PDA

Xem đầy đủ chức năng : cho minh cau tra loi som nha!thanks tat ca nhiu nhìu



besunclassanh
21-11-2009, 08:28 PM
minh chi mun hoi don gian thui!lam seo de wen di 1 ngươi hok iu minh nua?

lua_xanh_tham
21-11-2009, 09:45 PM
Mình nghĩ lúc này bạn nên lao đầu vào việc học, tìm những niềm vui mới trong cuộc sống, quan tâm hơn đến những người thân của mình, gia đình, bạn bè... Mỗi khi suy nghĩ về người ấy lại xuất hiện thì hãy để nó nhẹ nhàng trôi qua.... Dần dần bạn sẽ tự tin lên và vui vẻ trở lại! Chúc bạn zui!::sofa:

Mắt_lưu_ly
21-11-2009, 09:49 PM
mún quên một người khó lắm bạn ơi, thay vì ngồi cố quên người đó bạn hãy tập nhớ những người khác như bạn bè, ngươi thân..., chịu khó nghĩ rộng ra một chút bạn sẽ thấy đời còn khối điều thú vị và đáng quan tâm hơn cái kẻ kia

Sleep Flowers
21-11-2009, 10:25 PM
Thế này nhé , bạn cố quên thì lúc cố là đã nhớ .
Nên hãy tự nhiên , cười và sống .

banglangtim_312
22-11-2009, 09:55 AM
t nghi ko viec j ban phai quen,ng ta ko thick minh,do la chuyen cua ng ta,minh thick ng ta la ch cua minh,neu co gang de quen thi ban cang buoc chan vao ngo cut,tot nhat ban hay de mot thu that tu nhien,ko co cach nao de quen 1 ng dau,ngoai tru thoi gian,hay de thoi gian tra loi tat ca

motngaynhoem
22-11-2009, 07:32 PM
muốn quên một người khó lắm nhưng ko phải là ko có cách... khúc đầu thì buồn cô đơn nhưng bạn muốn quên nhanh thì bạn kiếm 1 người bạn khác thì có thể quên nhanh hơn 1 chút.. và cứ kiếm 1 việc nào đó làm cho thật mệt rồi nằm xuống ngủ... nhưng chỉ hiệu quả trong thời gian ngắn thôi... đang muốn quên 1 người thì làm sao mà tập trung vào hoc đc chứ...

Mr.Sjlent
23-11-2009, 03:02 AM
"Ôi cái thuở ban đầu lưu luyến ấy
Ngàn năm chưa dễ mấy ai quên"

"Dẫu biết cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên"


Khi bước đến thế giới này, mỗi người đều có sẵn một con đường của riêng mình. Con đường ấy dài hay ngắn, tốt đẹp hay u ám, không ai biết trước được.

Bước đi! để thấy rằng ngoài anh ra em vẫn còn rất cần cho một ai đó.
Bước đi! để tình yêu anh còn mãi , không nhạt nhòa dù chẳng thể đến với nhau.
Bước đi! bằng đôi chân mệt mỏi dẫu rất cần bàn tay em nâng đỡ nhưng anh vẫn không thể làm thế.
Bước đi! anh sẽ không nói với em anh yêu em như thế nào dù trong lòng anh muốn nói.
Bước đi! Ừ thì anh sẽ bước để em không nghĩ đến anh (dù anh đang ích kỷ với em và cả bản thân mình).

Mỗi bước chân ta đi qua, là một ký ức, một khoảng thời gian in dấu trong đời. Vì thế, hôm nay, anh quyết định bước đi tiếp trên con đường của mình, sau một thời gian dài dừng chân nghỉ mệt để rồi ngủ quên và chìm đắm trong một giấc mơ

(trích lời 1 ng bạn)


Đừng tìm cách quên 1 ai đó làm chi. Hãy xem những gì ta đã có như 1 kỉ niệm thât đẹp hay thật buôn. để rồi khi nhớ về nó ta có thể mỉm cười hay bật khóc.. chẳng phải là thú vị lắm sao....

NhokLonely4294
23-11-2009, 03:08 AM
cứ sống vui vẻ lên là wên đc àk N cũng bị 1 lần rồi h cũng wên đc và tìm ng # nek hjhj