PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lần đầu đặt bút...



*vô tình*
30-08-2005, 01:51 PM
Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi nhỉ ?? ... cho dù có cố gắng cách mấy, nhưng không hiểu sao trí óc như mãi níu kèo không cho bản thân nhớ lại ngày tháng, giờ giấc ... không nỡ cho nó quay lại với hiện tại!
'Ha ha, rảnh thật ... có thời gian ngồi mơ màng vẩn vơ nữa chứ ... ngốc ơi, tỉnh lại đi!!' Sau một hồi vui chơi trong ảo mộng nhỏ nhoi, con người mới thật ngỡ ngàng khi phải đối diện lại với cái hiện tại buồn chán. Đã bao lần được nghe nhiều lời khen, ca tụng, thậm chí còn có những ước muốn cho cuộc sống của họ giống một phần như mình ... sao buồn cười quá, đúng là con người, khi không có trong tay thì mơ mộng đoạt được, nhưng lúc đến rồi có chắc sẽ quý trọng nó không. Họ cũng đâu hề hiểu được sau lưng những thứ họ gọi là "hạnh phúc, may mắn, hay sung sướng" kia ... lại là một thế giới khác . Một thế giới của sự bất hạnh, đen đủi, buồn chán mà nó cố gắng xô đẩy và lẩn trốn khỏi những sự chú ý xung quanh. Chưa bao giờ muốn được thương hại, hay an ủi của mọi người .
Khi đối diện, tiếp xúc với "họ" ... có lẽ nó luôn là một người dễ gần, thân thiện,vui vẻ ... "họ" có biết được đi bên cạnh cái tính cách đó luôn luôn ngự trị một con người bí ẩn, chẳng hề muốn mở rộng cánh cửa cho ai vào tham quan, tìm hiểu...
Hôm nay là một ngày rất lạ thường, hết mơ mộng vu vơ ...lại tới suy nghĩ vô ích!
Thiệt là một ngày đáng nhớ!!

nhim soc
30-08-2005, 05:44 PM
tôi thấy bạn là một con người của thực tế đó nếu bạn biết và cảm nhận được cuộc sống luôn có hai mặt thì bạn sẽ rất hạnh phúc nhưng điều quan trọng là bạn có giám đối mặt với mặt trái của hạnh phúc hau không mà thôi

*vô tình*
30-08-2005, 08:05 PM
hi hi... nói gì chứ đối mặt thì vt gặp thường xuyên thôi... thanx bạn nha!!

CongTuLevi's
30-08-2005, 08:32 PM
VT ưi sao hổng sang bên nhật ký của sis Trang mà vít có phải hay hơn ko :lol:

*vô tình*
31-08-2005, 03:46 PM
uhm... hổng nhớ ga... hehe :hihi:... lần sau viết chại dzô đó :D thanx peace

CongTuLevi's
31-08-2005, 05:50 PM
hihi phải chạy sang đòi sis Trang tiền marketting mí được :chayle::hihi:

Chanh Chua
01-09-2005, 12:18 AM
VT này em thấy cái chữ ký của sis kg........những gì sis muốn nói điều qua câu nói đó.........cuộc đời luôn hư và ảo......mà nhân loại là 1 con thuyền kg có bến neo........chỉ khi nào ta chết đi đó mới là con đường giải thoát.....

_N_X_
01-09-2005, 01:02 PM
Ni cô kia không biết có chuyện gì mà lại nói thế nhỉ , nhưng sai rùi ...sai wa ... chết là hết . Là dấu chấm to đùng kết thúc 1 bài viết , cái còn lại là ta đã viết gì trong lúc ta còn sống .....vậy hãy cố mà viết 1 lá thư tình hay hay tý nhá ...còn lại gì đó để đời ! Đừng uổng phí năm tháng tuổi trẻ nhé !

