Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : tạm biệt



nguyenmy207
21-11-2009, 09:49 PM
mai đây xa rồi đấy có biết
rằng bên ô cửa đây vẫn chờ
vẫn ngồi lặng yên trong góc khuất
nhạt nhòa nước mắt lặng nhìn theo...

đấy ơi!xa rồi sao chẳng biết
vô tình đến nỗi chẳng hỏi thăm
chẳng thèm ngoảnh lại sau lưng đó
đây đứng một mình đấy hay chăng?
đấy đi xây ước mơ cao lớn
đây mừng rằng:đấy cũng chí nam nhi
chúc cho đằng ấy luôn hạnh phúc
và thầm mong có lúc ôm kỉ niệm
đây lại thầm mong đấy nhớ đây.......

bài nì viết tặng ngừ bạn hồi xưa sắp chuyển lớp nhưng mà chưa kịp đưa
__________________