Pha Lê Tím
20-11-2009, 08:23 AM
Đúng quả thiệt với mọi người thì chuyện như ko có gì nhưng chuyện đó đối với em là 1 điều kì diệu, nó mang tới cho em 1 niềm hi vọng mới, 1 cái j đó ko nói nên lời.
Bây giờ khi nghĩ tới ngôi nhà thân yêu là lòng em lại dạt dào cảm xúc. Cám ơn mẹ! Cám ơn anh! Nhờ có 2 người mà lúc nào em cũng thấy vui vẻ thoải mái.
p/s: Mới ốm dậy, bao nhiêu bài tập đè đầu cưỡi cổ mình, nhìn nản quá. Hùi nì đang có nguy cơ tăng cân trầm trọng. Ôi trời ơi, help con với. Con còn kế hoạch sinh baby vào sang năm, nếu cứ phì nhiêu thế này chắc sang năm hết có nổi quá :(
Bây giờ khi nghĩ tới ngôi nhà thân yêu là lòng em lại dạt dào cảm xúc. Cám ơn mẹ! Cám ơn anh! Nhờ có 2 người mà lúc nào em cũng thấy vui vẻ thoải mái.
p/s: Mới ốm dậy, bao nhiêu bài tập đè đầu cưỡi cổ mình, nhìn nản quá. Hùi nì đang có nguy cơ tăng cân trầm trọng. Ôi trời ơi, help con với. Con còn kế hoạch sinh baby vào sang năm, nếu cứ phì nhiêu thế này chắc sang năm hết có nổi quá :(