bé xinh xắn :5:,có phần nhỏ nhắn:D, rất hiền lành:timup:, èo nhưng ss chẳng bao giờ dám chọc em khùng lên đâu, ss sợ con bé Hiền lắm á:haha:
Mới năm nay thôi 2 ss em mình nhận rõ ra sự gắng bó của nhau qua những thứ mà 2 ss em mình đã làm chung em nhỉ?
Đã cùng nhau ngồi hát trong phòng kín của library khi kết thúc semester. Đã cùng nhau ăn mừng sinh nhật em, cùng đi chơi bowling ở Jordan Lane, cùng lê lết hàng giờ ở Allentown Fair, cùng la hét khi đi cái xe đu quay, rồi thì đi hát karaoke ở nhà Cường and Trường, đi đánh volleyball ở Garden Rose, Đến nhà ss ăn phở và chơi twister, đi hunted house trong gym của trường, đi đánh bida trong gameroom, đến lúc được ăn chả giò do em nấu trong lần sinh nhật của Ngọc, Và tiếp theo đây sẽ là nhà em trong mùa thanksgiving.
Nhớ lắm, nhớ lắm những tiếng cười vang dội khi 2 ss em mình bên nhau để chia sẻ niềm vui nỗi buồn. Dù thế nào đi nữa thì ss vẫn mong rằng tình cảm ấy sẽ tăng dần lên theo cùng năm tháng...Nhớ nhé hẹn em một ngày cùng về VietNam...
http://i181.photobucket.com/albums/x106/TTST/REALIFE%20FRIENDS/loonapix_33044684.jpg
Gần ba năm qua mình quen biết
Tình cảm thắm thiết mong chặt thêm
Dẫu có buồn vui cùng an ủi
Cùng nhau ta vẽ những ngày vui
TT 11/22/09
Thân tặng bé Hiền (Nancy015)
Đó chính là lần đầu tiên mà em làm ss vừa shock và vừa vui mừng vô hạn khi đã thật sự được nhìn thấy em không phải qua màn ảnh nữa mà là chính thân xác ngoài đời.
Mới đó mà HHT đã có đợt thi lần II này để ss lại một lần nữa viết về em.
http://www.grandprofile.com/Myspace_Comments/Family_Comments/Sister_Comments/images/My-Sister-Is-My-Best-Friend.gif
Phải nói là cảm ơn cái định mệnh đó. Không có HHT này thì không có sự quen biết của em và ss right? Không có sự quen biết đó thì sẽ không có cái ngạc nhiên khi 2 ss em mình học cùng trường, lấy cùng lớp và ngồi cùng bàn trong suốt 1 kỳ học.
http://www.comments.zingerbugimages.com/glitter_graphics/faith_sunset_bird.gif
Hai ss em mình thắm thoát đó mà cũng đã gần 3 năm rồi ha em? Nhớ không cái ngày đầu tiên quen biết khi em phỏng vấn ss và tình cờ mình mới biết là ở gần chỗ với nhau.
Thế mà em nhát lắm, chẳng bao giờ nói ss biết nhà em ở đâu, có phải chăng vì lúc ấy ss là "trai" nên em sợ ss tán?:haha: Ôi cái con bé này thiệt tình:haha:
Cũng không ngại nói cho em hay đối với em thì cảm tình ss dành cho em có phần đặc biệt hơn...2 ss em mình cũng đã có lúc phải ôm nhau mà an ủi, chọc cho nhau cười, chia sẻ nhiều tâm sự. Có khi những tâm sự đó ss cũng chưa hề kể cho ai nghe.
http://www.istockphoto.com/file_thumbview_approve/2721336/2/istockphoto_2721336-kiss-and-hug.jpg
Vì ss tin tưởng nơi em, một con bé xinh xắn :5:,có phần nhỏ nhắn:D, rất hiền lành:timup:, èo nhưng ss chẳng bao giờ dám chọc em khùng lên đâu, ss sợ con bé Hiền lắm á:haha:
Mới năm nay thôi 2 ss em mình nhận rõ ra sự gắng bó của nhau qua những thứ mà 2 ss em mình đã làm chung em nhỉ?
Đã cùng nhau ngồi hát trong phòng kín của library khi kết thúc semester. Đã cùng nhau ăn mừng sinh nhật em, cùng đi chơi bowling ở Jordan Lane, cùng lê lết hàng giờ ở Allentown Fair, cùng la hét khi đi cái xe đu quay, rồi thì đi hát karaoke ở nhà Cường and Trường, đi đánh volleyball ở Garden Rose, Đến nhà ss ăn phở và chơi twister, đi hunted house trong gym của trường, đi đánh bida trong gameroom, đến lúc được ăn chả giò do em nấu trong lần sinh nhật của Ngọc, Và tiếp theo đây sẽ là nhà em trong mùa thanksgiving.
Nhớ lắm, nhớ lắm những tiếng cười vang dội khi 2 ss em mình bên nhau để chia sẻ niềm vui nỗi buồn. Dù thế nào đi nữa thì ss vẫn mong rằng tình cảm ấy sẽ tăng dần lên theo cùng năm tháng...Nhớ nhé hẹn em một ngày cùng về VietNam...
http://i181.photobucket.com/albums/x106/TTST/REALIFE%20FRIENDS/loonapix_33044684.jpg
Gần ba năm qua mình quen biết
Tình cảm thắm thiết mong chặt thêm
Dẫu có buồn vui cùng an ủi
Cùng nhau ta vẽ những ngày vui
TT 11/22/09
Thân tặng bé Hiền (Nancy015)