PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nếu yêu



maivandung
22-11-2009, 07:51 AM
Nếu yêu xin đợi xin chờ
Nếu yêu xin đợi xin chờ mai sau
Nếu yêu xin nhớ một câu
Mai sau chớ có làm đau lòng này
Nếu yêu hẹn ước trời mây
Nếu sau xa cách đợi giây trùng phùng
Nếu yêu xin chớ ngại ngùng
Nếu yêu xin chớ ngại ngùng làm chi ....

maivandung
22-11-2009, 07:52 AM
Em lấy của tôi bầu trời nắng hạ
Để tôi tìm trong những khoảng trời xa
Lần theo gió toi tìm người hư ảo
Theo chân mây tôi tìm ánh trăng già

Trong giây phút tôi đi tìm vô vọng
Tìm lại người trong tâm trí của tôi
Ôi thấy rồi. Kìa ! ở giữa tầng không
Một bóng hình đang đi về rất vội

Vội làm chi khi em đã có chồng
Để mình tôi lạc bước giữa hư không
Vội làm chi khi thuyền đã sang sông
Để bến ngàn năm nằm mơ mộng

Vội làm chi khi những sợi tơ hồng
Đã theo gió về cõi hư không ........

maivandung
22-11-2009, 08:09 AM
Tờ một ngàn dưới mưa
Mẹ ơi con đã thấy
Tờ một ngàn dưới mưa
Trên sân trường đêm ấy

Tờ một ngàn ướt sũng
Nằm yên dưới sân trường
Mặc cho bao người qua
Không ai thèm liếc đến

Tờ một ngàn dưới mưa
Làm con bỗng chạnh lòng
Thương bao người khó nhọc
Kiếm một ngàn rất khó

Tờ một ngàn dứơi mưa
Sao không ai thèm lượm
Có lẽ vì họ giàu
Không cần lượm làm chi
Tờ một ngàn ướt sũng
Trên sân trường đêm mưa

Nhưng họ nào có biết
Ngoài kia nhiều con người
Để kiếm một ngàn thôi
Phải qua nhiều khó nhọc ..........