Xem đầy đủ chức năng : Nhật Ký Tình Yêu Của Anh!!!
.::.TÌNH-LÀ-Gì.::.
19-11-2009, 08:31 PM
thứ 5 ngày 19 tháng 11 năm 2009
Hôm nay là ngày đầu tiên anh thực sự phải sống 1 mình em à. Cảm giác cô đơn, trống trải đã chiếm hết mọi vật xung quanh anh.
Anh... rất đau , trái tim cứ thấp thỏm , mong đây chỉ là 1 cơn ác mộng mà anh gặp phải trong đêm. Giờ đây , anh phải nhìn cái cảnh em vui bên người đó , nói chuyện vui vẻ , cười đùa với người đó. Mỗi lần nghĩ đến việc đấy , từng câu chuyện trò của em cùng người đó chính là từng nhát dao em cắm vào tim anh , cảm giác thật là khó chịu. :cry:
Tại sao , chỉ vì 1 người mà em mới quen cách đây 2 tuần và chỉ 2 lần gặp mặt , em có thể bỏ rơi anh để đến bên người đó... 1 người đã cùng với em chia sẻ biết bao buồn vui trong suốt 1 năm qua giờ đây đang phải ngồi bên chiếc máy vô thức để đánh ra từng chữ , từng chữ một.
Nếu em có vào mà đọc đc những dòng này , em cũng hãy coi như chưa từng thấy , em nhé. Vì anh không muốn em phải nhìn thấy anh trong hoàn cảnh bây giờ... Em hãy chờ , em hãy hứa với anh đi , em phải chờ anh. Dù bây giờ em bên người ấy , cảm giác thích thú , vui vẻ , hạnh phúc... đi nữa , nhưng anh hứa với lòng mình , anh không thể để như thế đc , anh sẽ quay lại bên em , 1 sự quay lại đầy ngạc nhiên dành cho em.
Anh chắc chắn sẽ giành lấy tình yêu của mình bằng chính đôi tay của anh , anh không thể nào gục ngã như thế này đc. Nếu anh gục ngã thì đó đã nói lên rằng anh thực sự mất em trong tay người đó , anh thật sự không muốn điều đó xảy ra nên anh dù có phải ra sao đi nữa , anh vẫn phải cố sống vì tình yêu anh dành cho em , Trang lang thang của anh....
:tim: Minh&Trang :tim:
.::.TÌNH-LÀ-Gì.::.
21-11-2009, 07:21 AM
Thứ 7 ngày 21 tháng 11 năm 2009
Lại 1 ngày nữa trôi qua em nhỉ ? Một ngày mà trước đây anh không hề nghĩ nó sẽ có trong cuộc sống của anh.
Thứ 7 , sao nghe mà nặng trĩu trong lòng anh... Trước kia , anh mong tới những ngày cuối tuần bik bao bởi vì cuối tuần chính là khoảng thời gian mà anh có thể có để dành cho anh với em... Anh nhớ lắm , cứ vào những buổi sáng ngày cuối tuần, ba mẹ anh thường hỏi anh : " Hôm nay ngày cuối tuần lên Trang chơi phải không? Hèn chi chịu dậy sớm... ". Có những lần em nói với anh : " Ngày mai lên sớm nha anh , em với anh cùng đi chơi nha , em sẽ dậy sớm để chuẩn bị...". Em ko bik đâu , mỗi lần hẹn gặp em , tim anh đã xốn xao , mừng rỡ trong lòng vì anh bik anh sẽ đc gặp em sớm.
Trong người anh hình như có đồng hồ báo thức đấy em !!! Cứ tới cuối tuần, anh lại chẳng thể nào ngủ "nướng" đc cả , cứ tầm 6h sáng là tự nhiên anh bị giật mình thức giấc... =]]
À , còn có những lúc chỉ vì đi lên sân ga trễ có 2-3 phút mà anh bị trễ chuyến xe =]]=]]. Trời ơi , em bik ko? Những lúc đó anh anh thấy thời gian thật là dài em ạ , cứ nhìn vào cái đồng hồ , nó thì cứ " tíc tắc tíc tắc " , anh thì cứ nhìn mong ngóng từng phút trôi qua để anh có thể bắt đc chuyến xe sau =]] Sao anh lại khờ thế em? Có lẽ anh đã mong ngóng gặp mặt em quá nhiều nên anh mới như thế đấy... :huglove:
Ngày hôm nay cũng vậy em , anh cũng đã tỉnh giấc rất sớm , mới có 5h thôi mà con người anh tỉnh giấc rồi. Tiếng chuông đồng hồ báo thức trong điện thoại reo lên , một tấm hình anh với em cùng chụp chung với nhau hiện ra trước màn hình điện thoại , nó nhắc anh rằng " sắp tới giờ rồi , nên chuẩn bị để đi lên em , nếu ko sẽ trễ mất " =]] Suốt 1 năm qua , anh đã có lịch sống như thế đấy :). Nhưng mà , ngày hôm nay đã không còn giống như những ngày trước kia , anh tỉnh giấc nhưng vẫn nằm đấy , tự hỏi mình " ngủ tí nữa đi , dậy làm gì , hôm nay đâu có kế hoạch gì đâu , có lẽ em đã có kế hoạch đi chung với người mà em mới quen rồi , anh đâu còn gì quan trọng mà lên đó nữa chứ !!! " Nằm trong bóng đêm vẫn còn bao phủ , không gian im lặng , anh nhìn , nhìn vào cái không gian ấy mà anh nghĩ chắc đây là lần đầu tiên anh thấy đc cảnh đó trong buổi sáng những ngày cuối tuần....
