cupidon104
20-11-2009, 06:18 PM
không biết người đó đang làm gi?không biết giờ này người đó đang ở đâu?không biết người đó có ghét mình không?người đó nghĩ j về mình nhi?
còn mình thì lúc nào mình cũng nghĩ đến người đó cả,mọi lúc mọi nơi,chảng biết tại sao mình lại thich người đó nũa chứ ?
hôm qua mình gọi điên thoại cho người đó nhưng người đó,mình cảm thấy rằng người đó không muốn nói chuyện vói minh.mình không biết thể hiện tình cảm của mình với người đó như thế nào hay tại mình khô khan ,hay tại mình quá trẻ con,bây jof thì mình cũng chang thể hiểu nổi mình nữa ròi!một ngày không găp người đó dường như mình cảm thấy rằng một ngày thật vô vọng ,một ngày dài thiệt dài,không biết làm gì cả !
:im::im::im:
còn mình thì lúc nào mình cũng nghĩ đến người đó cả,mọi lúc mọi nơi,chảng biết tại sao mình lại thich người đó nũa chứ ?
hôm qua mình gọi điên thoại cho người đó nhưng người đó,mình cảm thấy rằng người đó không muốn nói chuyện vói minh.mình không biết thể hiện tình cảm của mình với người đó như thế nào hay tại mình khô khan ,hay tại mình quá trẻ con,bây jof thì mình cũng chang thể hiểu nổi mình nữa ròi!một ngày không găp người đó dường như mình cảm thấy rằng một ngày thật vô vọng ,một ngày dài thiệt dài,không biết làm gì cả !
:im::im::im: