cauemlunvui
22-11-2009, 03:00 AM
Chiều buông bóng ngang qua ngôi trường cũ,
màu xanh non gợi nhớ về tuổi thơ;
kìm không được trước những đợt cảm xúc,
trường nhìn tôi với ánh mắt dịu hiền.
Đã lắm lần, tôi rất muốn thăm trường,
cánh cửa sắt như cản đường tôi lại.
Hay là chăng tâm hồn tôi hiện tại
cửa khóa ngang dòng kí ức tuổi thơ?!
Tôi chợt thấy ngôi trường đẹp kì ảo,
ánh chiều buông, mặt trường ửng đỏ hồng.
Không đâu trường, không có gì phải ngượng,
chính là tôi mới phải ngượng trường kia!
Ngôi trường cũ vẫn được tỏa bóng mát,
cảnh vật nay chẳng khác mấy ngày xưa
chỉ có cái trường đẹp hơn lúc trước,
phát triển nhanh như sức sống thanh niên.
Một hồi trống chợt làm tôi tỉnh giấc
Sự uy nghiêm tạm tan biến bất ngờ,
trường dang tay vui đứa với đám trẻ
các em nhỏ hồn nhiên tuổi mới lớn,
ríu rít mà xao xuyến cả lòng tôi!
Tuổi thơ tôi đã có lúc quay lại,
thanh khóa kia khóa kín tấm lòng ta
lòng tôi thẹn, cổ họng như ắng lại
tuổi thơ tôi thấp thoáng ở nơi nào?
màu xanh non gợi nhớ về tuổi thơ;
kìm không được trước những đợt cảm xúc,
trường nhìn tôi với ánh mắt dịu hiền.
Đã lắm lần, tôi rất muốn thăm trường,
cánh cửa sắt như cản đường tôi lại.
Hay là chăng tâm hồn tôi hiện tại
cửa khóa ngang dòng kí ức tuổi thơ?!
Tôi chợt thấy ngôi trường đẹp kì ảo,
ánh chiều buông, mặt trường ửng đỏ hồng.
Không đâu trường, không có gì phải ngượng,
chính là tôi mới phải ngượng trường kia!
Ngôi trường cũ vẫn được tỏa bóng mát,
cảnh vật nay chẳng khác mấy ngày xưa
chỉ có cái trường đẹp hơn lúc trước,
phát triển nhanh như sức sống thanh niên.
Một hồi trống chợt làm tôi tỉnh giấc
Sự uy nghiêm tạm tan biến bất ngờ,
trường dang tay vui đứa với đám trẻ
các em nhỏ hồn nhiên tuổi mới lớn,
ríu rít mà xao xuyến cả lòng tôi!
Tuổi thơ tôi đã có lúc quay lại,
thanh khóa kia khóa kín tấm lòng ta
lòng tôi thẹn, cổ họng như ắng lại
tuổi thơ tôi thấp thoáng ở nơi nào?