*vô tình*
01-09-2005, 03:49 PM
Sau cái chết có ẩn hiện sự sống vĩnh viễn hay ko thì em muốn cũng không thể nào biết được... nhưng trong cuộc sống nhiều khi người ta mơ ước nhiều quá... có ai đã bao giờ nghĩ tới hậu quả đâu >.<

littlesnow_lh
01-09-2005, 04:34 PM
có lẽ tại vì khi có thì người ta không biết quý trọng....... để khi mất đi....hối tiếc....trễ rồi....thế là bắt đầu mơ mông....

Chanh Chua
02-09-2005, 03:23 AM
TBX Ni Cô này noái như vậy đó...mõi người cảm nhận cuộc sống khác nhau mà......nhưng Ni Cô vẫn tâm đắc câu noái của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.......( Chữ Ký Của Chanh đó ).....

_N_X_
02-09-2005, 03:46 AM
Ni cô ! TBX chưa bao giờ thấy một người nào đã ra đi rồi ừ cõi kia trở về mà nói rằng Ohhh bạn ơi , có một cõi vĩnh hằng ....đẹp lắm , thiên thần lắm ...tôi đã đến đó , và đã hưởng thụ nó .... vv , Chết một từ rất ngắn gọn , Tất cả chúng ta đã sinh ra làm người thì rồi một ngày nào đó tất cả ..từ vị lãnh tụ cho đến kẻ ăn mày , hay tóc tai bù xù như tớ ...cũng sẽ phải trở về đó , sẽ phải đối diện với cái từ ngắn gọn này , Ta chấp nhận hay đón nhận nó thế nào mà thôi ! vậy thì giờ này , phút này , giây này ta đang sống trong cuộc đời , mỗi một phút , một giây của cuộc đời là quà tặng vô giá cho mỗi chúng ta
Đừng lãng phí món quà tặng vô giá của cuộc đời cho ta ....để rồi một ngày mai khi ta ra đi ...ta đã có trong hành trang mình một thứ, đó là sự thanh thản , vì ta đã chẳng lãng phí cuộc đời cõi không vĩnh hằng này ,
và ta cũng chẳng hề hối hận hay trốn chạy , chối bỏ nó !!

Chanh Chua
02-09-2005, 05:35 AM
Mô Phật thiện tai t....thiện chân ,,,TBX...bộ hít ngừ để chọt gòi xeo mờ ông đăm chọt Ni Cô tội lỗi lắm đó nha......Nhạc Trinh tui nghe riết nhàm gòi......Kinh Cầu <<<<<< Chanh Chua......
Không ai biết cõi ta sống và cõi ta chết là phúc hay Họa.......nhưng Chanh thấy nhân loại sống trên cõi đời này đều phải trải wa vinh nhục trong cuộc sống......còn cõi chết.......hahahahah......mới chính al` cõi phúc.....

_N_X_
02-09-2005, 05:50 AM
Ahh thía ah ...!! ngày xưa ...xưa như cổ tích mẹ kể đêm mưa á , TBX cũng từng có cái ý nghĩ đen thui như vậy.... hùi đó .....hừm...TBX wuyêt định như sau ..... Tự tử .... TBX ra chợ nghĩ mãi rùi wuyêt định Tự tử bằng Bún và thịt cầy , chà thêm một cút rựu làng Vân nữa cho nhanh chết , tự tử 1 hồi hết rổ bự bún , và cái cút rưu kia , cộng thêm cái đùi con cầy to tướng ... sau khi đó quyết định ngồi chờ chết ...cái phút ngồi chờ chết mới thấy đời đáng iu làm sao . từ thèng ăn cép nó vừa móc sạch túi của mình ma vẫn thấy nó đáng iu , ... rùi đủ thứ .... sau mấy tiếng chết ko nổi .. đành nợ cái bà hàng bún kia khoản xiền tự tử , hic sau nài è cổ ra mừ trả ...dần ...vì vậy giờ không xèm nghĩ nữa .....Ni cô đi tu có ăn xịt cầy hoh hử ...hum nào gởi cho miếng bự chảng !