PDA

Xem đầy đủ chức năng : Dành Tặng Các Thầy Cô. tặng Mẹ Yêu



m2mnamtuocbongtoi
19-11-2009, 07:28 AM
Con viết những dòng này chưa chắc mẹ đã đọc được nhưng con vẫn viết. Ngày mai không phải là ngày riêng của thầy cô mà còn là ngày dành cho những người cho những người nuôi dưỡng chăm sóc mình. Mẹ người thầy đầu tiên của con trong cuộc đời này. Từ những bước chân chậm chững tập đi tập nói. Từ những chữ cái đầu tiên của cuộc đời này. Mẹ người rât nghiêm khắc với con trong tất cả các việc để đến bây giờ con có được như bây giờ. Đã có những lúc con rất ghét mẹ.Vì mẹ rất hay mắng con những khi điểm kém. Những khi con lạc lối. Nhưng bây giờ mong được 1 lần được mắng mà không được , Mẹ người đã dạy con những năm mẫu giáo. Con không được vào mẫu giáo vì con lớn. Con đi học muộn mẹ đã thay cô dạy con. năm cấp 1 tuy học trường mẹ dạy nhưng con vẫn không chịu học lớp của mẹ dạy. Con đã năn nỷ mẹ xin chuyển lớp khác. Mẹ đồng ý. Lên cấp 2 rồi cấp 3 mẹ vẫn luôn nghiêm khắc với con. Mẹ vẫn là tấm gương cho con sau này.
Bây giờ khi mùa đông về con biết mẹ ở nhà thể nào cũng bị viêm họng. Lạnh lắm mẹ nhỷ. 2 anh em con cũng chưa phải người lớn nên ba mẹ còn phải khổ vì bọn con nhiều. Con xin cảm ơn ông trời đã được cho con làm con của mẹ. Người thầy đầu tiên của con. Mai là 20/11 con biết mẹ sẽ nhận được rất nhiều hoa từ học sinh của mẹ.Mà con vẫn chưa mua được bông hoa nào tặng mẹ. Nhiều lúc con chạy về bên mẹ tặng mẹ 1 vườn hoa. Chúc Cho mẹ luôn khoẻ mạnh. Mẹ sống mãi trên đời này với 3 bố con nha.
Lời Cuối Con xin kính chúc thầy cô luôn luôn dồi dào sức khỏe, luôn hạnh phúc, và thành công nhiều trong công tác.


http://users7.nofeehost.com/m2mnamtuoc/Mediaplayer.swf?&file=http://users7.nofeehost.com/m2mnamtuoc/hinh/Nhagiaovn.xml&displayheight=234&backcolor=0xFFCC00&frontcolor=0xFFCC99&lightcolor=0x00800080&showdigits=true&showeq=true&showfsbutton=true&autostart=true&shuffle=false&repeat=true;volume=100




H:hum:A H:hum:C TR:hum:. C:hum:M