Có lẽ hôm nay là một ngày dài sẽ trôi qua đối với anh... Nhưng thôi, anh phải tập như thế này thôi vì anh bik trước khi anh có thể làm gì để có thể quay lại bên em thì anh sẽ phải trải qua những ngày tiếp theo tương tự như thế này ^_^
Anh mong hôm nay cũng sẽ là 1 ngày vui vẻ đối với em như những ngày trước kia em đã có cùng bên anh , em nha. Anh chỉ còn bik chờ đợi , chờ đợi một điều " Sau cơn mưa , trời lại sáng ", " Hãy cười lên , mọi chuyện sẽ qua mà " , mọi việc nó sẽ trở về như cũ , đúng không em? Anh chờ em , anh bik 1 điều rằng trên thế giới này , em là người quan trọng nhất với anh và anh là người yêu em nhất... :huglove:
Em vui vẻ nha , cục cưng của anh... Dù có chuyện gì xảy ra em vẫn là cục cưng trong lòng của anh :)
:tim: Minh&Trang :tim:
.::.TÌNH-LÀ-Gì.::.
01-12-2009, 03:30 PM
Thứ 3 ngày 1 tháng 12 năm 2009
Gần 2 tuần rồi đấy em , ngày mai sẽ đúng 2 tuần từ khi anh bik đc mọi chuyện và em đã nói lên lời chia tay đấy em.
Những ngày qua , có lúc anh vui , có lúc anh lại ngậm ngùi 1 mình... không gian sao mà nó trống vắng quá , lạnh lẽo quá em à. Em có bik rằng trong 2 tuần này , anh nói anh vui là khi nào không em? :) Để anh nói cho em nghe nha ; anh vui là khi anh đc cùng với em nói chuyện tâm sự với nhau đó em. Dù chỉ là những lời tâm sự của em về người khác chứ đã không còn là chuyện của anh với em nữa nhưng anh vẫn cảm thấy vui lắm em à. Có thể mọi người sẽ thấy anh là 1 con người... ngu ngốc - bạn gái của mình nói về người khác mà cũng vui - nhưng đâu ai bik đc rằng sau những lời tâm sự ấy chính là 1 thứ tình cảm còn đọng lại trong em , em nhớ tới anh thì em mới gọi chứ , phải không em? :) Qua những ngày qua , qua những lần nói chuyện với anh , anh bik em đang sống trong 1 thứ tình cảm... vô vọng lắm em à. Không phải vì em nói lời chia tay với anh rồi anh đâm ra suy nghĩ xấu về chuyện tình cảm của em đâu , đừng bao giờ nghĩ anh là con người như thế. Em nói chia tay với anh , quen 1 người mới mà thật sự yêu em thì anh cũng sẽ rút lui thôi , anh ko muốn cản trờ tình cảm của em và người ấy đâu. Nhưng đây là chuyện mà có thể chính em cũng thấy đc , chỉ có mỗi em là có cảm giác với người mới , còn người đó thì lúc nào cũng thờ ơ với em cả... người ấy thật sự không quan tâm tới em thì làm sao có thể trao cho em 1 thứ tình yêu chân thật đc hả em? :)
Rồi ngày kia , em đã tâm sự với anh như thế nào nhỉ? Em nói rằng em quyết định không quen nữa , không thể nào chịu đc cái cách đối xử của người ấy với em nữa nên em sẽ nói lời chia tay với người đó. :) Vui lắm khi anh bik đc tin đó , em bik không. Nếu anh nói không phải là anh vui vì có cơ hội em sẽ về với anh thì lời nói là 1 lời nói dối tệ hại nhất mà anh có thể nói ra. Vì đến những người xung quanh em và anh ( dù chỉ là quen bik bình thường chứ không hề thân lắm ) cũng bik chắc chắn anh sẽ vui vì em chia tay với người ấy. Đó là 1 lý do anh không thể nào chối cãi đc , anh vui vì em chia tay với người đó , như thế anh còn hi vọng sẽ khiến em thay đổi suy nghĩ và sẽ trở về bên cạnh anh như lúc xưa em à. Còn 1 lý do nữa khiến cho anh vui , vì anh nghĩ rằng em cắt đứt quan hệ với người đó sẽ tốt hơn cho em , em còn quan hệ thì em sẽ còn bị đau khổ , còn bị người đó đối xử tệ bạc với em. Anh mong sao sau khi em chia tay với người đó , em hãy mạnh mẽ lên để vượt qua , đừng mềm yếu mà quay lại nha em.... :timup: Không có gì tốt đẹp cho kết quả của việc em quay lại với người ấy đâu , đây là lời khuyên thật lòng của anh đấy , dù cho em có giận hay tránh mặt anh vì câu nói đó đi nữa ; rồi sẽ có lúc em thấy đc những lời anh nói là chỉ muốn tốt cho em... :) Một ngày nào đó em sẽ hiểu cho tấm lòng của anh , phải không em :huglove:
Mãi chỉ có hình bóng em trong trái tim và suy nghĩ của anh , anh yêu em thật lòng của anh... không người con gái nào khác thay đổi đc điều ấy :timup:
:tim: Minh&Trang :tim:
.::.TÌNH-LÀ-Gì.::.
