P.chi
21-11-2009, 02:12 AM
Gió Đông về hiu hắt cõi lòng ai
Trăng rũ bóng bên thềm chừng e ngại
Buốt lòng nào hơi ấm thổi đôi tay
Se thắt mãi, lạnh bờ vai đang tựa.
Cây trơ trụi, tình chia lìa lá úa
Mạch ngưng trào, đông cứng nhựa đang dâng
Lâng lâng ấy tóc mây bồng phiêu lạc
Rủ xuống đài hòa tiếng gió vi vu.
Trăng rũ bóng bên thềm chừng e ngại
Buốt lòng nào hơi ấm thổi đôi tay
Se thắt mãi, lạnh bờ vai đang tựa.
Cây trơ trụi, tình chia lìa lá úa
Mạch ngưng trào, đông cứng nhựa đang dâng
Lâng lâng ấy tóc mây bồng phiêu lạc
Rủ xuống đài hòa tiếng gió vi vu.