13-12-2009, 09:19 AM
Chủ Nhật ngày 13 tháng 12 năm 2009
Gửi honnie nha.
Hum nay là ngày thứ 9 từ khi chúng ta quay về với nhau đấy em , sau những ngày qua, trong em sẽ có những cảm giác gì nhỉ? :1_question: Anh ko bik em cóa những cảm giác giống anh không em?
anh nhớ lắm , cái ngày mà anh đã mở lời làm quen với em ; cái ngày mà em nói rằng " em thấy chúng ta không còn hợp với nhau nữa đâu , em muốn chia tay " ; cái ngày mà anh làm nên được 1 điều kì diệu : sự quay về của em , quay về bên anh , cho anh cảm giác hạnh phúc.... :huglove:
3h43 sáng ngày 8 tháng 11 năm 2008 : ngày đầu tiên anh có đc em trong cuộc sống :timup:
9h24 tối ngày 18 tháng 11 năm 2009 : ngày anh phải buông tay anh ra để em tìm kiếm hạnh phúc cho riêng em...:timvo:
và sau 17 ngày , 10h56 tối ngày 4 tháng 12 năm 2009 : " em , em đồng ý quay về với anh nha , anh muốn suốt đời này anh có thể chăm sóc cho em " - em nói " sao anh lại muốn như thế , sao anh lại yêu em đến vậy hả anh? - "Chỉ đơn giản là anh yêu em , mò nói đúng theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng thì em chính là kể cướp trái tim của anh mất rồi còn đâu nữa " - và em im lặng , khẽ nói lên " uhm , em đồng ý quay lại với anh , 2 chúng mình cùng nhau tạo 1 tình yêu mới anh nha "........- nghe đc câu ấy sao mà anh mún nhảy hẫng lên khỏi mặt đất này vì sự hạnh phúc mà em đã tạo nên khi cuối cùng anh cũng đc nghe từ chính " môi hồng " của em.... :huglove::tim: Anh yêu em nhiều lắm , honnie của anh...
Anh là 1 thằng khờ đấy em ạ :) vì em đã nói như thế mò anh lại không tin đấy là sự thật , anh còn đang tưởng là anh đang mơ cơ đấy :). Anh không dám nói anh là người duy nhất trên đời này có cái thứ " True Love " , nhưng với em , anh thật sự đã trở thành " Chàng Khờ Thủy Chung " rồi đấy :timup:
2 ngày đầu , anh... thật hạnh phúc , ngày thứ 3- anh lại có... 1 nỗi lo trong người... lo là em chỉ vì có lòng thương hại anh mà em chấp nhận cuộc tình này , không phải chính em thật sự thích điều đấy....
Rồi những ngày sau thì anh đã nhận ra rằng anh ngốch nghếch thật :so_funny: em quay lại với anh là vui , là hạnh phúc lắm rùi còn mong muốn điều gì nữa chứ :) Dù là em đang cố gắng thử lại lần nữa với anh mà thật sự chỉ là vì thương anh thì cũng có gì đặc biệt đâu nào , anh cũng sẽ làm những việc làm cho em cảm thấy tự hào và con tim em lại đập loạn nhịp lên vì anh 1 lần nữa mà thôi... Chứ đừng nói đây là em thật sự có tình cảm và muốn làm lại từ đầu với anh , phải ko em? :huglove::tim:
Hạnh Phúc... 2 từ này tuy là viết ngắn nhưng nó sẽ kéo dài đến cả cuộc đời anh vì có em bên cạnh :huglove:
:tim: Minh&Trang :tim:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.